Về Cuộc họp báo
trình bày những sáng kiến
của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum)
trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Về Cuộc họp báo trình bày những sáng kiến của Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum) trong bối cảnh chuẩn bị Ðại Toàn Xá.

Sáng thứ Tư 21.04.99, tại Phòng Báo Chí Tòa thánh, Ðức Ông Francisco Ascona, phó Thư Ký Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm" đã trình bày với giới báo chí về Ðại Hội Ðức Bác Ái tại Roma, từ ngày 12 đến 15 tháng 5/1999. Ngày 16 tháng 5/1999, các tham dự viên sẽ tham dự Thánh Lễ với ÐTC. Trong cuộc họp báo nầy, Ðức Ông Francisco Ascona cũng trình bày về Văn Kiện ngắn của Hội Ðồng, có tựa đề là: "Nhiều hình thức của nghèo khổ, nhưng chỉ có một việc rao giảng mà thôi".

Trong năm cuối cùng của việc chuẩn bị gần cho Ðại Toàn Xá, năm được dành cho Thiên Chúa Cha, ÐTC đã khuyến khích việc đào sâu đức ái. Vì thế Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm muốn tổ chức một Ðại Hội của các chứng nhân đức ái, và cuộc gặp gỡ tiếp theo của các Tham Dự Viên với ÐTC, vị chủ chăn toàn Giáo Hội, và cũng là vị đứng đầu việc thi hành đức ái của Giáo Hội. Tất cả những ai hoạt động trong lãnh vực xã hội-bác ái đều được mời tham dự cuộc gặp gỡ quan trọng này, để được khuyến khích phục vụ con, theo ánh sáng đức tin trước những thách đố của tương lai.

Các vị tham dự Ðại Hội sẽ thảo luận về những nhu cầu hiện nay của nhân loại, và những khía cạnh tích cực và tiêu cực trong lãnh vực cứu trợ và về những cái gọi là "những thách đố của thời đại chúng ta".

Các chứng nhân lỗi lạc về đức ái, sẽ được nhắc lại để nêu gương sáng, như Chân Phước Frédéric Ozanam, được ÐTC Gioan Phaolô II tôn lên bậc Chân Phước tháng 8 năm 1997.. Ðại Hội cũng sẽ nói đến những nền tảng Thánh Kinh và Thần Học của công việc bác ái, về việc rao giảng Tin Mừng và thi hành đức ái, về kinh nghiệm đức ái và giáo lý xã hội của Hội Thánh Công Giáo.

Ðại hội sẽ được kết thúc bằng cuộc gặp gỡ và thánh lễ do ÐTC cử hành vào ngày 16 tháng 5/1999.

Nguyên tại nước Ý mà thôi số người hoạt động trong các hội đoàn bác ái và xã hội lên tới 450 ngàn. Cuộc gặp gỡ ngày 16.05.99 tới đây được gọi là: "Những chứng nhân của đức ái với ÐTC". Tất cả những ai hiến thân cho người khác đều là những chứng nhân thực của đức ái và cũng cần nhấn mạnh rằng: Ðây là biến cố quan trọng trong năm dành cho Thiên Chúa Cha, Ðấng đầy lòng nhân từ.

Chương trình gặp gỡ của ngày 16 tháng 5/1999, được dự trù như sau: Lúc 9:00 sáng, giờ đầu tiên của cuộc gặp gỡ được dành để trình bày những chứng tá của những ai hiện đang phục vụ tại những miền "nóng hổi" trên thế giới này, như Rwanda, Bắc Ái Nhĩ Lan, Thánh Ðịa... Sau đó, Nữ Tu Nirmala, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa chào mừng các đoàn thể tham dự cuộc gặp gỡ. Tiếp đến Thánh Lễ trọng thể do ÐTC chủ sự.

Trong cuộc họp báo, ngoài việc trình bày về Ðại Hội và cuộc Gặp Gỡ nói trên, Ðức Ông phó thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm, còn trình bày về một văn kiện ngắn do đại diện tất cả các đoàn thể hoạt động trong lãnh vực xã hội-bác ái góp ý kiến và soạn thảo. Ðó là Văn Kiện có tựa đề là: "Nhiều hình thức nghèo khổ, nhưng chỉ có một việc rao giảng mà thôi". Ðây là những điểm thiết yếu cho việc suy tư về đức bác ái , về phong trào tự nguyện và về việc phục vụ tha nhân. Một văn kiện vắn tắt , dễ hiểu. Chìa khóa để đọc văn kiện này là: Ðức ái Kitô có nguồn gốc nơi Chúa Kitô và việc thi hành đức ái vượt quá lòng từ thiện và việc cứu trợ, bởi vì đức ái là "nhiệt huyết", là "sự mê say yêu mến" đối với thân phận của mỗi một con người. Con người có thể trưởng thành và thực hiêïn mình cách đầy đủ, chỉ khi nào được một người nào đó yêu thương. Trong việc ban phát hay lãnh nhận, chúng ta thấy rằng con người được tạo dựng để yêu thương và để được yêu thương. Phong trào tự nguyện là một cách thế trình bày cụ thể và sống động về đức ái Kitô và minh chứng một nhu cầu được phổ biến về đức công bình. Ðức ái vượt qua quan niệm luật pháp về công bình: nếu chúng ta trả cho mỗi người cái họ có quyền, thì đức ái còn trao ban thêm cả chính mình cho anh chị em nữa. Thời giờ được xử dụng trong việc phục vụ tha nhân trở nên điểm tham khảo cho phần còn lại của thời giờ, cho việc phải làm cách nào để xử dụng những gì mình có (như trình độ văn hóa, tiền bạc, của cải khác...) và tạo nên một sự thay đổi trong mối quan hệ với gia đình, bạn hữu và công việc làm.

Trong lịch sử Giáo Hội, công việc bác ái luôn luôn đi theo công việc rao giảng Tin Mừng và việc cử hành các bí tích. Như vậy Giáo Hội trở nên người đón tiếp mọi người và làm cho Tình Yêu Chúa Cha hiện diện giữa nhân loại. Tóm lại văn kiện của Hội Ðồng Tòa Thánh Ðồng Tâm (Cor Unum) muốn nhắc lại rằng: cả ngày nay nữa Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh làm cho Tình Yêu Thiên Chúa trở nên hữu hình, cụ thể qua các công việc từ thiện của nhiều người: tự nguyện hay không tự nguyện, và qua việc hiến thân cho người khác. Ngày nay có nhiều khuôn mặt khác nhau của nghèo khổ, nhiều hình thức của việc loại trừ ra ngoài lề xã hội và của sự cô đơn... thêm vào cảnh nghèo khổ vật chất; nhưng việc đáp lại vẫn là một, và chỉ có một mà thôi: đó là rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa, đã được thể hiện nơi Con Một của Ngài, là Chúa Giêsu Kitô. Mỗi một công việc bác ái, mỗi một hành động chống lại những căn cớ sinh ra nghèo khổ, đều tiến đến việc gặp gỡ những nhu cầu của con nguời cụ thể: con người được chính Chúa Kitô đến gặp.


Back to Radio Veritas Asia Home Page