Huấn Ðức của ÐTC
Trưa Chúa Nhật 04/01/98

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 4/01/98.

Vào ngày thứ Bảy vừa qua 3/01/98, ÐTC đã đi thăm các nạn nhân của trận động đất ở miền Trung Italia, tại ba địa điểm Annifo, Cesi và Assisi. Vì thế trong bài huấn đức ngắn trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật này, 4/01/98, ÐTC đã nhắc lại chuyến viếng thăm đó, với những lời như sau:

Anh chị em rất thân mến,
Thứ Bảy vừa qua, mùng 3/01/98, Tôi đã đi Annifo, Cesi và Assisi, để thăm những anh chị em bị nạn động đất thuộc vùng Umbria và Marche, (Miền Trung Italia); hiện những anh chị em nầy còn phải đau khổ vì những hậu quả của trận động đất. Và mùa đông làm cho những hậu quả nầy trở nên nặng nề hơn nữa. Vào đầu năm mới 1998, tôi muốn gặp gỡ những anh chị em chúng ta đang bị thử thách nặng nề, để chia sẻ những đau khổ và những hy vọng của họ. Tôi cám ơn tất cả những ai đã giúp đỡ tôi trong chuyến đi thăm mục vụ ngắn ngủi nầy: từ những thẩm quyền dân sự cho đến những thẩm quyền hành chánh, quân sự và tôn giáo, từ những anh chị em tình nguyện cho đến những người được điều động, để giúp cho cuộc di chuyển của tôi trở nên dễ dàng và giúp tôi gặp gỡ anh chị em bị nạn. Tôi chân thành cám ơn những anh chị em tại vùng bị động đất, vì sự tiếp đón nồng nhiệt, và tôi giữ lại trong lòng những dung mạo của họ và tôi tiếp tục cầu nguyện cho họ.

Trong cuộc hành hương, tôi đã dừng lại bên mộ của thánh Phanxicô Assisi, quan thầy của Âu Châu. Trong thinh lặng của Vương Cung Thánh Ðường Hạ, một trong những nơi (rất ít) còn sót lại không bị ảnh hưởng của động đất, tôi đã cầu nguyện cho những nạn nhân và dâng cho Thiên Chúa, nhờ lời khẩn cầu của hai thánh Phanxicô và thánh nữ Chiara, (dâng cho Thiên Chúa) những niềm hy vọng và lo lắng của tất cả.

Thánh Phanxicô được khắp mọi nơi nhìn nhận như là vị thánh của hòa bình, và vùng đất nơi ngài sinh ra là một lời gọi đầy ý nghĩa cho tình huynh đệ, sự hòa giãi và hòa bình. Chúng ta hãy cầu xin thánh Phnaxicô, có biệt hiệu là "nguời nghèo hèn của thành Assisi", hãy nâng đỡ sự dấn thân của tất cả những ai đang hoạt động phục vụ cho tình liên đới và hòa bình. Như tôi đã viết trong sứ điệp hòa bình của năm nay 1998, Hòa Bình đích thực được liên kết chặt chẽ với sự công bằng của mỗi một người. Hòa bình cần được nâng đỡ bởi hệ thống luật pháp và đòi buộc ta biết kính trọng những quyền lợi của mọi người. Về vấn đề nầy, tôi muốn nhắc lại, như tôi có thói quen làm vào ngày chúa nhật đầu năm mới, (nhắc lại) sự bất công mà những người bị bắt cóc phải gánh chịu. Trong tình liên đới, Tôi cầu nguyện cho những ai bị bắt cóc và cho những thân nhân gia đình họ. Và tôi cũng kêu gọi nhân tính của những kẻ đã lỗi phạm và có trách nhiệm trong những vụ bắt cóc, xin họ hãy trả tự do cho các con tin, và như thế, họ giải thoát chính mình họ ra khỏi việc làm nô lệ cho sự dữ, vừa hoán cải con tim trở về với tình yêu thương.

Mối lo lắng của tôi càng trở thành sống động và đau khổ hơn nữa, vì những bạo lực và những tàn sát còn xảy ra trên thế giới. Trong đêm tối thứ Ba sáng thứ Tư tuần vừa qua, một cuộc tàn sát chưa từng có đã xảy ra tại Algerie, gây ra thật nhiều nạn nhân bị giết chết một cách hết sức tàn bạo. Ngoài ra, trong ngày đầu năm mới, đã xảy ra cuộc đụng độ dữ dội tại Burundi, làm cho nhiều thường dân bị giết, gieo rắc sự chết chóc và lo sợ giữa những kẻ vô tội. Một lần nữa, tôi xin nói lên sự đau buồn sâu xa đối với những vụ giết hại đẩm máu như vậy; đây là những điều không thể nào không đánh động lương tâm của mọi nguời. Trên con đường của bạo lực, người ta không thể nào đi đến một tương lai tốt đẹp hơn đâu.

Tôi xin trao phó cho Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Nữ Vương của Hòa Bình, là Ðấng chúng ta đã cầu khẩn vào ngày đầu năm mới, tôi xin trao phó các nạn nhân và những gia điønh của họ, cùng với những người vô tội bị chết vì những cuộc chiến huynh đệ tương tàn vô nghĩa. Và tôi khẩn xin những ai có trách nhiệm, xin họ hãy lắng nghe lời kêu gọi khẩn thiết, hãy chấm dứt nạn bạo lực và hãy thi hành những biện pháp hòa bình, trong sự kính trọng phẩm giá và quyền lợi của từng người.

Ðến đây, ÐTC đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho tất cả mọi người.


Back to Radio Veritas Home Page