Ðiểm báo ngày thứ Ba 15/06/99
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo ngày thứ Ba 15/06/99 về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Ba Lan.

Các báo chí xuất bản sáng thứ Ba 15.06.99 tiếp tục tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

"Chuyến viếng thăm của ÐTC kéo dài thêm một ngày" (Rzeczpospolita) - "Hãy đem đến cho các trẻ em niềm hy vọng: Việc giáo dục Kitô cho con cái: cha mẹ, Giáo Hội và học đường" (Gazeta Wyborcza) - "Trường học của sự sống Thiên Chúa; Phúc Âm về việc làm; Một ngày thêm nữa: ÐTC từ Ba Lan đi thẳng đến Armenie để chào thăm Ðức Giáo Chủ hiện trong cơn hấp hối" - Hãy đến Blonie! Không cần vé vào cửa - Thành Phố nhuộm đỏ bằng tình yêu thương. Sosnowiec vẫn được coi là thành phố cộng sản đón chào ÐTC cách rất nồng hậu" (Zycie)... Ðó là những tựa đề lớn nơi các báo xuất bản sáng thứ Ba 15/06/99 tại Ba Lan.

Nhật báo Zycie viết: Các cha mẹ, các giáo viên và các học sinh, tất cả phải học bài giảng của ÐTC tại Lowicz (đọc: uovic) với sự chú ý tối đa. Những lời mạnh như vậy về việc giáo dục, trong gia đình, tại nhà trường... từ lâu chúng ta không được nghe nói đến. Trong cuộc gặp gỡ với môi trường giáo dục, ÐTC đã nói với nhiều nhóm khác nhau, khởi sự từ cha mẹ. Ngài nhắc lại với họ rằng: họ là những người canh giữ các con cái mình từ lúc thụ thai... Với các giáo viên, ÐTC nói rõ ràng: vai trò của họ không chỉ giới hạn vào việc thông truyền kiến thức, nhưng còn ở tại việc giáo dục các trẻ em và thanh thiếu niên đã được phú thác cho họ.

Tờ Gazeta Wyborcza nhấn mạnh rằng: ÐTC, trong lúc nói về ơn kêu gọi của cha mẹ, một ơn kêu gọi riêng, ngài nghĩ đến cả những trẻ em chưa sinh ra nữa. Cũng trên báo này, bình luận về cuộc hành hương của ÐTC, Ðức Cha Pieronek viết: Trong nhiều năm tại Ba Lan, sự hòa hợp giữa các môi trường trách nhiệm về giáo dục: gia đình, Giáo Hội và Nhà Nước không được ấn định rõ rệt. ÐTC đã cho chúng ta một bài học về một công việc giáo dục tốt lành. Tất cả môi trường này được mời gọi cộng tác với nhau.

Cơ quan của đảng cựu Cộng Sản: "Trybuna", trong khi thuật lại những lời của ÐTC về bổn phận Nhà Nước đối với việc giáo dục, viết với giọng chua cay như sau: Người ta có thể giả thiết rằng: những lời này sẽ có tiếng vang trên công việc của những người chính trị chính thiên hữu không, ngay sau khi Ðức Giáo Hoàng từ giã Ba Lan?

Nhật báo Super Express, trong bài về Thánh Lễ do ÐTC cử hành tại Lowicz, viết rằng: ÐTC cưỡng ép học hành - Nói với giới trẻ, ÐTC nêu lên trách nhiệm của chính họ về tương lai thế giới, tương lai Ba Lan và tương lai Giáo Hội.

Bình luận về bài diễn văn của ÐTC về giáo dục, Tờ Rzeczpospolita nhấn mạnh rằng: Lowicz được gọi là Tuszewo: tiếng Ba Lan có nghĩa là "hy vọng". Báo này quả quyết: Không phải tình cờ ÐTC đã chọn Lowicz để gặp gỡ giới trẻ. Tường thuật về Thánh Lễ tại Lowicz, báo này đề tựa như sau: "Thánh Lễ tại địa điểm của hy vọng".

Về Lễ Nghi cử hành Lời Chúa tại Sosnowiec, nhật báo Gazeta Wyborcza nhắc lại rằng: Sosnowiec được thêm vào chương trình viếng thăm của ÐTC vào lúc sau cùng, theo ý muốn của chính ngài. Báo này cũng cho biết: ÐTC đã viếng thăm Thành Sosnowiec lúc còn làm Tổng Giám Mục Cracovia năm 1967, nhân dịp mừng kỷ niệm một ngàn năm Phép Rửa tội của dân tộc Ba Lan. Chuyến viếng của ngài lúc đó bị cộng sản chống đối. Hầu hết các báo đều nhắc lại rằng: Sosnowiec được coi như là một trong các căn cứ truyền thống của đảng cộng sản. Một phụ nữ người Sosnowiec trong dịp này thanh minh trên báo Zycie rằng: Mọi người nghĩ rầng: tại đây chúng tôi hết thảy là vô thần, nghĩ rằng chúng tôi sống ngoài Giáo Hội. Không phải như vậy. Tất cả chúng tôi đã cảm thấy bầu khí thân mật về cuộc tiếp đón của chúng tôi dành cho ÐTC.

Nhật báo Nasz Dziennik đăng lại hoàn toàn diễn văn chào mừng của Ðức Cha Smigielski, Giám Mục giáo phận Sosnowiec, với tít lớn: "Sosnowiec nhuộm đỏ bằng tình yêu thương".

Tờ Gazeta Wyborcza, trong bài tường thuật về buổi viếng thăm Sosnowiec, viết với tựa đề rất ý nghĩa như sau: "Quyền về kinh tế, quyền về con người - Thế giới lao công cần đến lương tâm". Báo này đăng hoàn toàn diễn văn của ÐTC trên trang nhất.

Nhật báo Zycie thuật lại lời của Tổng Thống Cộng Hòa Ba Lan (dù là người không có tín ngưỡng, ông là cựu cộng sản) luôn luôn đón nhận lời ÐTC với sự tôn trọng. Chính Tổng Thống đã nói hôm thứ Hai (14.06.99) trong buổi gặp gỡ tại Wrzesnia rằng: "Tôi cũng khuyên các vị khác có một thái độ như vậy".

Chúa nhật 13.06.99, Tổng Thống và Phu Nhân, cùng với các vị chủ tịch Thượng và Hạ Viện, Thủ Tướng... đã dự Thánh Lễ và sau Thánh Lễ, các vị đã lên bàn thờ kính chào Ðức Gioan Phaolô II. Như trước đây, chúng tôi đã có dịp nhắc đến: Thái độ của Tổng Thống Kwasniewski đối với ÐTC giống như thái độ của Chủ Tịch Fidel Castro của Cuba.

Tờ Rzeczpospolita nhấn mạnh đến một trong các khía cạnh xã hội của chuyến viếng thăm: Trong chuyến viếng thăm này đã có một sự phục hưng giá trị nào đó: trong các cuộc gặp gỡ, giới trẻ và người dân nói chung dưới 40 tuổi chiếm đa số. Theo Bà Ewa Czeczkowska (nữ ký giả): sự kiện này có thể giải thích rằng: việc hướng chiều về tiêu thụ, đặc tính của tuổi trẻ, nhiều khi chỉ là bên ngoài, giới trẻ, xét về bên trong và bề sâu, luôn luôn tìm lời giải đáp cho các câu hỏi quan trọng hơn, câu giải đáp mà thế giới này không thể đem đến cho họ được: giới trẻ tìm những giá trị cao quí, những giá trị này không phải bất cứ nơi nào cũng tìm được, cũng có.

Cũng chính Bà Ewa Czeczkowska nhận xét rằng: tại Zamosc, những lời của ÐTC về tôn trọng sự sống con người, không mạnh mẽ như hai năm trước đây tại Kalisz. Bà giải thích tại sao? Vì lúc đó người ta quyết định về luật phá thai tại Ba Lan. Nên nhớ lại, dịp đó, tại Castelgandolfo, trong giờ đọc kinh Truyền Tin, với đoàn hành hương Ba Lan, ÐTC nói mạnh mẽ rằng: Một quốc gia sát hại con cái mình, tức là một quốc gia không có tương lai". Luật phá thai, do Quốc Hội đa số cộng sản chấp nhận. Quốc Hội mới của Ba Lan đã hủy bỏ.

Nhật báo cựu cộng sản Trybuna, xem ra không hài lòng về cuộc đón tiếp nồng hậu dân chúng dành cho Ðức Gioan Phaolô II, viết như sau: Không phải tất cả nước Ba Lan là có đức tin. Một ký giả của báo này viết: Tất cả xứ sở xem ra như bị ôm ấp bởi một hăng say điên cuồng, như thể dân tộc chúng ta hoàn toàn là Công Giáo. - Phải, Ba Lan không hoàn toàn Công Giáo, nhưng người Công Giáo chiếm 95,4% dân số toàn quốc. Và cũng nên nhớ rằng: trong 10 năm qua, sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, số người cộng sản vô thần thực sự, hay cộng sản thành tín không còn lại bao nhiêu. Tướng Jaruzelski, nhân vật chóp bu đảng cộng sản, cựu chủ tịch Nhà Nước, dịp này, trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo chí, đã công nhận rằng "Ðức Gioan Phaolô II không phải là người phá hủy Ba Lan, nhưng là người xây dựng đất nước chúng ta". Ông đã đã hiện diện và vỗ tay hoan hô Ðức Gioan Phaolô II khi ngài viếng thăm Quốc Hội. Rồi Ông Oleksy cựu cộng sản, cựu thủ tướng, đã công nhận: Những chỉ trích cứng rắn của Ðức Gioan Phaolô II đối với chế độ cộng sản phần lớn là phù hợp với sự thực. Ông đã dự Thánh Lễ và quì gối cầu nguyện (xem điểm báo 11.06.99, tr.2). Trong chuyến viếng thăm thứ nhất 1979, trong thời tướng Jaruzelski là chủ tịch Nhà Nước, lúc cộng sản cầm quyền tại Ba Lan, lúc Liên Xô còn hùng cường, bá chủ nửa thế giới, đã có hơn một triệu người dự Thánh Lễ và hoan hô Ðức Gioan Phaolô II tại Quảng Trường "Chiến Thắng" tại Warszawa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page