ÐTC kết thúc thời kỳ nghỉ hè
tại miền Bắc Italia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC kết thúc thời kỳ nghỉ hè tại miền Bắc Italia.

Từ chiều thứ Ba 20.07.99, ÐTC trở về Trại Hè Castelgandolfo, sau hai tuần nghỉ tại miền Núi Alpes, giáp biên giới Ý-Pháp. Ban sáng thứ Ba 20/07/99, tại biệt thự Les Combes, ÐTC tiếp các lực luợng an ninh có nhiệm vụ giữ an ninh cho ngài trong những ngày nghỉ, từ mồng 7 đến 20 tháng 7/1999. Sau đó, ngài còn ra đi ngắm cảnh một lần nữa tại những miền chung quanh biệt thự. Ban trưa, ÐTC tiếp kiến ông Chủ Tịch miền Aosta. Trong dịp này, nhân danh Cộng Ðồng Aosta, ông dâng tặng ÐTC một tượng Ðức Mẹ Czestochowa, được đúc bằng thép.

Vào lúc 17 giờ, ÐTC xuống sân vận động của các Cha Salésiens, kế bên biệt thự Les Combes, lên trực thăng đi Torino và từ đây, chiếc máy bay riêng của Không Quân Ý chở ÐTC và đoàn tùy tùng về sân bay quân sự Ciampino-Roma. Sau đó ÐTC lên xe đi thẳng về Trại Hè Castelgandolfo và tới nơi vào lúc 18:45. Tại sân bay Torino, có Ðức Cha Severino Poletto, Tân Tổng Giám Mục, đón chào ÐTC. Trước khi lên máy bay trực thăng tại Les Combes, ÐTC nói với Ðức Cha Giuseppe Anfossi, Giám Mục Aosta rằng: "Tôi sẽ mang trong tâm hồn hình ảnh của các miền Núi này". Rồi ban Phép Lành cho các người có mặt: "Xin cảm ơn tất cả về sự đón tiếp của anh chị em". Tại sân bay Ciampino-Roma, có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, hai Ðức Tổng Giám Mục Giovanni B. Re, phụ trách Nội Vụ và Jean Louis Tauran, phụ trách Ngoại Vụ, đón chào ÐTC. Tại Trại Hè Castelgandolfo, có Ðức Hồng Y Edmund Szoka, Chủ tịch Ủy Ban quản trị Quốc Gia-Thành Phố Vatican, Ðức Cha Bernini, Giám Mục Giáo Phận Albano, nơi có trại hè Castelgandolfo, Ðức Cha Gillet, Giám Mục phụ tá và Ông Giám Ðốc các Biệt Thự Giáo Hoàng tại Castelgandolfo, đón chào. Lên bao lơn phía ngoài của tòa nhà nghỉ hè, ÐTC chào dân chúng tụ họp tại quảng trường. Ngài nói: "Tôi đây, tôi lại trở về Castelgandolfo, sau miền Aosta, đến Castelgandolfo. Tôi chào thăm mọi người có mặt tại đây, tất cả dân cư và Ủy Ban hành chính xã Castelgandolfo. Tôi chào thăm thành phố và Hồ Alabno. Tôi cầu chúc mọi người mùa nghỉ tốt lành. Xin Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em ngủ ngon và được nghỉ khỏe!

Trở về Roma, biết bao tư tưởng và công việc chờ đợi ÐTC: Ðại Toàn Xá của Năm 2000 nay đã gần kề, rồi các chuyến viếng thăm quốc tế, cách riêng chuyến đi theo vết chân của Tổ Phụ Abraham tại miền Ur (bên Irak) và Maisen trên Núi Sinai, mà ÐTC vẫn ước muốn thực hiện. Theo Tiến Sĩ Navarro Valls, giám đốc phòng báo chí và phát ngôn viên Tòa Thánh, thì các chuyến đi thăm này "xét về phương diện chính trị không phải là không thể thực hiện được". Và sau đó, cuộc hành hương Thánh Ðịa, cách riêng Nagiaret, Betlem và Giêrusalem.


Back to Radio Veritas Asia Home Page