Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật IV Mùa Chay
14/03/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật IV Mùa Chay 14/03/99.

Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta tiếp tục hành trình trên con đường Mùa Chay tiến đến Phục Sinh, con đường ăn năn trở lại được hướng dẫn bởi Lời Chúa, Lời soi sáng cho những bước đường đời sống chúng ta. Niềm vui của BIẾN CỐ PHỤC SINH CỦA CHÚA KITÔ một cách nào đó như được nếm trước trong phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay; phụng vụ được bắt đầu với lời mời gọi chúng ta hãy vui lên: "Anh em hãy nhảy mừng và hãy vui lên, hỡi anh em, những kẻ đang sống trong ưu buồn; anh em hãy được tràn đầy niềm an ủi" (Ca Nhập Lễ).

Ðúng vậy, sự phục sinh biểu lộ giá trị thật của Thập Giá, mà chúng ta đang tiến đến trong Mùa Chay nầy. Thập Giá không phải là dấu chỉ của sự chết, nhưng của sự sống; không phải là dấu chỉ của sự thiệt thòi mất mát, nhưng của niềm hy vọng; không phải là dấu chỉ của sự thất bại chịu thua, nhưng của chiến thắng. Như một thánh ca phụng vụ thời cổ xưa hát vang lên, Thập Giá của Chúa Kitô là niềm hy vọng duy nhất, bởi vì mọi lời hứa cứu rỗi khác, đều là lời hứa giả dối, vì nó không giải quyết được vấn nạn căn bản của con người: vấn đề sự dữ và vấn đề cái chết.

2. Vì thế, những người Kitô tôn kính Thập Giá và nhìn thấy nơi Thập Giá dấu chỉ tuyệt hảo của tình thương và của niềm hy vọng. Cả những người trẻ, những kẻ tự bản chất đều hướng về tương lai, (cả những người trẻ) cũng ôm lấy Thập Giá Chúa Giêsu, như Thánh Phanxicô thành Assisi và tất cả các Thánh, bởi vì họ trực giác biết rằng, không có Thập Giá, mầu nhiệm cuộc sống có lẽ sẽ còn là một bí ẩn không có ý nghĩa.

Trong những tháng nầy, Thập Giá của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đang du hành khắp các giáo phận tại Italia. Chúa Nhật IV Mùa Chay nầy, Thập Giá đã đến Torinô; tại đó các bạn trẻ miền Piemonte và miền Val d'Aosta gặp nhau để đón tiếp Thập Giá nơi quảng trường Thánh Carlo. Các bạn trẻ nầy được liên kết với chúng ta qua đài Truyền Hình; Tôi xin gởi lời chào đặc biệt và nói với các bạn trẻ đang hiện diện ở đấy rằng: chúng con đừng sợ đón nhận Thập Giá của Chúa Kitô trong đời sống chúng con! Thập giá Chúa Kitô làm cho những niềm vui cũng như những khổ đau của cuộc sống có được giá trị và ý nghĩa trọn đầy, vừa giúp cho mỗi người chúng con biến cuộc sống của mình thành món quà tình yêu cho Thiên Chúa và cho anh chị em. Thập Giá dạy chúng ta yêu mến tất cả mọi người, cả những kẻ thù, để cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô và làm cho Nước Chúa được thành toàn.

3. Dưới chân Thập Giá Chúa, có Mẹ Maria đứng im lặng và cầu nguyện. Nếu chúng ta theo Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người, thì Mẹ Maria sẽ luôn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Ngày hôm nay, Cha muốn trao phó cho Ðức Nữ Ðồng Trinh con đường Mùa Chay của toàn thể Giáo Hội. Một cách đặc biệt, Cha muốn trao phó cho Mẹ sự dấn thân của những người trẻ, ngõ hầu họ luôn luôn sẵn sàng đón nhận Thập Giá của Chúa Kitô. Là dấu chỉ cho sự cứu rỗi chúng ta và là lá cờ cho sự chiến thắng vĩnh viễn của chúng ta, Thập Giá là Người Chứng mà chúng con, hỡi các bạn trẻ thân mến, chúng con cần lãnh nhận từ những thế hệ đi trước chúng con, để rồi mang Thập Giá đó, như những tông đồ đích thực của Phúc Âm, (mang Thập Giá đó) vào trong ngàn năm thứ ba.

"Từ nhiều tháng qua, thành phố Ambon, thủ phủ của quần đảo Moluche bên Nam Dương, đã trở thành trung tâm của những cuộc đánh nhau tàn bạo, làm đảo lộn truyền thống chung sống hòa hợp giữa những người Kitô và những tín đồ Hồi Giáo. Những căng thẳng trầm trọng về chủng tộc và tôn giáo cũng xảy ra tại những nơi khác nữa của Indonesia. Trước những biến cố gây lo ngại như vậy, tôi xin ngỏ lời với tất cả, nhất là với những ai gieo rắc sự phá rối lộn xộn; tôi thiết tha yêu cầu hãy từ bỏ bạo lực, nguyên nhân của biết bao đau khổ, và hãy tìm gặp lại những con đường của sự hòa hợp. Ngoài ra, tôi cũng xin bày tỏ lời an ủi đến những nạn nhân và nói lên sự gần gủi tinh thần của tôi với toàn thể dân chúng tại Indonesia. Và Tôi khẩn xin Thiên Chúa chúc lành cho toàn dân Indonesia.


Back to Radio Veritas Asia Home Page