Ngày thứ Tư 16/06/99
ÐTC cử hành Thánh Lễ Phong Thánh
cho Chân Phước Kinga tại Stary Sacz

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngày thứ Tư 16/06/99, sau 1 ngày nghỉ dưỡng bệnh, ÐTC tiếp tục chương trình viếng thăm mục vụ tại Ba Lan và cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân Phước Kinga tại Stary Sacz.

Sau một ngày nghỉ (Thứ Ba 15/06/99), để dưỡng bệnh theo lệnh của bác sĩ, ngày thứ Tư 16/06/99, ÐTC Gioan Phaolô II tiếp tục chương trình chuyến viếng thăm của ngài tại Ba Lan. Sáng thứ Tư, tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh, cho biết sức khỏe của ÐTC đã hồi phục đủ để ngài tiếp tục chuyến viếng thăm mục vụ, tuy nhiên chương trình viếng thăm Armenia vừa được dự trù vào ngày thứ Sáu 18/06/99, đã bị hủy bỏ. Tiến sĩ Navarro Valls nói như sau: "ÐTC cảm thấy đã khỏe lại nhiều sau một ngày nghỉ. Sáng thứ Tư 16/06/99 ngài không bị sốt. Chúng tôi tin chắc là chương trình chuyến viếng thăm trong ngày sẽ tiến hành như dự định, nhưng chuyến đi Armeni không thể tiến hành được trong hoàn cảnh này". Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày thứ Tư 16/06/99, đoàn xe chở ÐTC Gioan Phaolô II và đoàn tùy tùng rời tòa Tổng Giám Mục Cracovia, lên đường đi Stary Sacz, nơi ÐTC cử hành lễ phong Thánh cho Chân Phước Kinga. Các nhân chứng có mặt nói rằng, ÐTC đã vẫy tay chào đám đông đang đứng đợi bên ngoài tòa Tổng Giám Mục, nhưng vì đứng từ đàng xa họ không thể nói rõ sắc diện của ÐTC như thế nào.

Sáng thứ Tư 16/06/99, sau khi điểm tâm, một lần nữa ÐTC Gioan Phaolô II đã xuất hiện để chào các tín hữu đang đứng bên ngoài tòa Tổng Giám Mục Cracovia, rồi sau đó ngài đi bằng xe tới Stary Sacz, cách Cravovia khoảng 100 cây số, để cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho Chân Phước Kinga. Stary Sacz chỉ nằm cách biên giới Slovakia khoảng 20 cây số. Chân Phước Kinga là một công chúa Ba Lan, gốc Hungary sống vào thế kỷ thứ 13. Nổi tiếng vì các hoạt động bác ái và đời sống khiết tịnh mà công chúa và chồng là hoàng tử Boleslao của Sandomierz, đã cam kết, khi hai người làm lễ thành hôn. Các nguồn tin trong giáo hội cho biết, ÐTC không muốn đình lại lễ Phong Thánh cho Chân Phước Kinga, bởi lẽ lễ Phong Thánh này đã bị đình lại nhiều lần. ÐTC xem ra vẫn còn mệt và chưa hồi phục hoàn toàn. Tiến sĩ Navarro Valls cho biết, ÐTC đã tự mình quyết định vào giờ chót tiến hành lễ Phong Thánh tại Stary Sacz, mặc dù không có sự đồng ý của bác sĩ. Bằng giọng khôi hài, người phát ngôn của Tòa Thánh nói như sau: "Bác sĩ của ÐTC là một tín hữu Công Giáo tốt, và là người tuân lệnh của Ðức Giáo Hoàng."

Lễ Phong Thánh đã diễn ra tại một địa điểm nằm bên dưới dãy núi Tatras. Khoảng 650 ngàn tín hữu đã có mặt, trong số này có hàng ngàn tín hữu đến từ Slovakia, Hungary và Ukraine. Tổng Thống Hungary, ông Arpad Goencz, Thủ Tướng Slovak, ông Mikulas Dzurinda, Thủ Tướng Ba Lan, ông Jerzy Buzek, và Ðức Hồng Y Laszlo Paskai của Hungary, cũng đến dự lễ. Các ký giả tường thuật Thánh Lễ ghi nhận, ÐTC vẫn còn mệt. Trên chiếc xe chở ngài tới nơi cử hành Thánh Lễ, ÐTC vẫn ngồi thay vì đứng như thường lệ để vẫy tay chào các tín hữu. Mặc dù các vị trong ban tổ chức đã đề nghị là ÐTC chỉ tham dự một phần của Thánh Lễ mà thôi, nhưng ÐTC vẫn quyết định cử hành trọn Thánh Lễ, ngoại trừ bài giảng của ngài, là do Ðức Tổng Giám Mục Franciszek Macharski, Tổng Giám Mục Cracovia, đọc thay. ÐTC nêu bậc mẫu gương của tân Thánh Nữ KINGA. Ngài nhắc đến phẩm vị của gia đình và sự bất khả phân ly của hôn nhân. ÐTC nói: "Trong mọi trường hợp, người ta không thể nghi ngờ về giá trị của hôn nhân như là cộng đoàn tình yêu không thể phân rẽ giữa hai người nam nữ." Hôn nhân là con đường dẫn đến sự thánh thiện.

Sau Thánh Lễ, ÐTC đến Tu Viện của các Nữ Tu Clarisses tại Stary Sacz, để nghỉ vài tiếng đồng hồ, trước khi đi Wadovice, nơi sinh trưởng của ÐTC, vào ban chiều (thứ Tư 16/06/99). Wadovice nằm cách Cracovia khoảng 50 cây số về hướng nam.

Chúng tôi xin hẹn kể những chi tiết còn lại trong chương trình kỳ tới. Xin hẹn gặp lại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page