Giáo Hội Công Giáo Ba Lan
đối thoại
với những người không tín ngưỡng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo Hội Công Giáo Ba Lan đối thoại với những người không tín ngưỡng.

(Zenit 12/07/99) - Ba Lan (Varsava) - Các Giám Mục Công Giáo Ba Lan đã phê chuẩn một tập tài liệu, do các thành viên trong Hội Ðồng Ðối Thoại Tôn Giáo với những người không tín ngưỡng, soạn thảo. Tập tài liệu này chứa đựng những đề nghị mục vụ, và theo như lời của Ðức Cha Bronislaw Dembowski, tác giả chính, thì tài liệu này có thể được coi như một "cẩm nang hướng dẫn" cho các Linh Mục.

Ðể hiểu được nhu cầu thiêng liêng của những người không tín ngưỡng, các tác giả cuốn cẩm nang đã phân ra nhiều hạng người không tín ngưỡng. Ví dụ như, những người nghi ngờ và đang tìm kiếm đức tin, những người dửng dưng đối với tôn giáo và đang bị của cải vật chất cám dỗ, những người đã rời bỏ giáo hội vì sự cam kết chính trị, những người đã đánh mất đức tin sau một kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống, những người có một lối sống không cho phép họ tham gia hoàn toàn vào trong đời sống của giáo hội, chẳng hạn như những người ly dị rồi tái hôn; và sau cùng, những người vô thần nhưng có một triết lý đời sống và hệ thống tư tưởng không thích hợp để cởi mở về mặt thiêng liêng. Cẩm nang xác định rằng tất cả những người trên đây cần phải được đối xử với lòng yêu thương, tôn trọng và thông cảm, nhưng các đối xử này, không chủ yếu phải trở thành một chiến lược có lợi cho giáo hội. Nói cách khác, nó không đặt nặng vấn đề theo đạo, nhưng trọng tâm là giúp cho những người này đối phó với những vấn đề trong cuộc sống, bởi vì trong nhiều trường hợp, sự sống xa lìa với đức tin, tự nó cũng đã là một điều đáng buồn rồi.

Trong cuộc đối thoại với những người không có tín ngưỡng, cẩm nang đề nghị: trước hết hãy lắng nghe những lời than phiền của họ, mà không cần phải đáp trả. Thứ hai, cho người đó đủ thời gian để giải thích tại sao họ không tin. Thứ ba, trả lời những câu hỏi của họ, nhất là những câu hỏi về ý nghĩa của sự sống và sự chết, về vận mạng của nhân loại….v..v…. Theo các tác giả của tập Cẩm Nang, thì con người thời đại rất nhạy cảm đối với việc tôn trọng sự tự do, và họ sẵn sàng xa tránh những ai muốn áp đặt quan điểm riêng lên kẻ khác. Cuốn cẩm nang cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc làm chứng nhân Kitô. Về điểm này, một Linh Mục đã viết trên tuần báo Công Giáo của giáo phận Cracovia như sau: "Tôi chưa hề gặp một người nào bị mất đức tin vì người đó đã đọc Các Mác. Nhưng tôi biết có nhiều người bị mất đức tin vì gương xấu của các Linh Mục". Linh Mục Adam Schutz, phát ngôn viên của Hội Ðồng Giám Mục Ba Lan đã nói về cuốn cẩm nang này như sau: "Ðây là lần đầu tiên, giáo hội Công Giáo Ba Lan nói tới đề tài này và bày tỏ rõ ràng lập trường của mình, trong một tài liệu được công bố". Ðược biết, cuốn cẩm nang được soạn xong trước ngày ÐTC Gioan Phaolô II trở về thăm Ba Lan dạo tháng Sáu 1999 vừa qua, và nó đáp ứng tinh thần đối thoại mà chuyến viếng thăm của ÐTC đã mang lại trên Ba Lan.


Back to Radio Veritas Asia Home Page