ÐTC Gioan Phaolô II
chủ sự Thánh Lễ làm phép Thánh Ðường
ở Lichen vào sáng ngày Thứ Hai 7/06/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II chủ sự Thánh Lễ làm phép Thánh Ðường ở Lichen vào sáng ngày Thứ Hai ngày mùng 7/06/99.

Sáng ngày Thứ Hai ngày mùng 7/06/99, ÐTC Gioan Phaolô II đã chủ sự lễ làm phép Thánh Ðường ở Lichen. Khoảng 250 ngàn tín hữu Ba Lan đã đến dự biến cố này. Nhiều người trong họ đến từ các miền quê ở khắp Ba Lan. Trước đó trong đêm Chúa Nhật 6/06/99, các tín hữu tập trung về đây để cầu nguyện và hát thánh ca. Thể hiện lòng tin Công Giáo mạnh mẽ, nhiều người đã đứng dưới mưa bên ngoài để chờ đón ÐTC. Một đôi vợ chồng cùng với ba người con đã nói như sau: "Ðây là lần đầu tiên con cái chúng tôi được nhìn thấy ÐTC. Ðây là một ngày thật đặc biệt đối với chúng". Khi ÐTC xuất hiện trước đám đông vào sáng thứ Hai 7/06/99, ngài tươi cười, vẫy tay chào và nói đùa với đám đông. Một viên chức của Tòa Thánh nói rằng, ÐTC xem ra rất vui và cảm thấy trở nên mạnh khỏe hơn trước sự đón tiếp của những người đồng hương trong chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ bảy này của ngài tại Ba Lan.

ÐTC nói với mọi người như sau: "Tôi nhìn với sự ngưỡng mộ thánh đường vĩ đại này, trong đó sự phong phú về mặt kiến trúc là một cách bày tỏ đức tin và tình yêu đối với Ðức Maria và Con của Mẹ. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta thánh đường này".

Trong bài diễn văn của ngài đọc trong buổi lễ làm phép, ÐTC cảm ơn tất cả những ai đã góp công xây cất Thánh Ðường, và những người ủng hộ cũng như sẽ tiếp tục cho một công trình quan trọng như vậy". Với người dân tại Lichen, ÐTC ghi nhận rằng nhiều người từ những vùng nông nghiệp chưa được hưởng nhiều những thành quả kinh tế và sự biến đổi về mặt chính trị của Ba Lan trong suốt một thập niên vừa qua. Tuy nhiên, đức tin của họ nơi Thiên Chúa sẽ giúp cho họ vượt qua được những khó khăn hiện tại. Ngài nói: "Chúng ta hãy xin Thiên Chúa ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ, một đức tin không chùn bước trước những khó khăn, đau khổ hay thiếu vắng sự thành công".

Trước khi rời Lichen, ÐTC đã đi tham quan xung quanh Thánh Ðường dưới sự hướng dẫn của cha Eugeniusz Makulski, người có sáng kiến xây Thánh Ðường lớn nhất này ở Ba Lan…..


Back to Radio Veritas Asia Home Page