Buổi tiếp kiến chung của ÐTC
ngày thứ Tư Tuần Thánh 31.03.99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Buổi tiếp kiến chung của ÐTC ngày thứ Tư Tuần Thánh 31.03.99.

Tin Roma: 31/03/99: Sáng thứ Tư, 31/03/99, buổi tiếp kiến chung của ÐTC dành cho các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia trên thế giới diễn ra tại Quảng Trường Thánh Phêrô, với sự tham dự của khoảng 10 ngàn người.

Tuy trời Mùa Xuân rất đẹp, số các đoàn hành hương, cách riêng các đoàn hành hương của các miền nước Ý giảm mất hai phần ba, lần này chỉ có 28 đoàn, thay vì hơn 70 đoàn như thứ Tư trước đây. Có thể các tín hữu ở lại nhà để chuẩn bị Tuần Thánh và Lễ Phục Sinh. Các đoàn hành hương từ các nước xa xôi không giảm bớt, dù có chiến tranh tại miền Balkan. Từ Lituani, Ba Lan, Hungari và Croatie có 4 đoàn, gồm hơn một ngàn. Các đoàn nói tiếng Pháp có 4 đoàn: ba đoàn từ Pháp và một đoàn từ Canada. Các đoàn nói tiếng Anh có 10 đoàn: 7 đoàn từ Hoa Kỳ, một đoàn từ Anh Quốc, Australia, Nhật Bản. Tiếng Ðức có 27 đoàn từ Cộng Hòa Liên Bang Ðức và Áo. Từ Tây Ban Nha có 6 đoàn, Mexico một đoàn gồm 100 người. Từ Bồ Ðào Nha một đoàn. Buổi tiếp kiến khởi sự lúc 10 giờ và kết thúc vào lúc 11:15.

Trong bài huấn đức dành cho dịp nầy, ÐTC không nói về Chúa Cha, theo chương trình ấn định. Nhưng Ngài giải thích về Tuần Thánh, để các tín hữu suy niệm sâu xa hơn và sống sốt sắng về Mầu nhiệm Cứu Chuộc. ÐTC đã nói như sau: "Trong Tuần Thánh, chúng ta suy ngắm về những biến cố trung tâm của việc cứu chuộc chúng ta. Trong lịch sử nhân loại, không có biến cố nào có một tầm mức lớn lao như vậy. Vì thế chúng ta được mời gọi theo Chúa Kitô, Ðấng cứu chuộc nhân loại, với một sự trung thành mạnh mẽ hơn nữa. ÐTC nói tiếp: "Chúng ta sẽ được dẫn đưa đến việc suy ngắm ý nghĩa của Thánh Giá, tột đỉnh của tình yêu thương xót (xem Thông Ðiệp Dives in misericorfia, số 8). Trong năm dành cho Thiên Chúa Cha, sao chúng ta lại không cảm tạ Người về ơn ban Con của Người ? Ðứng trước Chúa đóng đinh, sao chúng ta không nhận biết tội lỗi chúng ta và sao chúng ta lại không trở về với tình yêu thương của Người? Sao chúng ta lại không tìm sửa lại cách cụ thể những thiệt hại gây nên cho anh chị em chúng ta và sao chúng ta lại không trả lại những của cải đã chiếm hữu cách bất chính? Trong khi loại bỏ khỏi đời sống chúng ta những gì cản trở chúng ta trở nên giống Chúa Kitô và trong khi thú tội lỗi chúng ta, chúng ta cầu xin ơn tha thứ của Người và chúng ta khẩn xin sự giúp đỡ để kiên tâm trong con đường của việc canh tân thiêng liêng. Ơn tha thứ thực sự và hiệu nghiệm, khi nó được cụ thể hóa bằng những hành động của việc trở lại và của việc sửa lại đúng mức".

Sau cùng, ÐTC nhắc đến Ba Ngày Ðặc Biệt của Tuần Thánh như sau: "Thứ Năm Tuần Thánh, Ðức Giám Mục, cùng với Linh Mục đoàn của mình vây quanh, làm phép Dầu Thánh. Rồi chúng ta cũng tưởng niệm Bữa Tối sau cùng của Chúa, và canh thức với Người. Thứ Sáu, dưới chân Thánh Giá, chúng ta sẽ cầu nguyện cho các tín hữu và cho toàn thế giới. Trong yên lặng của Ngày Thứ Bẩy Tuần Thánh, chúng ta chuẩn bị gặp Chúa Giêsu phục sinh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Ðức Maria giúp đỡ chúng ta sống sốt sắng những ngày thánh này!".

Sau khi lược tóm bằng các tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha và Ba Lan, ÐTC chào thăm một số đoàn hành hương có tính cách khác thường, cách riêng là các đoàn đến từ các nước trước đây sống duới chế độ cộng sản ở miền Trung-Ðông Âu. Chào thăm đoàn hành hương Hungari, ÐTC nói: "Cha tận tình chào thăm các người hành hương đến từ Budapest. Trong bài giáo lý hôm nay chúng ta đã suy niệm về Ba Ngày sau cùng Tuần Thánh, và về Mầu Nhiệm Phục Sinh. Anh chị em rất thân mến, Cha tận tình cầu chúc anh chị em mừng cách sốt sắng Cuộc Tử Nạn và Phuc Sinh của Chúa chúng ta. Với tâm tình này, Cha ban phép lành cho anh chị em và Quê Hương của anh chị em". Với đoàn hành hương Croat, ÐTC cũng nói về Ba Ngày sau cùng của Tuần Thánh như sau: Anh chị em rất thân mến, Chiều Thứ Năm, với Thánh Lễ, được gọi là "Thánh Lễ Tiệc Ly" (in Caena Domini, trong bữa tối sau cùng của Chúa) được bắt đầụ việc cử hành Ba Ngày sau cùng Tuần Thánh. Ba ngày này là tột điểm của Năm Phụng Vụ và đồng thời nhắc lại cho chúng ta Tình Yêu thương vô biên của Thiên Chúa đối với con người, được biểu lộ cách lạ lùng trong Cuộc Tử Nạn và trong việc Phục Sinh của Chúa Kitô. Anh chị em hãy biết tái khám phá cách đầy đủ hơn tình yêu này, bằng việc minh chứng luôn luôn và bất cứ ở đâu".

Sau cùng, ÐTC chào thăm các thanh niên, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Các bạn trẻ thân mến, ước gì việc suy ngắm cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu làm cho các con can đảm hơn trong việc minh chứng đời sống Kito! Và các bệnh nhân thân mến, anh chị em hãy múc lấy từ Thánh Giá Chúa Kitô sự nâng đỡ hằng ngày để vuợt qua những lúc thử thách và thất vọng. - Các đôi tân hôn thân mến, ước gì từ Mầu Nhiệm Phục Sinh mà chúng ta suy ngắm trong những ngày này, phát xuất một sự khích lệ để làm cho đời sống của gia đình các con trở nên một nơi của tình yêu trung thành và phong phú.

Buổi tiếp kiến kết thúc với Kinh Lạy Cha và Phép Lành của ÐTC và các Giám Mục hiện diện. ÐTC chúc mọi người lễ Phục Sinh an lành: "Buona Pasqua".


Back to Radio Veritas Asia Home Page