ÐTC tiếp các đoàn hành hương
đến Roma dự lễ Phong Thánh
hôm Chúa Nhật 18/04/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến Roma dự lễ Phong Thánh hôm Chúa Nhật 18/04/99.

Vatican - 19.04.99 - Lúc 11 giờ thứ Hai 19.04.99, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ÐTC tiếp khoảng 11 ngàn người hành hương đến Roma dự Lễ Phong Thánh của Cha Marcellin Champagnat, người Pháp, sáng lập Dòng các Sư Huynh Maristes chuyên về giáo dục - của Cha Giovanni Calabria, sáng lập Tu Hội Những Ðầy Tớ Nghèo của Chúa Quan Phòng, cả hai ngành nam và nữ, và của Nữ Tu Agostina Livia Pietrantoni, thuộc Dòng Các Nữ Tu Bác Ái, do Thánh Jeanne Antide Thouret, người Pháp, sáng lập, theo tinh thần của Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô.

Trong diễn văn đọc cho các đoàn hành hương, ÐTC nhắc lại một lần nữa sự dấn thân đầy tinh thần Phúc Âm trong việc phục vụ giới trẻ, các người nghèo khổ và các bệnh nhân. ÐTC nói: "Trong Các vị Thánh này, Thiên Chúa đã thực hiện những công việc vĩ đại, vừa tạo nên nơi các ngài, nhờ sức mạnh êm dịu của Chúa Thánh Thần, (tạo nên) hình ảnh tuyệt vời Con Một của Người".

Nói riêng với cộng đoàn các Tu Sĩ Marista, ÐTC nhắc lại nhiều môn đệ của Cha Champagnat đã sống trung thành sứ mệnh của các ngài đến độ đổ máu để minh chứng Chúa Kitô và Phúc Âm của Người. "Chúng ta nhớ lại cách riêng 11 Sư Huynh, chứng nhân của Chân Lý và của Ðức Ái, bị chết cách thảm thương trong 5 năm vừa qua tại Algérie, Rwanda và tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo" (Cựu Zaire). Ngài gọi các vị này là những "chứng nhân âm thầm của Hy Vọng"; các chứng nhân này thêm vào Cuốn Tử Ðạo thư của Giáo Hội.

Nhắc đến Thánh Giovanni Calabria, ÐTC đề cao ngài như "một phản ảnh lạ lùng về Tình Phụ Tử của Thiên Chúa". Thực vậy, linh hồn của tất cả các hoạt động Tông Ðồ và Bác Ái của Thánh Nhân đã là sự khám phá, qua Phúc Âm, tình yêu thương của Cha trên trời và của Chúa Kitô đối với con người. "Ðức Ái Phúc Aâm - lời ÐTC - đã là nhân đức đặc sắc hơn cả của đời sống của Thánh Nhân. Môät nữ bác sĩ người Do Thái, được ngài giấu trong nhà các Nữ Tu để thoát khỏi tay Quân Ðội Ðức Quốc Xã, đã minh chứng rằng mọi lúc của cuộc sống của Thánh Nhân chiếu dọi như một hiện thân của bài ca Ðức Ái của Tông Ðồ Phaolô".

Sau cùng nói về Thánh Nữ Asgostina Livia Pietrantoni, Ðức Gioan Phaolô II gợi lại việc phục vụ Thánh Nữ đã thi hành tại bệnh viện Chúa Thánh Thần bên cạnh các bệnh nhân, cách riêng nơi nhũng người mắc chứng lao phổi: nơi đây Thánh Nữ đã gặp con người đau khổ và khao khát được công nhận trong phẩm giá toàn vẹn thể xác và tinh thần của họ. ÐTC nói: "Hôm nay, Giáo Hội vui mừng với tất cả Gia Ðình các Nữ Tu Bác Ái của Thánh Nữ Jeanne Antide Thouret về ơn ban lớn lao này: là Thánh Nữ Agostina Livia Pietrantoni. Sau ít ngày mừng kỷ niệm 200 năm thành lập Tu Hội, chúng ta hãy ca ngợi Chúa về những việc kỳ diệu Người đã thực hiện trong đời sống của người Môn Ðệ trung tín của Thánh Nữ Antide Thouret. Ðồng thời, chúng ta hãy cảm tạ Người về những thành quả dồi dào đã thu lượm được trong hai thế kỷ của đời sống Tu Hội, qua công việc khiêm tốn và quảng đại của biết bao Nữ Tu Bác Ái".

Kết thúc bài huấn đức, ÐTC mời gọi tất cả hãy nhìn lên Các Thánh để học nơi các ngài "bí quyết của sự thánh thiện", để đào sâu "đặc sủng của các ngài", để hấp thụ tinh thần các ngài đã để lại làm gia tài và để bắt chước gương sáng của các ngài. "Hòa bình của Chúa Kitô sẽ ngự trị trong tâm hồn chúng ta. Xin Ðức Maria, Mẹ Chúa Cứu Thế, Nữ Vương Các Thánh, bầu cử cho mỗi nguời chúng ta được ơn trọng đại này".


Back to Radio Veritas Asia Home Page