Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 11/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC vào giờ kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 11/01/98: Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa.

Ngợi Khen Chúa Giêsu Kitô,
Anh chị em rất thân mến,
Giáo Hội cử hành Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa và như thế kết thúc Mùa Giáng Sinh. Phúc Âm kể lại là Chúa Giêsu bắt đầu đời sống công khai của ngài bằng việc đến lãnh Phép Rửa của Gioan Tiền Hô nơi sông Giodan. Làm như vậy, Chúa Giêsu muốn liên kết mình với những người đồng hương đến chu toàn cử chỉ thanh tẩy và chuẩn bị đón Vương Quốc của Ðấng Thiên Sai. Quyết định của Chúa Giêsu xem ra gây ngạc nhiên, đến độ chính thánh Gioan Tiền Hô không hiểu được và nhất thời từ chối làm phép Rửa cho Chúa Giêsu. Ngài chỉ làm sau đó do lời yêu cầu của Chúa Giêsu, Ðấng muốn chu toàn điều công chính trước mặt Thiên Chúa Cha (x. Mt 3,15), vừa liên kết mình với những kẻ tội lỗi, như là Chiên Thiên Chúa đến để gánh lấy và cất đi tội lỗi của trần gian (Gn 1,29). Và đây, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Nguời trong lúc cầu nguyện, và trong giây phút đó, "có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng ta mọi đàng" (Lc 3,22).

Năm nay nữa, hồi sáng nầy, trong nhà nguyện Sixtine, Cha được vui mừng ban bí tích Rửa Tội cho một nhóm những trẻ em mới sinh, 10 trẻ nam và 9 trẻ nữ, đến từ Italia, Mêhicô, Brazile, và BaLan.

Cùng với anh chị em, Cha cảm tạ Thiên Chúa vì những trẻ mới sinh và vì sự sống mới được trao ban cho từng em. Mỗi trẻ em được sinh ra là sự "hiển linh của Thiên Chúa", là Hồng ân sự sống, niềm hy vọng và niềm vui. Trong mỗi em được Rửa tội, Giáo Hội nhìn thấy được thực hiện mầu nhiệm Ðức Tin, cùng với hồng ân sự sống; Giáo Hội nhìn thấy đức tin trổ sinh nơi những con cái mình và nhìn thấy mầu nhiệm ơn cứu rỗi được trao ban cho tất cả mọi người. Cha cầu nguyện cho những trẻ em sắp được sinh ra và cho tất cả những trẻ em của mọi quốc gia trên thế giới: ước chi mọi trẻ em đều có thề được đón nhận và được yêu thương. Và cha cầu nguyện cho những người lớn đồ đệ của Chúa Kitô, ngỏ hầu với ý thức về giá trị của bí tích rửa tội và bí tích thêm sức mà họ đã lãnh nhận, họ vun trồng Ðức tin lãnh nhận từ cha ông và cảm thấy mình như là những viên đá sống động của tòa nhà thiêng liêng là Giáo Hội.

Chúng ta hãy trao phó những trẻ em mà Cha vừa rửa tội và gia đình của các em, cho Mẹ Maria, Mẹ của những ai sinh vào đời sống mới nhờ Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy trao phó cho Mẹ, Mẹ của Giáo Hội, những anh chị em dự tòng, khắp nơi trên thế giới đang chuẩn bị lãnh nhận bí tích rửa tội, ngỏ hầu họ có thể lãnh lấy những dấn thân của bí tích rửa tội với lòng can đảm và trung thành; và ước chi họ nêu gương một đời sống ngay chính và quảng đại theo tinh thần tin mừng. Vào cuối mùa Giáng Sinh và khởi đầu Năm Mới, cha xin cầu chúc cho tất cả mọi điều tốt đẹp, nhờ lời khẩn cầu của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa.

Ðến đây, ÐTC đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page