ÐTC gửi điện văn chia buồn
về vụ động đất dữ dội
tại Thổ Nhĩ Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi điện văn chia buồn về vụ động đất dữ dội tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vatican - 17.08.99 - Trong bức điện văn chia buồn, do Ðức Hồng Y Angelo Sodano ký và gửi cho Ðức Cha Giuseppe Germano Bernardini, Giám Mục giáo phận Izmir, về vụ động đất dữ dội xẩy ra lúc 3 giờ sáng thứ ba 17.08.99 tại Thỗ Nhĩ Kỳ, ÐTC xin Ðức Giám Mục thông báo cho gia đình các nạn nhân sự gần gũi thiêng liêng của ngài. Ngài cầu xin Thiên Chúa ban can đảm và sức mạnh cho tất cả những ai bị đau thương trong tai nạn khủng khiếp này. Theo những con số đầu tiên của chính phủ, vụ động đất này gây nên từng trăm người chết và từng ngàn bị thương, không kể những thiệt hại về vật chất. Theo nguồn tin của đài phát thanh tư, thì số người chết cho tới lúc này khoảng 2,000 người và số bị thương lên đến khoảng 10,000 người. Ðây là một trong các vụ động đất nặng nề nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ, từ 7 đến 8 độ Richter. Tại Istanbul, thủ đô, gần khu vực xẩy ra vụ động đất , nhiều tòa nhà bị sụp đổ; thành phố Izmir, gần trung tâm động đất hơn cả, bị tàn phá hơn một nửa. Năm 1939, vụ động đất với mức độ kém hơn vụ xẩy ra sáng thứ ba 17.08.99, đã san bình địa thành phố Erzincan, gây nên 33 ngàn người chết. Năm 1992, một vụ động đất khác, được coi là nặng nề nhất trong 10 năm qua, gây nên 653 người chết. Lần này, chưa thể biết rõ số người chết và bị thương. Công việc tìm kiếm các nạn nhân còn đang tiến hành. Theo ông thị trưởng Thành Phố Istanbul, số dân bị chết là 140 và khoảng 500 người bị thương. Thành phố Yalora cũng bị thiệt hại nặng nề. Ven biển Marmara, nơi có căn cứ thủy quân tại Golcuk, người ta tìm thấy 248 thi hài của sĩ quan và binh sĩ dưới các tòa nhà bị sụp đổ. Hồng Thập Tự Thổ Nhĩ Kỳ lập tức gửi đến các nơi bị nạn từng ngàn lều vải, quần áo, chăn mền và một nhà thương với hai bếp lớn của quân đội. Một nhóm bác sĩ và y tế với 79 xe cứu thương được gửi đến Yalora và Golcuk. Yalora và Izmir bị coi như hoàn toàn cô lập; đường xá, cầu cống bị sụp đổ hoặc bị hư hại; điện thoại và hệ thống dẫn nước, khí đốt bị cắt đứt hoặc bị bể vỡ. Công việc cứu trợ trở nên rất khó khăn và phải xử dụng trực thăng.

Thủ tướng Ecevit và Bộ Trưởng Y tế đã đến tận nơi quan sát tình hình và huy động công việc cứu trợ. Viện trợ nhân đạo quốc tế cũng bắt đầu được gửi tới. Nhiều nước Châu Âu, Nga, Do Thái và Hy Lạp đã loan báo gửi viện trợ nhân đạo và các chuyên viên. Ai cũng thấy rằng con số về nạn nhân của vụ động đất này sẽ rất cao.


Back to Radio Veritas Asia Home Page