Ðiểm Báo xuất bản tại Ba Lan
sáng thứ Hai 14.06.99
về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm Báo xuất bản tại Ba Lan sáng thứ Hai 14.06.99 về chuyến viếng thăm mục vụ của ÐTC tại Ba Lan.

Vui mừng và biết ơn: hai tiếng được dùng nhiều hơn cả trên các báo chi Ba Lan xuất bản sáng thứ Hai 14.06.99.

Nhật báo Zycie viết: Chúng ta cảm tạ Chúa về ơn tự do.

Tờ Naz Dziennik viết: Hỡi Ba Lan, hãy vui mừng về các Vị Chân Phước mới - được tôn phong sáng Chúa Nhật.

Nhật báo Gazeta Wyborcza viết: Hỡi Ba Lan hãy vui mừng.

Tờ Rzeczpospolita viết: Xin Chúa Thánh Thần luôn luôn đổi mới miền đất Ba Lan.

Hầu hết các báo nhấn mạnh rằng : một lễ phong Chân Phước vĩ đại như vậy, cách riêng về con số: 108 vị Tử Ðạo và hai Vị Chân Phước lập Dòng, chưa hề có tại Ba Lan.

Nhật báo "Cộng Hòa" (Rzeczpospolita) gọi Thánh Lễ tại Warszawa là một lễ nghi tạ ơn về tự do đã lấy lại được, tạo ơn về những thay đổi tại Châu Âu và trên thế giới, đã thực hiện trong 20 năm qua.

Tờ Gazeta Wyborcza nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm năm nay khác chuyến viếng thăm năm 1995, khi ÐTC viếng thăm Skoczow và Zywiec nói đến việc kỳ thị các người Công Giáo tại Ba Lan.

Tờ Zycie nhấn mạnh đến sự hiện diện của một nhóm người không nhà cửa trong Thánh Lễ Chúa Nhật.

Các báo đều dành nhiều bài đăng lại những lời của ÐTC về sự trong sạch tâm hồn, về môi sinh tại Sandomierz và Samosc.

Nhật báo Rzeczpospolita viết: trước đây không bao giờ tại Ba Lan ÐTC nói nhiều về việc tôn trọng các luật của thiên nhiên và của Ðấng Tạo Hóa như lần này.

Ðức Cha Pieronek viết trên tờ Gazeta Wyborcza rằng: ÐTC cúi mình trước các người dân nông thôn với tâm tình biết ơn, nhưng những người chờ đợi sự ủng hộ của ngài cho những ai ngăn cản việc cải cách Ba Lan và các con đường của Ba Lan, đều thất vọng.

Các báo cũng nhắc đến việc ÐTC té ngã.

Nhật báo Super Express cho là tin quan trọng nhất trong ngày, đề tít như sau: "Chúng con lo lắng cho ÐTC", rồi viết: ÐTC mệt nhiều, nhưng ngài sẽ không thay đổi chương trình của chuyến viếng thăm, bởi vì khi ngài quyết định mộât việc nào đó, ngài sẽ đi đến cùng.

Ðức Cha Pieronek còn viết trên tờ Gazeta Wyborcza như sau: Lịch sử do Vị Giáo Hoàng người Ba Lan viết tại Warszawa chưa hết. Cần một đoạn nữa, trong đoạn này sẽ ca ngợi những nạn nhân của chế độ cộng sản. Các vị anh hùng của Radzymin đã được công nhận. Các vị khác đang chờ đợi ngày của các ngài.

Nhật báo Naz Dziennik kể lại trường hợp khác thường: một cựu chiến binh trong trận đánh tại Warszawa, năm nay 93 tuổi, tuyên bố công khai: "Tôi rất cảm động vì sau 70 năm tôi trở lại xưng tội".

Các báo cũng đề cao sự hiện diện của các đoàn hành hương đến từ Ukraine tại Zamosc. Các Linh Mục của Tổng Giáo Phận Leopoli và Wolyn tuyên bố: Năm 1993 ÐTC gần biên giới Ukraine chúng tôi rồi, nhưng lúc đó không thể tổ chức cuộc hành hương được.


Back to Radio Veritas Asia Home Page