Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 28 tháng 2/1999
Chúa Nhật II Mùa Chay
Thực thi Bác Ái trong Mùa Chay

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật II Mùa Chay, 28/02/99.

Anh chị em rất thân mến,
Ngoài việc cầu nguyện, đền tội và ăn chay ra, Mùa Chay còn mời gọi chúng ta gia tăng những hành động của đức bác ái cụ thể mà ngôn ngữ kinh thánh thường gọi là việc "bố thí". Về điểm nầy, Chúa Giêsu lưu ý chúng ta về nguy hiểm làm việc bố thí để thỏa mãn chính mình: đức bác ái sẽ không đích thực, nếu nó đi tìm lời khen ngợi của con người (x. Mt 6,2-3). Ðàng khác, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ như sau: "Ước gì người ta nhìn thấy những việc tốt anh em làm mà dâng lời tôn vinh Thiên Chúa Cha trên trời" (Mtt 5,16). Những hành động của chúng ta trở nên đẹp đẽ, khi chúng phản chiếu ánh sáng của Thiên Chúa, và do đó, thật là đúng, nếu lời khen ngợi và công trạng của việc làm tốt đó, được quy hướng về Chúa.

2. Trong năm cuối cùng của thời gian ba năm chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá, trong đó chúng ta hướng nhìn về Thiên Chúa Cha, thì điều quan trọng là làm nổi bật nhân đức lớn nhất trong các nhân đức Kitô (x. 1 Co 13,13), là đức bác ái, vừa nhớ lại lời quả quyết có tính cách tổng hợp và đầy ý nghĩa nơi thơ thứ nhất của Thánh Gioan như sau: "Thiên Chúa là Tình Yêu" (1 Gn 4,8.16). Trong hai khía cạnh như là tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, đức bác ái là tổng hợp của đời sống thiêng liêng và luân lý của người tín hữu; đức bác ái gặp được nơi Thiên Chúa nguồn mạch và chóp đỉnh của nó (x. Ngàn Năm Thứ ba, số 50).

Tôi đã viết trong sứ điệp Mùa Chay rằng kinh nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa Cha thôi thúc người Kitô hãy biến mình thành của lễ sống động, sống phục vụ và chia sẻ, biết mở rộng tâm hồn đón nhận anh chị em". Khi nhớ lại những lãnh vực bao la trong đó Giáo Hội qua mọi thế kỷ, đã làm chứng bằng lời nói và việc làm, (làm chứng) cho tình yêu Thiên Chúa, tôi đã thêm rằng "ngày nay đang mở ra trước mắt chúng ta những khoảng rộng to lớn, trong đó tình bác ái của Thiên Chúa được hiện diện nhờ qua những việc làm của người Kitô. Những cảnh nghèo mới và những vấn đề to lớn, đang gây lo âu trong các tâm hồn, (những cảnh nghèo và những vấn đề đó) đang chờ đợi những trả lời cụ thể và đúng thật. Những ai sống cô đơn, sống bên lề xã hội, những kẻ đói khát, nạn nhân của bạo lực, những người không có hy vọng, tất cảù cần được cảm nghiệm, trong sự chăm sóc của Giáo Hội, (cảm nghiệm) sự dịu dàng của Thiên Chúa Cha trên trời, Ðấng ngay từ đầu, đã nghĩ đến từng người, và đổ xuống đầy tràn những phúc lành (n.3).

3. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, ngõ hầu trong Mùa Chay nầy, Mẹ trợ giúp cho tất cả những đồ đệ của Chúa Kitô, biết đặt đức bác ái vào trung tâm cuộc đời mình và biết kiểm điểm chính mình về đức bác ái trong những giây phút xét mình hằng ngày. Trước cám dỗ đóng kín chính mình, thì sự dấn thân trợ giúp cho anh chị em mà không chờ được đáp trả, là con đường quý báu để cảm nghiệm tình thương của Thiên Chúa trong chính cuộc sống của mình.

Tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho tất cả mọi nguời được can đảm thực hiện Hòa Bình, ngõ hầu những quốc gia nào chưa ký nhận văn kiện quan trọng nói trên, thì hãy mau ký nhận, và ngõ hầu được tiếp tục một cách kiên trì công việc tháo gỡ các quả mìn, và phục hồi những anh chị em bị thương. Ước chi tất cả mọi người được cùng nhau bước đi trên những ngả đường của sự sống, mà không còn lo sợ những vũ khí tàn phá và gây chết chóc nầy.

Tôi cám ơn những lời cầu nguyện dành cho tôi trong tuần cấm phòng vừa qua, và cầu chúc mọi người ngày Chúa Nhật may lành, một tuần lễ tốt đẹp.

Xin cám ơn anh chị em. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.


Back to Radio Veritas Asia Home Page