Ðiểm báo sáng thứ Bảy 12/06/99
về chuyến viếng thăm của ÐTC
tại Ba Lan

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðiểm báo sáng thứ Bảy 12/06/99 về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Ba Lan.

Các đặc phái viên của Ðài Vatican từ Ba Lan gởi tin về cho biết rằng: Chưa bao giờ các phương tiện truyền thông đại chúng Ba Lan chú ý đến chuyến viếng thăm và các sứ điệp của ÐTC như trong lần viếng thăm này. Ðài truyền hình Nhà Nước dành tới 60 giờ truyền hình trực tiếp, không kể những buổi lặp lại. Các báo chí, có thể nói: tất cả các báo chí, bất cứ thuộc khuynh hướng nào, cả nhật báo Trybuna của đảng cựu cộng sản, ngày đầu xem ra dè đặt, nếu không nói là lãnh đạm, nay đã đổi thái độ, dành nhiều bài về chuyến viếng thăm, với những điểm tích cực hơn tiêu cực, xây dựng hơn phá hủy, đoàn kết hơn chia rẽ, hòa giải hơn gây hận thù... Cả ông Oleksy, cựu thủ tướng, cựu cộng sản, cũng dự Thánh Lễ và quì gối sốt sắng; ông còn công nhận những chỉ trích của Ðức Gioan Phaolô II đối với chế độ cộng sản tại Ba Lan là đúng sự thật.

Dĩ nhiên tất cả các báo xuất bản sáng thứ Bẩy tại Ba Lan cũng như tại nhiều nước khác ở Châu Âu, đều lưu ý cách riêng đến diễn văn quan trọng Ðức Gioan Phaolô II đọc trước Quốc Hội sáng thứ Sáu 11/06/99 vừa qua, với những tựa đề khác nhau trên trang nhất, như: Tự do để cộng tác với nhau nhằm mưu công ích cho đất nước - Châu Âu với những giá trị thiêng liêng - Tôi cảm tạ Chúa, chủ của lịch sử (Lời Ðức Gioan Phaolô II).Các tựa đề nầy nhắc đến những thay đổi xẩy ra tại Ba Lan và Châu Âu, cách riêng trong 10 năm vừa qua. Nhiều ký giả nhắc lại lời khôi hài của ÐTC tại Quốc Hội, khi ÐTC hỏi: "Vậïy các ngài không quên tiếng Latinh phải không?" Và các dân biểu và nghị sĩ đã vỗ tay khi ÐTC nhắc lại câu Latinh trong diễn văn đọc trước Quốc Hội.

Một đặc phái viên nhắc lại sự kiện khác thường sau đây: Trước khi vào Quốc Hội, tại Phủ Tổng Thống, ÐTC kính viếng nhà nguyện. Nhà nguyện này do Cựu Tổng Thống Lech Walesa (lãnh tụ Solidarnosc) lập ra; nhưng đương kim Tổng Thống, ông Alekxander Kwasniewski (cựu cộng sản), vẫn giữ lại như trước. Trong nhà nguyện, các vị cùng đi với ÐTC cất bài hát đạo, nhưng có tính cách ái quốc nữa, mọi người đều hát theo với ÐTC, cả Phu Nhân Tổng Thống, bà Jolanta (trừ Tổng Thống mà thôi). Dù sao , thái độ và cử chỉ của Tổng Thống đối với ÐTC không thua kém thái độ và cử chỉ nhã nhặn của Chủ Tịch Fidel Castro của Cuba. Thực sự, ông đã được gặp ÐTC nhiều lần rồi: lần thứ nhất tại Vatican 7.04.1997. (Ông được bầu làm Tổng Thống tháng 11.1995, với nhiệm kỳ 5 năm); lần thứ hai là ngày 31.05 cũng năm 1997, lúc ÐTC đến Wroclaw, chủ tọa các lễ nghi bế mạc Ðại Hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 46 và lần thứ ba tại Vatican, ngày 12.10.1998, dịp mừng 20 năm Triều Giáo Hoàng của ÐTC.

Ðặc phái viên khác nói đến cuộc gặp gỡ tại Quốc Hội: 24 giờ ngày hôm thứ Sáu là thì giờ của hai cuộc gặp gỡ quan trọng: chính trị và đại kết.

Trước hết, ÐTC gặp Tổng Thống. Sau đó, trên đường đi đến Quốc Hội, ÐTC làm phép đài kỷ niệm các chiến sĩ tử trận trong đệ nhị thế chiến, rồi ngài vào Tòa nhà quốc hội giữa những tràng pháo tay dài của các dân biểu và nghị sĩ. Tất cả các phương tiện truyền thông xã hội đều đề cao: đây là lần thứ nhất Ðức Gioan Phaolô II viếng thăm một quốc hội, Quốc Hội Ba Lan. Hiện diện trong cuộc gặp gỡ lịch sử này có tất cả 460 dân biểu và 100 nghị sĩ, rồi Tổng Thống, Thủ Tướng và các Bộ Trưởng trong chính phủ, Ngoại Giao Ðoàn, đại diện các tôn giáo, hai cựu Tổng Thống Jaruzelski (cựu cộng sản) và Lech Walesa (cựu lãnh tụ Công Ðoàn Soldarnosc). Cựu Tổng Thống Jaruzelski trong bài phỏng vấn, tuyên bố: "Ðức Gioan Phaolô II không phải là người phá hủy Ba Lan chúng ta, nhưng là người xây dựng Ðất Nước Ba Lan này". Nhiều dân biểu và nghị sĩ, xưa kia chống đối, nay cũng công nhận sự kiện như vừa nói: ÐTC không phải là người phá hủy Ba Lan, nhưng là kẻ có công xây dựng Ðất Nước Ba Lan.

Ðặc phái viên của Ðài Vatican từ Warzawa, nhận xét: "Rất nhiều dân biểu, nghị sĩ đã có những thái độ và cử chỉ như người dân đơn sơ chất phác: họ đã hoan hô, vỗ tay tới 30 lần khi ÐTC đọc diễn văn. Sau diễn văn tất cả đều đứng dậy vỗ tay lâu tới hai phút và hát bài Sto lat (chúc thọ ÐTC), rồi cùng hát bài Quốc Ca. Cả ÐTC cũng hát theo. Rồi ngài khôi hài: "Không ai ngờ và dám nghĩ rằng: tôi đến đây với bộ áo dòng trắng này (áo trắng dài của vị Giáo Hoàng) và hát Quốc Ca tại Quốc Hội với các ngài". Mọi người vỗ tay hoan hô. Rồi có vị lên tiếng: Xin ÐTC ban Phép Lành cho Quốc Hội. Ngài ban Phép Lành. Không ai chỉ trích gì cả. Thái độ hân hoan với nhiều xúc động... nơi mọi người, không phân biệt khuynh hướng chính trị, văn hóa, tôn giáo... Cựu Tổng Thống Jaruzelski đã có lý do, khi ông nói lên: Ðức Gioan Phaolô II không phải là người phá hủy Ba Lan, nhưng là nguời xây dựng Ðất Nước Ba Lan". Và trong những ngày này, nhiều báo chí gọi Ðức Gioan Phaolô II là người cha của Quốc Gia". Những lời này thực sự không sai sự thực.


Back to Radio Veritas Asia Home Page