Nhật báo Il Tempo di Roma
bình luận về chuyến viếng thăm 13 ngày
của ÐTC tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhật báo Il Tempo di Roma bình luận về chuyến viếng thăm 13 ngày của ÐTC tại Ba Lan.

Roma 17.06.99. - Với tựa đề "Vị Ðại Diện Chúa Kitô trên các ngả đường thế giới", giáo sư Vitaliano Tiberia, Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Văn Chương và Nghêï Thuật, bình luận trên tờ Roma Thời Báo (Il Tempo di Roma), số ra ngày 17.06.99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan như sau:

Trong lúc trên đường trở về sau chuyến viếng thăm 13 ngày tại Ba Lan Quê Hương của ngài, ÐTC đem đến cho chúng ta chứng tá về một giá trị mà mỗi người trong chúng ta muốn giữ luôn luôn sống động, nghĩa là chứng tá về việc có một nơi của tình yêu mến, nơi cần trở về. Và tại nơi này các dấu hiệu của thời đại và của con người, dù con người và các sự vật nay không còn nữa, nhưng đã không xóa bỏ được những kỷ niệm xưa kia. Tác giả viết tiếp: Cuộc hành hương của ÐTC lần này hướng về phía Ðông vì rất nhiều lý do và mang theo nhiều mến nhớ và hy vọng cả cho chúng ta nữa. Trong một thế giới bị đảo lộn bởi vắng bóng "sự lành, sự đẹp" (thiện, mỹ) ÐTC nhắc nhở rằng: là người hành hương, tức là có một ý muốn phần nào đó canh tân bản thân và vì thế muốn chỗi dậy trong việc trở nên sự sống; cuộc hành hương được coi như con đường biểu hiệu và thực sự tiến đến việc cứu rỗi. Nhưng chuyến ra đi sau cùng này của ÐTC giữa những người thực tình yêu mến ngài, lúc này còn có một giá trị biểu hiệu mạnh mẽ, không những cho các tín hữu mà thôi: Thực sự ÐTC đã chịu bệnh, gây nên sự đau đớn thể xác và sự đau đớn này không thể hiểu được đối với đa số nhân loại, nếu không có đức tin.

Giáo sư Tiberia viết thêm: Với các đau khổ, ÐTC đẫn đưa chúng ta đến trước mầu nhiệm của đau khổ, không thể hiểu được ngay trong lúc đau đớn gay go hơn cả của thể xác, nếu không bằng việc ôm chặt lấy Thánh Giá, như Ðức Gioan Phaolô II thường làm trước tất cả thế giới. Như Thánh Inhaxio thành Antiokia đã nói: ÐTC mang trên mình tất cả các bệnh tật của mọi người. Trước biết bao câu hỏi đảo lộn luơng tâm những người liêm khiết: câu hỏi về sự đau khổ hiện nay của biết bao người vô tội, hình ảnh luôn luôn tinh tuyền của Vị Ðại Diện Chúa Kitô ôm chặt Thánh Giá của Con Thiên Chúa làm Người, mời gọi chúng ta đừng sợ hãi chi, bởi vì không một sự đau khổ nào có thể xóa bỏ được sự chắc chắn về một thế giới được cứu thoát bởi sự đau khổ.

Tác giả kết thúc: Chào mừng ÐTC trở về trong Thành của Phêrô, kính thưa ÐTC. Lời cầu chúc của chúng con là thấy ÐTC là người hành hương liên miên qua khắp các ngả đường của thế giới, một thế giới trong đó, nhờ vào những chứng tá của ÐTC, không mất đi niềm hy vọng này: là sau những cơn giông tố của sự dữ, sẽ đến Ơn Cứu Chuộc và sự cứu rỗi đời đời".


Back to Radio Veritas Asia Home Page