ÐTC tiếp
các đoàn hành hương đến Roma
dự lễ Phong Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các đoàn hành hương đến Roma dự lễ Phong Chân Phước.

Vatican - 8.03.99 - Sáng thứ Hai,mùng 8 tháng 3/1999, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp các đoàn hành hương Tây Ban Nha, Pháp, Ðức đến Roma dự lễ Phong Chân Phước của 10 vị Ðầy Tớ Chúa: 8 vị Tử Ðạo Tây Ban Nha - một linh mục Dòng là: Cha Nicola Barré người Pháp, và một Nữ Giáo Dân, người Ðức, Anna Schaeffer.

Trong buổi tiếp kiến chung này, ÐTC muốn giúp các đoàn hành hương suy tư về lễ nghi và về gương thánh thiện của các tân Chân Phước.

Trước hết, nói đến các Vị Tử Ðạo Tây Ban Nha, bị xử bắn cách đây hơn 60 năm trong cuộc nội chiến giữa hai phe Quốc Gia và Cộng Sản tại Tây Ban Nha, ÐTC nhắc lại kinh nghiệm đã tôn vinh sự lựa chọn của các ngài: đó là việc tử đạo, để minh chứng lòng trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội của Người. Khi nói đến sự kiện này, chúng ta nghĩ đến ngay một thảm kịch kinh khủng, nhưng đồng thời cũng kỳ diệu: Kinh khủng vì những bất công, những đau khổ và việc đổ máu - việc tử đạo là căn cớ của việc đổ máu này - và kỳ diệu, vì sự vô tội, sẵn sàng hiến thân chịu khổ hình, vì chỉ muốn nói lên chân lý bất khuất của đức tin. Trong bối cảnh này gương sáng của các Tu Sĩ Dòng Thánh Augustino và của cha Manuel Martin Sierra, cha sở Motril, tuy đã chết, nhưng vẫn còn luôn luôn sống, và hy sinh đời sống mỗi ngày cho Thiên Chúa và cho anh chị em mình.

Với đoàn hành hương Pháp, ÐTC nói về Cha Nicola Barré, một nhà giáo dục lỗi lạc của thế kỷ 17. Chân Phước Nicola Barré đã biết rằng: không thể có sự phong phú nhân bản, nếu không có nền giáo dục tốt lành; và cũng không có tình yêu đối với Thiên Chúa, nếu không học tập về lòng quảng đại. Công việc của Cha Barré là một lời đáp lại cho sự khốn cực của nhân loại.

Ngỏ lời riêng với các Nữ Tu Dòng Chúa Hài Ðồng, do Chân Phước Barré sáng lập, chuyên lo về giáo dục, ÐTC khuyên như sau: "Trong khi hoạt động cho công việc giáo huấn các trẻ em và các thanh thiếu niên không được may mắn, đặc sủng của Vị Sáng Lập Dòng chúng con là một lời kêu gọi tham dự vào việc phát triển nhân bản và thiêng liêng của tất cả những người đã được phú thác cho các con. Các con hãy tiếp tục công việc của Cha Barré cách vô vị lợi, khiêm tốn và phú thác cho Chúa. Các con hiệp lực với những người đang cố gắng làm cho Thiên Chúa được biết đến và được yêu mến, vừa cổ võ nâng cao con người. Các Nữ Tu thân mến, cha khuyến khích các con trung thành với sứ mệnh giáo dục của các con: sứ mệnh bắt nguồn từ tình yêu thương và việc chiêm niệm về Chúa Kitô. Theo gương Cha Barré, ước gì các con luôn luôn gắn bó với Chúa Kitô, phú thác hoàn toàn cho Người và dẫn đưa giới trẻ về với Thiên Chúa".

Với đoàn hành hương Ðức, Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại hình ảnh của người đồng hương: cô Anna Schaeffer, biểu hiệu của sự đau khổ lâu dài, đã được sống một cách thánh thiện. Ðối với những ai hiện đang sống trong tình trạng bị bệnh không còn hy vọng hoặc bị liệt trên giường bệnh với nhiều đau đớn, hay còn phải gánh chịu những trang sử phức tạp mà đời sống đã viết ra cho họ, thì sứ điệp của người phụ nữ miền Bavière này, một con người thuộc về thời đại chúng ta, (sứ điệp nầy) trở nên một an ủi và sự nâng đỡ. Và điều mà Chân Phước Anna Schaeffer đã thực hiện ở trần gian này trong những năm đau yếu, giờ đây được hoàn tất trên trời, bằng việc bầu cử nơi Chúa cho chúng ta.

Sau những lời khuyên nhủ từng đoàn hành hương bằng tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ðức, ÐTC đã kết thúc bằng tiếng Ý, với những lời nhắn nhủ như sau: Ước gì chứng tá của các Chân Phước khuyến khích và thúc đẩy tất cả cương quyết tiến đi trên con đường trở lại và hòa giải, vừa noi theo gương các Chân Phước cách trung thành, những Vị Thánh mà chúng ta tôn kính cách riêng hôm nay đây. Lạy Ðức Maria, Nữ vương các Thánh và Nữ Vương Các Thánh Tử Ðạo, xin bầu cử cho chúng con".


Back to Radio Veritas Asia Home Page