Ðiểm báo ngày thứ Tư 16/06/99
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo ngày thứ Tư 16/06/99 về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Ba Lan.

Ðề tài chính và hầu như đề tài duy nhất của các báo chí xuất bản sáng thứ Tư 16.06.99 tại Ba Lan, dĩ nhiên là bàn về tình trạng sức khỏe của ÐTC và việc thay đổi chương trình.

Các báo đều lo ngại nhiều cho ÐTC về thời tiết thay đổi và về việc di chuyển hằng ngày bằng trực thăng từ nơi này qua nơi khác, có lúc cách xa nhau từng 300 - 400 cây số. Những bài bình luận của báo chí phần lớn cho rằng: ÐTC không những là một trong các hiện tượng của giới truyền thông xã hội, nhưng còn là một nhân vật rất quan trọng đối với môi trường hoạt động của các ký giả, một người vuợt qua mọi tư lợi.

Trên trang nhất, hầu hết các báo lớn sáng thứ Tư 16/06/99 đều đăng hình ÐTC mỉm cười khi xuất hiện nơi cửa sổ Tòa Tổng Giám Mục Cracovia lúc 9 giờ tối thứ Ba 15/06/99. ÐTC đã cất lên bài hát kính Ðức Mẹ và hát theo với dân chúng, rồi ban Phép Lành và cảm ơn mọi người đã cầu nguyện, và cảm ơn các bạn trẻ về buổi hòa nhạc kế bên Tòa Giám Mục để mừng ngài.

Nhật báo Zycie để một hình rất ý nghĩa: là hình chiếc Ghế để trống không trên Lễ Ðài bên cạnh Bàn Thờ ở Cracovia.

Tờ Super Express dành nhiều bài về những biến cố của "ngày của ÐTC" tức ngày thứ Ba 15/06/99. Ngoài bài giảng do Ðức Hồng Y Macharski đọc trong Thánh Lễ tại Cracovia và bài giảng do Ðức Cha Kowalczyk đọc tại Gliwizc, các báo đều đăng lại lời ÐTC nói bên cửa sổ Tòa Tổng Giám Mục chiều thứ Ba 15/06/99. Tất cả các báo đều nói lên hy vọng này là ÐTC lấy lại sức khỏe nhanh chóng hết sức.

Và sau đây là một số tít đề ý nghĩa của các báo xuất bản sáng thứ Tư 16/06/99:

- Tờ Zycie có những tựa đề như sau: ÐTC, cha không lẻ lơi, cô đơn đâu. Cơn cảm cúm này gây nên nỗi buồn cho Ba Lan - ÐTC bị cảm lạnh, có thể vì chương trình viếng thăm quá dài và những thay đổi bất ngờ: đây là những căn cớ gây nên cơn bệnh.

- Nhật báo Rzeczpospolita thì có những tựa đề như sau: Lời cầu nguyện cho ÐTC : Cracovia hôm qua khóc hai lần: lần thứ nhất khi ÐTC không đến được để cử hành Thánh Lễ - (khóc vì buồn, vì thất vọng) - Lần thứ hai khi ngài xuất hiện nơi cửa sổ Tòa Giám Mục (khóc vì cảm động, vì thương mến, vì vui mừng, vì hy vọng).

Báo này còn viết như sau: Qua đời sống và qua kinh nghiệm đau khổ của ngài, Ðức Gioan Phaolô II liên đới với tất cả những người đau khổ, những người già yếu. ÐTC làm gương cho chúng ta, như một người sống đức tin sâu xa trong việc thông phần vào Thánh Giá của Chúa Kitô.

Trên báo này, bà Ewa Czeczkowska (nữ ký giả) viết như sau: Xem ra như ÐTC nuốn nói: Tôi đến như chứng nhân, một chứng nhân đã cảm nghiệm trong chính đời sống của mình: đâu là giá trị của đau khổ, nếu được chấp nhận với sự tín nhiệm nơi Chúa". Theo Bà, không thể hiểu được Ðức Gioan Phaolô II, không thể hiểu được sức mạnh bên trong của ngài, nếu chỉ xét theo phương diện loài người. Khía cạnh quan trọng hơn cả tức là đức tin sâu xa của ngài.

- Tờ Gazera Wyborcza đề tựa như sau: ÐTC, phải rồi, ngài cần có sức khỏe tốt. Trong bài khác, báo này viết: Bầu khí yên lặng tại Blonie (Blonie là nơi ÐTC đáng lý ra phải đến để cử hành thánh lễ sáng thứ Ba 15/06/99 cho Tổng Giáo Phận Cracovia, nhưng ngài đã không đến được). Bệnh của ÐTC, người dân ở những khu vực xa bàn thờ đã biết trước. Có nhiều người mang theo máy phát thanh để nghe; dù vậy không ai muốn tin. Họ nói với nhau: "Không thể được. ÐTC mỗi lần trở về Cracovia là lấy lại được sức mạnh".

- Tờ Super Express: "Dân chúng đã chờ đợi cả ngày (báo này có ý nói đến những người chờ đợi trước Tòa Tổng Giám Mục Cracovia) nhất là các nghệ sĩ, ca sĩ "pop", ban chiều họ hát bài có tựa đề "Tám mối phúc thật" - một bài hát được soạn vào dịp viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Nhật báo Zycie trên trang nhất đăng lại một kinh cầu nguyện cho ÐTC, nhưng không nói đến tên tác giả. Báo này cũng nói đến những lo lắng của nhiều nhà chính trị quốc gia, quốc tế, nhiều vị giáo sĩ cấp cao trong Giáo Hội và nhất là dân chúng... về sức khỏe của ÐTC.

Trên tờ Gazeta Wyborcza, Ðức Cha Pieronek viết như sau: Cái gì có thể gây nên bệnh cho ÐTC? Tất cả chúng ta hiểu rằng: chương trình viếng thăm quá nặng nề. Ngoài chương trình, lại còn thêm các cuộc gặp gỡ này, chuyến r a đi kia nữa. Rồi những thay đổi thời tiết. Tất cả những cái này có thể gây nên cảm cúm.

Rồi báo này nhắc lại từng điểm một: tất cả các khó khăn của chuyến viếng thăm: viếng thăm 17 thành phố, đọc hơn 10 bài diễn văn quan trọng, không kể các bài giảng, các cuộc gặp gỡ khác nhau.. Báo này nhắc cả đến những lễ phục: tất cả nặng tới 20 kí. Rồi nêu cao điểm này: Ðây là lần thứ nhất của Triều Giáo Hoàng, ÐTC không chủ sự thánh lễ trong chuyến viếng thăm. Ngày thứ Ba 15.06.99 là ngày thứ 11 của chuyến viếng thăm dài và nặng nhọc hơn cả tại Quê Hương. Trong các khó khăn, báo này nhắc đến những thay đổi thời tiết: mưa tại Lichen, nóng 30 độ tại Zamosc. Ngài khởi sự chuyến viếng thăm Quê Hương Ba Lan lần này, sau 86 chuyến viếng thăm khác ngoài nước Ý, gồm tất cả 516 ngày ngoài Vatican. Sau cùng Tờ Gazeta Wyborcza nhắc lại lời của Tiến Sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên Tòa Thánh và Giám Ðốc Phòng Báo Chí nói lên trước chuyến viếng thăm này: "Nếu sức khỏe có nghĩa là sự có thể thực hiện các chương trình của mình, thì ÐTC là người lành mạnh khác thường". Báo này kết luận như sau: "Thật khó mà đưa ra một lời bình luận khác".


Back to Radio Veritas Asia Home Page