Sáng thứ Hai 14/06/99
ÐTC đi thăm LOWICZ, rồi SOSNOWIEC

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sáng thứ Hai 14/06/99, ÐTC đi thăm LOWICZ, rồi SOSNOWIEC.

Chúng ta hãy ôn lại những biến cố chính của ngày viếng thăm thứ Hai 14/06/99. Buổi sáng thứ Hai 14 tháng 6/1999, rời thủ đô Warsava, ÐTC đi thăm LOWICZ, rồi SOSNOWIEC, và chiều tối (thứ Hai), ÐTC đến KRAKOW.

Chuyến viếng thăm kéo dài 13 ngày, bắt đầu từ ngày thứ Bảy (5/06/99), và thứ Ba 15 tháng 6/1999, bước sang ngày thứ 11. Một lần nữa, ÐTC đã làm cho mọi người kinh ngạc về sức khỏe và sự hồi phục nhanh chóng của ngài. Hôm thứ Hai 14/06/99, phát ngôn viên Tòa Thánh, tiến sĩ Navarro Valls thông báo rằng, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ kéo dài chuyến viếng thăm của ngài thêm một ngày nữa, tức là vào ngày thứ Sáu (18/06/99) từ Ba Lan, ÐTC sẽ bay thẳng sang Armenia để viếng thăm Ðức Thượng Phụ Karekin I của giáo hội Tông Tòa Armeni, hiện đang điều trị bệnh ung thư. Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, ÐTC Gioan Phaolô II muốn bày tỏ sự gần gũi tinh thần của ngài với Ðức Thượng Phụ Karekin I trong giờ phút Ðức Thượng Phụ đang chịu đau khổ vì chứng bệnh ung thư thanh quản. Chuyến viếng thăm này chỉ kéo dài trong vài giờ đồng hồ và tối thứ Sáu 18/06/99, ÐTC và đoàn tùy tùng sẽ đáp máy bay trở về lại Vatican. Ðây cũng là lần đầu tiên trong chuyến công du thứ 87 ra nước ngoài, ÐTC kéo dài cuộc hành trình của ngài, và điều này đánh tan những nghi ngờ của mọi người về sức khỏe của ÐTC, đặc biệt sau vụ ngài bị té tại Tòa Sứ Thần, ở thủ đô Varsava hôm thứ Hai 14/06/99.

Chuyến viếng thăm sang Armenia vào thứ Sáu tới đây (18/06/99), là chuyến viếng thăm đầu tiên của vị Giáo Hoàng thuộc giáo hội Công Giáo. Armenia là quốc gia thuộc cựu Liên Bang Sô Viết, và là quốc gia Kitô giáo đầu tiên trên thế giới chấp nhận Kitô giáo làm quốc giáo vào năm 301. Và đồng thời, đây là lần thứ hai ÐTC đến viếng thăm một nước thuộc cựu Liên Xô, sau chuyến viếng thăm ngài thực hiện dạo năm 1993 tới các nước Cộng Hòa vùng Baltique. Ðức Gioan Phaolô II đã chọn công tác xây dựng tình đại kết với các giáo hội Ðông Phương, là một trong các chủ đề chính trong triều đại giáo hoàng của ngài. Nỗ lực này lại càng gia tăng kể từ sau chuyến công du sang Rumani dạo tháng 5/1999 vừa qua, quốc gia đầu tiên có đa số theo Chính Thống Giáo được ÐTC đến viếng thăm.

Trở lại phần tường thuật về các sinh hoạt của ÐTC tại Ba Lan, thứ Hai 14/06/99, tại Lowicz, khoảng 300 ngàn tín hữu Ba Lan đã tham dự Thánh Lễ do ÐTC chủ tế. Trong bài giảng, một lần nữa ÐTC đã lên án nạn phá thai, một đề tài đang gây nhiều tranh luận tại Ba Lan, và ngài xác quyết rằng, sự sống con người không thể bị kết liễu vì bất cứ lý do gì. Ngài nói như sau: "Sự sống con người là thánh thiêng. Không một ai, dù là trong hoàn cảnh nào, có quyền phá hủy một sự sống con người vô tội". Kể từ sau khi chế độ cộng sản Ba Lan sụp đổ dạo năm 1989, đã có nhiều cuộc tranh luận về phá thai tại Ba Lan giữa phe bảo thủ và tự do tại Ba Lan. Luật phá thai tại Ba Lan vì thế cũng thay đổi không ngừng tùy theo bên nào chiếm đa số ghế tại quốc hội. Hiện nay, luật Ba Lan chỉ cho phép phá thai khi nào mạng sống của người mẹ bị đe dọa, trong trường hợp bị hãm hiếp hay loạn luân, và khi bào thai bị hư hại nghiêm trọng không thể chữa trị được. Luật phá thai này tại Ba Lan được coi là nghiêm khắc nhất so với toàn Châu Âu. Tuy nhiên ÐTC Gioan Phaolô II đã ngỏ ý rõ ràng rằng ngài không hài lòng, dù ngay cả với luật phá thai nghiêm khắc của Ba Lan. ÐTC khẳng định lập trường của ngài qua những lời như sau: "Quí vị là những người canh giữ và bảo vệ sự sống, dù chưa được sinh ra, nhưng đã được thụ thai. Từ nơi đây, tôi muốn nói với tất cả người cha, các bà mẹ, tại quê hương của tôi, cũng như trên toàn thế giới, không ngoại trừ một ai, rằng mỗi một em bé được thụ thai trong lòng mẹ đều có quyền được sống".

Cũng nên nhắc lại ở đây là dạo năm 1996, khi quốc hội Ba Lan do phe cựu cộng sản chiếm đa số, và các nhà làm luật này muốn thông qua luật phá thai tự do, ÐTC đưa ra một lời kêu gọi đã làm ảnh hưởng tới cuộc tranh luận giữa các nhà làm luật. Ðức Gioan Phaolô II nói như sau: "Một quốc gia sát hại các trẻ em của mình là một quốc gia không có tương lai". Và trong lần viếng thăm này, ÐTC xác quyết thêm một lần nữa rằng, phá thai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào là điều không thể chấp nhận được. Ngài nói như sau: "Chúng ta đã đón nhận sự sống này như một hồng ân lớn lao nhất từ Thiên Chúa. Không một ai, dù trong hoàn cảnh nào, có quyền hủy diệt sự sống của một người vô tội". (AFP, Reuters 14/06/99)


Back to Radio Veritas Asia Home Page