Sáng thứ Năm 17/06/99
ÐTC viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Jasna Gora

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sáng thứ Năm 17/06/99, ÐTC viếng Ðền Thánh Ðức Mẹ Jasna Gora.

Tường thuật ngày thứ Năm 17/06/99 (ngày cuối cùng) trong chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Ba Lan.

Chuyến viếng thăm dài nhất tại Ba Lan và cũng là chuyến viếng thăm dài nhất trong tổng cộng 87 chuyến công du ngoài Italia của ÐTC Gioan Phaolô II đã kết thúc vào lúc 5 giờ chiều (giờ địa phương) thứ Năm 17/06/99.

Ngày thứ Năm 17/06/99, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm 13 ngày tại Ba Lan. Vào ban sáng, ÐTC đã cử hành Thánh Lễ riêng, nơi Nhà Nguyện Kính Thánh Stanislao. nằm bên trong Nhà Thờ chánh tòa Wawel, nơi ÐTC đã làm lễ mở tay sau khi chịu chức Linh Mục vào ngày 2 tháng 11 năm 1946. Nhà thờ chánh tòa này cũng là nơi các vị vua của Ba Lan được an táng. Thủ Tướng Ba Lan, ông Jerzy Buzek, là một trong khoảng 1,000 người đã được mời tham dự Thánh Lễ này. Trong Thánh Lễ, ÐTC đặc biệt nhắc đến tình bạn hữu giữa ngài với những ai đã có quan hệ chặt chẽ với ngài từ bao nhiêu năm qua.

Sau Thánh Lễ tại Wawel, ÐTC đã ra nghĩa trang Rakowicki ở Cracovia để viếng thăm mộ của cha mẹ và người anh của ngài. ÐTC đã dành nhiều phút đồng hồ để cầu nguyện trong thinh lặng bên mộ của những người thân. Mộ được phủ đầy những bông hòa màu vàng và trắng, màu cờ của Vatican, cũng như các bông hoa màu trắng và đỏ, màu cờ của Ba Lan.

Chặng dừng chân cuối cùng của ÐTC Gioan Phaolô II là đền thánh Ðức Mẹ Jasna Gora ở Czestochowa. Trên đường đi đến Czestochowa, ÐTC đã dừng lại viếng thăm GLIWICZ, để bù lại cho chiều thứ Ba 15/06/99 Ngài không thể đến được vì bị cúm. Dù chỉ được đài phát thanh Ba Lan thông báo vào sáng sớm thứ Năm 17/06/99, nhưng dân chúng đã tựu về Gliwicz để đón ÐTC đông khoảng 250,000. ÐTC đã vui miệng nói với họ như sau: "Xin cám ơn sự kiên nhẫn của anh chị em. Ở vào chổ của anh chị em, chắc tôi không chịu được một vị Giáo Hoàng đã làm như thế đâu. Anh chị em đã tha thứ cho tôi. Và giờ đây, tôi đi Czestochowa để xin Ðức Mẹ tha lỗi, và như vậy tôi mới an tâm về lại Roma".

Czestochowa nằm cách Krakow khoảng 130 cây số. Ðây là Ðền Thờ kính Ðức Mẹ Jasna Gora thánh thiêng nhất của Ba Lan, và là trung tâm hành hương lớn nhất của Trung Âu; hằng năm có khoảng 4 triệu tín hữu hành hương đến đây. Chuyến viếng thăm Ðền Thờ này không nằm trong chương trình chính thức của ÐTC tại Ba Lan. Ðây là lần thứ Sáu ÐTC hành hương đến đây. Tháng 6 năm 1983, trong lần viếng thăm Ba Lan lần thứ hai, ÐTC đã để lại trước tượng Ðức Mẹ Ðen Jasna Gora chiếc đai thắt lưng có vết đạn xuyên qua, khi ÐTC bị anh Ali Agca ám sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Khi đến Czestochowa, ÐTC đã tới quỳ gối cầu nguyện trước tượng Ðức Mẹ Ðen Jasna Gora. Khoảng 250 ngàn người hành hương đã cùng cầu nguyện với ÐTC, và nhân dịp này, ngài đã nói với họ như sau: "Anh chị em rất thân mến, con đường hành hương của tôi về quê hương không thể thiếu chặng đền thờ Jasna Gora này. Ðây là nơi rất gần gũi với tâm hồn tôi và cũng rất gần gũi với mỗi một anh chị em". Ðám đông đã cảm tạ Thiên Chúa vì mặc dù bị té và cơn cúm, cũng đã không ngăn cản ÐTC hành hương tới Ðền Thờ Jasna Gora. Một phụ nữ 60 tuổi, bà Sitlawa Jarosz đã bày tỏ như sau: "Tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa hãy để cho ÐTC Gioan Phaolô II tới đây. Tôi quá nghèo, không có đủ tiền đi đến một nơi nào khác để gặp ngài".


Back to Radio Veritas Asia Home Page