Huấn Ðức của ÐTC
trong chuyến thăm Tòa Thị Sảnh Roma
15/01/1998

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật chuyến viếng thăm Tòa Thị Sảnh Roma của ÐTC.

Sáng thứ Năm 15/01/98, lúc 11 giờ 30, ÐTC đến viếng thăm chính thức Tòa Thị Chính Roma, do lời mời của Ông Francesco Rutelli, Thị Trưởng và Ủy Ban Hành Chánh. Chờ đợi đón tiếp ÐTC nơi cửa vào, có Ông Thị Trưởng, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện giáo phận Roma. Trong buổi gặp gỡ các thành viên của Hội Ðồng Thị Xã, ÐTC trao tặng mỗi vị Cuốn Sách Công Vụ Các Tông Ðồ, cuốn sách mà ngài trao tặng cho các gia đình Roma trong năm thứ hai của Tam Niên chuẩn bị Năm Toàn Xá 2000. Sau khi đã ký vào sổ vàng của Thị Xã, ÐTC tiến vào Phòng họp của Hội Ðồng Thành Phố. Tại đây Ông Thị Trưởng đọc diễn văn chào mừng. Tiếp theo là diễn văn đáp từ của ÐTC.

Sau khi cảm ơn Ông Thị Trưởng, Ban Hành Chánh và tất cả Hội Ðồng Thành Phố, ÐTC nói đến hai vị Giáo Hoàng trước ngài đã viếng thăm Tòa Thị Chính; trước hết là vào năm 1870, Ðức Pio IX, trong lúc tình hình chính trị tại Ý và Roma đang bước vào thời kỳ khó khăn. Sau đó, tháng 4 năm 1966, Ðức Phaolô VI đến viếng thăm Tòa Thị Chính để cảm ơn người dân Roma đã dành cho các Giám Mục khắp thế giới đến tham dự Công Ðồng chung Vatican II một sự đón tiếp lịch sự và quảng đại. ÐTC cũng đã giải thích Roma là gì? Theo một thi sĩ người Ba lan, ROMA đọc ngược lại là AMOR (Tình yêu thương). Xưng danh này là một lời kêu gọi ý nghĩa cho tất cả mọi người tiến về Năm Ðại Toàn Xá 2000, lời kêu gọi về Tình Yêu Thương. Ngài nói: "Tại nơi này, nơi gợi lại cách mạnh mẽ lịch sử và những huy hoàng của Thành Roma, sáng nay đây những người đại diện hiện nay của truyền thống ngàn năm gặp nhau. Tại đây Roma dân sự và Roma Kitô gặp lại nhau, không chống đối nhau, cũng không thay thế cho nhau, nhưng hiệp nhất với nhau, trong sự tôn trọng các sở trường khác nhau, và với lòng yêu mến tha thiết đối với Thành Roma này và với ý muốn làm cho nó trở nên khuôn mặt gương mẫu cho tất cả thế giới".

ÐTC nhắc đến những thay đổi, những biến chuyển sâu xa trong các thế kỷ tại Roma này. Bên cạnh những biến đổi này có những ánh sáng hy vọng, nhưng không thiếu những bóng tối. Rồi ngài cầu chúc như sau: "Lời cầu chúc của tôi là, cũng nhờ vào những năm đại phúc chuẩn bị Toàn Xá, Thành Roma hướng về nội tâm và được canh tân một cách cụ thể để tiến về Năm Ðại Toàn Xá, ngõ hầu có thể cống hiến cho các khách hành hương bộ mặt Kitô của mình, như việc loan báo về một thời kỳ hòa bình và hy vọng cho tất cả nhân loại".

"Roma và Năm Ðại Toàn Xá là hai thực tại nhắc nhở nhau và làm vẻ vang cho nhau". Vì thế ÐTC nhắn nhủ rõ ràng rằng: "Roma hãy xứng đáng với quá khứ huy hoàng của ngươi, xứng đáng với Phúc Âm đã được rao giảng cho ngươi, xứng đáng với các Vị Tử Ðạo và Các Vị Thánh đã làm lừng danh ngươi. Hãy mở các kho tàng của tâm hồn ngươi và lịch sử ngàn năm của ngươi cho Chúa Kitô. Ðừng sợ, Người không hạ giá tự do và sự cao cả của ngươi. Người yêu thương ngươi và ước muốn làm cho ngươi xứng đáng ơn gọi dân sự và tôn giáo của ngươi, để ngươi tiếp tục ban phát kho tàng quí báu đức tin, văn hóa và tình nhân đạo cho các con cái ngươi và cho người của thời đại ta".

Và để biểu lộ lòng biết ơn đối vị Giám Mục Roma về giáo huấn và các hoạt động của ngài và đồng thời để ghi nhớ muôn đời chuyến viếng thăm lịch sử ngày 15 tháng Giêng năm 1998, Ban Hành Chính đã đựng một bia ghi kỷ niệm trong Phòng Hội Thị Xã.

Ngoài ra, Thị Xã còn tặng ÐTC một tảng đá lấy từ Hí Trường Coliseum, và từ Hí trường Flavio, hai nơi lịch sử vẫn còn ở trong trí tưởng tượng của mọi người và cũng là nơi truyền thống của "Via Crucis" (Ðường Thánh Giá) do ÐTC hướng dẫn vào Ngày Thứ sáu Tuần Thánh, để kính nhớ cuộc Tử Nạn Chúa Giêsu . Ðây còn là di tích lịch sử nhắc lại cuộc Tử Ðạo của các tín hữu Kitô những thế kỷ đầu Giáo Hội.

Sau các lễ nghi tiếp đón tại Phòng Hội Ðồng Thị Xã, ÐTC tiến sang phòng bên cạnh để chào thăm đại diện anh em thợ thuyền, đại diện các đoàn thể Thành Phố và một nhóm trẻ em, con cái của các người di dân, khách trọ tại các trung tâm tiếp đón của Thị Xã.

Trước khi trở về Vatican, ÐTC ra bao lơn mặt tiền Tòa Thị Chính đề chào dân chúng tụ họp tại quảng trường. ÐTC nói: ngài thông phần với các niềm vui, các đau khổ, các chờ đợi và các thực hiện của Thành Phố huy hoàng này. Ngài chào thăm cách riêng thanh niên nam, nữ, vì họ là tương lai của Roma. Ngài khuyên họ hãy hãnh diện về lịch sử và về ơn gọi thiêng liêng của Roma và hãy sẵn sàng xây dựng một tương lai xứng đáng quá khứ vinh quang của Thành Phố này. Ngài không quên chào thăm tất cả những ai đau khổ thể xác và tinh thần. Ngài ước mong tình liên đới về phía toàn dân, nhất là đối với người dân Roma thuộc các truyền thống tôn giáo khác: Do Thái, các anh chị em thuộc các giáo hội Kitô khác, các tín hữu Hồi Giáo và tất cả những ai xác nhận có một cái nhìn tôn giáo về đời sống và những ai đang đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. ÐTC nói: "Lòng yêu mến đối với chân lý, kỷ luật luân lý và việc đối chất bình thản với các tín hữu góp phần vào việc làm cho Roma trở nên kiểu mẫu của cuộc chung sống tôn trọng nhau giữa mọi người nam nữ, thuộc các tôn giáo và các căn cước khác nhau". ÐTC nhớ đến cách riêng những anh chị em đến từ các nước xa và đã hòa đồng trong đời sống thành phố, "đây là sự hiện diện làm phong phú khuôn mặt hiếu khách và hòa bình của Thành Roma". Sau cùng với tất cả người dân Roma, ÐTC khuyên hãy "trung thành với các giá trị bất diệt của nền văn minh Kitô của chúng ta, một nền văn minh được sống động hóa bởi đức tin Công Giáo". Dân chúng vỗ tay hoan hô cách nồng nhiệt, như dấu hiệu đón nhận và dấn thân thi hành những lời căn dặn của Vị Chủ chăn đầy lo lắng và yêu thương. Chuyến viếng thăm lịch sử tại Tòa Thị sảnh kết thúc vào lúc 13g30, theo đúng chương trình. Trước khi lên xe ra về, ÐTC còn nói khôi hài như sau:

"Sau chuyến viếng thăm này, đến chuyến viếng thăm Cuba, chỉ còn một tuần nữa". Và ÐTC xin cầu nguyện cho chuyến viếng thăm quan trọng này được thành công tốt đẹp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page