Tường thuật
ngày thứ Ba 8/06/99
trong chuyến viếng thăm của ÐTC
tại BaLan (5-17/06/99)

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày thứ Ba 8/06/99 trong chuyến viếng thăm của ÐTC tại BaLan.

Thứ Ba mùng 8/06/99, ÐTC rời LICHEN đi thăm hai địa điểm nằm ở cực đông bắc BaLan, gần biên giới với Lithuania, đó là thị xã ELK (EUK) và làng WIGRY, nơi có Tu Viện Cổ. Ban Tổ Chức chuyến viếng thăm muốn dành cho ÐTC chút thời gian nghỉ ngơi nơi làng WIGRY nầy, chỉ có khoảng 200 người dân, từ chiều thứ Ba 8/06/99 và trọn suốt cả ngày thứ Tư 9/06/99. Vùng quanh làng WIGRY nầy có nhiều cảnh đẹp thiên nhiên nhất BaLan. Chính làng WIGRY nầy nằm bên cạnh một hồ rất đẹp hình chữ S, có diện tích rộng khoảng 2,100 mẩu, dài 17 cây số và chiều ngang gần 4 cây số, và sâu 77 thước. Ăn liền với hồ lớn nầy có nhiều hồ nhỏ khác, tạo nên một địa điểm du lịch nổi tiếng của BaLan. Làng WIGRY nầy thuộc về giáo phận ELK (EUK). Biến cố chính duy nhất của ngày viếng thăm thứ Ba 8/06/99, là Thánh Lễ kính thánh hoàng hậu EDVIGE, với sự tham dự của các tín hữu đến từ Lituani. Thị xã ELK có khoảng 55 ngàn dân, và là nơi có Tòa Giám Mục của Giáo Phận mang cùng tên. Nguồn lợi chính của vùng nầy đến từ sinh họạt du lịch, vì chung quang có nhiều hồ rất đẹp, nước trong xanh và có nhiều loại cá lạ.

Chúng tôi sẽ kể về biến cố Thánh Lễ nầy trong chương trình kỳ tới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page