Ðiểm báo xuất bản tại Ý
ngày Chúa Nhật 06/06/99
về chuyến viếng thăm
của ÐTC tại Ba Lan
(5-17/06/99)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo xuất bản tại Ý ngày Chúa Nhật 06/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Chúa Nhật 6/06/99, các báo Ba Lan nghỉ lễ. Các báo tại Ý đều nói đến chuyến viếng thăm, nhưng chú trọng cách riêng đến khía cạnh chính trị. Chuyến viếng thăm được khởi sự từ thành phố Gdansk, nơi đây phát xuất Công Ðoàn Liên Ðới (Solidarnosc) đối lập với chế độ cộng sản.

Nhật báo Người Ðưa Tin Chiều (Corriere della sera), một trong các báo lớn nhất của Ý xuất bản tại Milano, số ra ngày Chúa Nhật (6.06.99), viết nơi trang dành cho các biến cố thế giới như sau: "ÐTC" thánh hóa "Công Ðoàn Liên Ðới" (Solidanosc). Theo tựa đề trên, nhật báo nhận định tiếp như sau: "Chuyến viếng thăm thứ 8 (chuyến viếng thăm mục vụ thực sự chỉ có 7) tại Ba Lan, khởi sự từ thành phố Gdansk, nơi mà vào năm 1980 phong trào đối lập đầu tiên chống lại chế độ cộng sản được tổ chức". Nhật báo còn viết như sau: "Ðức Wojtyla tại Gdansk: "Nghiệp đoàn đã làm sụp đổ bức tường Berlin". Trong bài dài, tác giả thuật lại nhiều lời Ðức Gioan Phaolô II nói lên trong bài giảng Thánh Lễ chiều thứ Bẩy tại Gdansk: "Solidarnosc đã mở các cửa cho tự do tại các nước bị chế độ cộng sản độc tài biến thành nô lệ. Solidarnosc đã làm sập bức tường Berlin và đã góp công vào việc thống nhất Châu Âu, bị chia rẽ từ đệ nhị thế chiến. "Không bao giờ chúng ta được xóa bỏ khỏi tâm trí chúng ta biến cố này. Biến cố này là thành phần của gia tài quốc gia của chúng ta".

Bình luận về những lời trên đây, nhật báo Người Ðưa Tin Chiều (Corriere della sera) viết như sau: "Ðức Gioan Phaolô II đã nói lên những lời này tại Gdansk, thành phố miền Baltique, nơi là quê hương thứ nhất của Solidarnosc, bằng việc chiếm tất cả vai trò mà Ba Lan nắm giữ trong việc làm sụp đổ của chế độ cộng sản. Dân chúng vỗ tay hoan hô và đài truyền hình chiếu hình ông Lech Walesa, cựu Tổng Thống, lãnh tụ lịch sử của công đoàn Solidarnosc". Tờ Corriere della sera bình luận thêm: Những lời mạnh mẽ, nhưng không gây ngạc nhiên. Ðức Gioan Phaolô II luôn luôn cho rằng mình không phải là người đóng vai trò quyết định trong việc sụp đổ chế độ cộng sản, nhưng ngài vẫn xác nhận là Kitô Giáo, Solidarnosc và Ba Lan đóng vai trò chính trong việc sụp đổ này. Không bao giờ ngài quả quyết một cách mạnh mẽ như vậy tính cách trung tâm của Solidarnosc như lần này, trong việc giải phóng Châu Âu khỏi chế độ cộng sản. Nhật báo đặt câu hỏi: Vậy có nơi nào xứng hợp hơn để nói lên những lời này, nếu không phải là Gdansk? - Rồi trả lời bằng việc nhắc lại lời của Ðức Gioan Phaolô II "Thực sự, trong thành phố này cách đây 19 năm Solidarnosc ra đời. Ðây là một biến cố đã đánh dấu bước quặt trong lịch sử của Quốc Gia BaLan và trong lịch sử của Châu Âu".

Tờ báo của Milano viết tiếp: Ðây không phải là lần thứ nhất, Ðức Gioan Phaolô II đến Gdansk. Ngài đã đến đây năm 1987 (lúc cộng sản còn cầm quyền) và Ba Lan sống trong tình trạng "thiết quân luật" do tướng Jaruzelski ban hành từ năm 1981, để chặn đứng Solidarnosc. Lúc dó, Solidarnosc bị đặt ngoài vòng pháp luật; nhưng ÐTC vẫn luôn luôn tranh đấu cho tính cách hợp pháp của Phong Trào. Ngài đã nhắc đến hơn 10 lần "Solidarnosc" trong diễn văn đọc trước một triệu anh chị em thợ thuyền và sau đó gặp ông Lech Walesa. Trong dịp đó, Ðức Gioan Phaolô II nói: Không thể có một cuộc tranh đấu nào hiệu nghiệm hơn cuộc tranh đấu của Solidarnosc. Lời tuyên bố này như một thách đố đối với chế độ, bởi vì "Solidarnosc" bị cấm hẳn. Nhưng ngài tin chắc: Solidarnosc sau cùng sẽ thắng. Hôm thứ Bẩy 5/06/99, nhắc lại những thời kỳ khó khăn từ 1981 đến 1987, Ðức Gioan Phaolô II cảm động nhiều.

Tờ Corriere della sera cũng nhắc đến diễn văn chào mừng của Tổng Thống Kwasniewski tại sân bay: Ông hãnh diện về những tiến bộ trong những năm vừa qua. Ðồng thời Ông cảm ơn ÐTC và Giáo Hội Công Giáo Ba Lan về sự hướng dẫn và ủng hộ đã nhận được trên con đường phát triển dân tộc. Tờ báo của Milano còn dành một bài khác nói đến ngôi nhà của Ðức Karol Wojtyla hiện nay đang tiếp đón một gia đình thợ thuyền tạm trú, trong khi chờ đợi được chỗ ở mới. Nhật Báo Il Tempo di Roma (cũng ra ngày Chúa Nhật) viết với tít lớn cả trang dành cho các biến cố thế giới: Solidarnosc, một bước quặt cho Châu Âu". Trên tít: "Chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan, chặng đầu tiên tại Gdansk, thành phố cách đây 19 năm phát sinh Nghiệp Ðoàn - Dưới tựa đề, tờ báo ghi nhận thêm rằng: Nửa triệu người tham dự Thánh Lễ do Ðức Gioan Phaolô II cử hành. Tờ báo Roma để hình và khẩu hiệu Giáo Hoàng của ÐTC. Bên cạnh viết: Lời kêu gọi mạnh mẽ tiến đến việc xây dựng một nền văn minh tình yêu. Con người sẽ không bao giờ hạnh phúc khi gây thiệt hại cho người khác, bằng việc chà đạp lên phẩm giá con người, bằng việc hủy diệt tự do của người khác, và bằng việc nuôi dưỡõng tính ích kỷ". Báo này nhắc lại lời ÐTC nói với giới trẻ: Các con đừng để mình bị đe dọa, bị khiếp sợ bất cứ trong việc gì bởi những người thù địch, nhất là bởi những ai chỉ vẽ cho các con con đường đưa đến hạnh phúc trong tội lỗi.

Tờ Avvenire, nhật báo Công Giáo Ý, dành nhiều bài nơi trang nhất và trang hai cho chuyến viếng thăm tại Ba Lan. Trang nhất: Solidarnosc đã làm sụp đổ bức tường Berlin. Trang hai: để nhiều hình về chuyến viếng thăm, với tít lớn cả trang: Gdansk, lương tâm của Châu Âu. Dưới tít lớn là câu bình luận: Trước 700 ngàn người, Ðức Wojtyla đọc lại lịch sử quá khứ của thành phố-biểu hiệu của việc tranh đấu chống chế độ cộng sản, nhưng với cái nhìn về tương lai. Ðức Gioan Phaolô II khởi sự chuyến viếng thăm thứ bẩy tại Quê Hương với một lời ca tụng lịch sử đối với Nghiệp Ðoàn tự do. Và kêu gọi: Phát Triển không phải chỉ có thể là kinh tế mà thôi.

Trong bài khác, nhật báo Công Giáo đề tít lớn cả trang: "Có phải là chuyến viếng thăm cuối cùng tại Quê Hương không? Phải, nhưng đối với thế kỷ này mà thôi" (lời của một thiếu nữ trả lời cho một phóng viên hỏi cô) - Trên tít này, Avvenire viết: Các vị tiên phong của Solidarnosc tiếp đón Ðức Wojtyla. Tổng Thống Kwasniewski nói với ÐTC ở sân bay: "Ngài là nhân vật vĩ đại đồng tác tạo nên số phận của Ba Lan". Avvenire chú thích: Nói lên lời nay, hầu như Tổng Thống đang tìm cách làm quên đi nguồn gốc cộng sản của mình. Bà vợ của Ông, "first lady Jolanta", sau một phút ngần ngại, đã bái gối chào ÐTC. Và Tổng Thống, một vị quốc trưởng trẻ trung, đang hướng nhìn về Tây Phương. Ông nói: Ông hãnh diện vì đã đưa Ba Lan vào Khối NATO. Rồi Ong cảm ơn không những ÐTC, nhưng tất cả Giáo Hội Công Giáo Ba Lan nữa về sự hướng dẫn và sự ủng hộ cho các thay đổi của "chúng ta". Ông cũng cúi mình trước những nỗ lực liên tiếp của ÐTC cho hòa bình tại Kosovo, hòa bình nay xem ra đã gần. Ông cam đoan: Ba Lan đang thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi, nhưng Ba Lan luôn luôn cần đến những lời kêu gọi uy tín của Ðức Gioan Phaolô II.


Back to Radio Veritas Asia Home Page