ÐTC nói về chuyến viếng thăm mục vụ
kéo dài 13 ngày tại BaLan
trong buổi tiếp kiến chung
sáng thứ Tư 23.06.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC nói về chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 13 ngày tại BaLan trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 23.06.99.

Sau hai tuần lễ không có buổi tiếp kiến chung vì ÐTC mắc viếng thăm Ba Lan trong gần hai tuần lễ. Thứ Tư (23.06.99), ÐTC trở lại tiếp các đoàn hành hương đến từ các nước khác nhau trên thế giới. 14 ngàn người tụ họp tại Quảng Trường Thánh Phêrô chờ đợi ÐTC đến vào lúc 9:30, thay vì 10 giờ như các lần trước, vì trời Roma nay trở nên nóng nực.

Như các lần khác, các đoàn hành hương Ý vẫn chiếm đa số. Sau đó đến các đoàn nói tiếng Anh, đến từ Anh Quốc, Ái Nhĩ Lan, Hoa Kỳ. Tiếp đến các đoàn nói tiếng Ðức (Ðức và Áo Quốc), rồi các đoàn nói tiếng Tây Ban Nha (Tây Ban Nha, Perù, Mexico, Bolivia, Argentina) - một đoàn nói tiếng Pháp và một đoàn tiếng Bồ Ðào Nha. Ngoài các đoàn trên đây còn có các đoàn đến từ các nước Trung-Ðông Âu: Rumani, Ba Lan, Hungari, Cộng Hòa Tchèque, Slovak và Croat và một số đoàn có tính cách đặc biệt: Các tân Linh Mục (46) của Giáo Phận Brescia (Bắc Ý), Ðại Chủng Viện miền Basilicata (60), thuộc miền nam nước Ý, do Ðức Tổng Giám Mục Ennio Appignanesi hướng dẫn, đoàn Ðạo binh Chúa Kitô (120).

Thay vì bài giáo lý về Thiên Chúa Cha, ÐTC nói về chuyến viếng thăm mục vụ kéo dài 13 ngày vừa kết thúc hôm 17.06.99 vừa qua. ÐTC đã kể lại như sau:

Từ Ba Lan trở về, tôi không ngừng cảm tạ Chúa về những ngày hồng ân của chuyến viếng thăm mục vụ của tôi tại Quê Hương. Tình yêu của Thiên Chúa đã là đề tài chính của các cuộc cử hành và gặp gỡ khác nhau mà tôi đã sống trong những ngày vừa qua. Dĩ nhiên Thiên Chúa đã cho tôi thấy biết bao sự kỳ diệu trong Giáo Hội tại Ba Lan, từ một ngàn năm nay, được gồm lại trong hai biến cố nền tảng của lịch sử về nguồn gốc Giáo Hội tại đây: việc phong Hiển Thánh của Thánh Adalberto và việc thành lập tại Ba Lan Tổng Giáo Phận đầu tiên, là Tổng Giáo Phận Gniezno, với ba giáo phận phụ thuộc. Rồi tôi đã kết thúc Công Nghị toàn quốc lần thứ hai và tuyên bố một Vị Thánh Nữ mới và nhiều Chân Phước Tử Ðạo, chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa.

ÐTC nói tiếp: Thiên Chúa là Tình Yêu. Lúc đệ nhị thế chiến, tình yêu Thiên Chúa hiện diện bởi chứng tá của 108 vị Tử Ðạo tại Da Chau (tôi đã tôn phong trong dịp này cùng với các Chân Phước mới khác: Wincenty Frelichnowski, Efdmund Bojanowski, Regina Protmann và trước đây nhiều thế kỷ bởi chứng tá của Hiển Thánh: Thánh Cunegunda (Kinga). Tất cả các ngài đã sống Lời Chúa và truyền lại cho chúng ta. Tôi cũng cảm tạ Chúa về đức tin tại Ba Lan, đức tin được hộ trợ bởi việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria. Tôi cũng cảm tạ Chúa về những thay đổi đã thực hiện tại Quê Hương trong 20 năm nay (kể từ chuyến viếng thăm tháng 6 năm 1979 đến chuyến viếng thăm cũng tháng 6 năm 1999). Trong dịp này, tôi đã thấy cần phải nhắc lại rằng: Giáo Hội phải góp phần vào việc huấn luyện lương tâm con người, lo lắng bênh vực những người và những nhóm hèn yếu hơn cả. Ðức Gioan Phaolô II kết thúc: Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Chúa về những ngày đầy ơn thánh này. Tôi xin nhắc lại hôm nay đây với anh chị em rằng: "Vâng, lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Hội Thánh, được xây dựng trên Chúa Kitô viên Ðá góc tường, trên các Tông Ðồ và các Thánh Tử Ðạo và được lan rộng mọi nơi trên trái đất này. Chúng con cảm tạ Chúa về Giáo Hội tại Ba Lan, phong phú về đức tin và công việc bác ái. Chúng ta hãy ca ngợi Ðức Maria, Mẹ Giáo Hội và Nữ Vương Ba Lan, để xin Người giúp chúng ta chuẩn bị Ðại Toàn Xá.

Sau đó, ÐTC đã lược tóm bài tường thuật bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan và chào chung các đoàn hành hương của các tiếng này.

Sau đó, ÐTC chào thăm cách riêng các đoàn hành hương đến từ các nước Trung-Ðông Âu: Với đoàn hành hương Tchèque, ÐTC nói: Tôi chào thăm đoàn hành hương của Cộng Hòa Tchèque. Tôi cảm ơn anh chị em về chuyến viếng thăm này và cầu chúc rằng cuộc gặp gỡ này với Vị Kế Nghiệp Thánh Phêrô củng cố đức tin và dấn thân quảng đại của anh chị em về chứng tá của đời sống Kitô.

Chào thăm đoàn hành hương Slovak, ÐTC nói: Trong những ngày nầy tại Slovak có nhiều vụ phong chức Linh Mục và các lễ mở tay của các tân Linh Mục. Anh chị em hãy cầu nguyện cho các tân Linh Mục này cũng như cho tất cả các Linh Mục khác, để các ngài trở thành Linh Mục theo như Trái Tim Chúa muốn. Tôi chân thành ban phép lành cho các tân Linh Mục và cho Quê Hương của anh chị em.

Với đoàn hành hương từ Hungari, ÐTC nói: Với lời bầu cử của các Chân Phước mới và của Thánh Nữ Kinga (gốc Hungari) tôi ban Phép Lành cho anh chị em và cho Quê Hương của anh chị em.

Với các đoàn hành hương đến từ Cộng Hòa Croat, ÐTC chào thăm cách riêng nhóm Sĩ Quan cấp cao của Quân Lực Croat, vừa cầu chúc rằng: được hướng dẫn bởi đức tin, các sĩ quan này biết đặt những đức tính và khả năng chuyên nghiệp để phục vụ con người, phục vụ công ích, sự an ninh, sự tự do và hòa bình.

Bằng tiếng Ý, ÐTC chào thăm cách riêng các tân Linh Mục của Giáo Phận Brescia cùng với các người trong gia đình - Chủng Sinh đại chủng viện liên giáo phận miền Basilicata. ÐTC nói: Cha cảm ơn về chuyến viếng thăm này và cha cầu chúc cho hết thảy được thi hành thừa tác vụ trong Giáo Hội với nhiều thành quả. Cha khẩn xin Thiên Chúa giúp đỡ luôn luôn, để tất cả các con đáp lại cách trung thành tiếng gọi của Chúa. Sau đó, ÐTC chào thăm các thanh thiếu niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Với giới trẻ, ÐTC nói: Các con thân mến, đối với nhiều bạn cùng tuổi các con, kỳ nghỉ hè đã bắt đầu rồi, trong lúc đó nhiều người khác còn phải thi khảo. Xin Chúa giúp các con sống trong bình thản kỳ nghỉ này với sự che chở liên lỉ của Người. Các bệnh nhân thân mến, cha mời gọi anh chị em tìm sự an ủi nơi Chúa, Ðấng tiếp tục công việc cứu chuộc của Người cũng nhờ vào đau khổ của anh chị em. Các đôi tân hôn thân mến, Cha cầu chúc các con khám phá mầu nhiệm Thiên Chúa, Ðấng hiến thân cứu rỗi mọi người, để tình yêu của các con được luôn là tình yêu thật, bền bỉ và đón nhận. Buổi tiếp kiến chung kết thúc váo lúc 11 giờ, bằng hát kinh Lạy Cha và phép lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện.


Back to Radio Veritas Asia Home Page