Khóa Họp khoáng đại
của Hàn Lâm Viện sự sống

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện sự sống

ÐTC tiếp các vị tham dự Khóa Họp khoáng đại của Hàn Lâm Viện sự sống.

Vatican - 27.02.99 - Lúc 11:45 trưa thứ Bảy, 27/02/99, ÐTC đã tiếp khoảng 100 vị tham dự Khóa Họp khoáng đại lần thứ năm của Hàn Lâm Viện sự sống, được khai mạc thứ Năm 25/02/99 và kết thúc thứ Bẩy 27.02.99, trong Nội Thành Vatican. Ðề tài của Khóa Họp lần này là: "Phẩm giá của người hấp hối". Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự, ÐTC nói: "Ðề tài này chủ ý đem đến ánh sáng Giáo Lý và sự khôn ngoan, cho một vấn đề, xét theo bình diện nào đó, là mới mẻ và gay go. Thời đại chúng ta đang sống, đòi hỏi ta huy động tất cả các nghị lực của đức bác ái Kitô, của tình liên đới nhân loại, để đối phó với thách đố mới của luật hợp thức hóa "việc làm cho chết êm dịu và việc trợ giúp tự tử". Thực ra, sự sống của người đang hấp hối và của bệnh nhân trầm trọng, ngày nay bị đe dọa bởi nhiều nguy hiểm: những nguy hiểm này có lúc trong hình thức của việc cư xử vô nhân đạo, có lúc trong sự không đếm xỉa gì đến và cả việc bỏ rơi hẳn nữa, đến độ đi đến việc làm cho chết êm dịu. Trong bối cảnh ý thức hệ thời nay, trong đó những chiến dịch nhằm thiết lập những lề luật ủng hộ việc làm cho chết êm dịu và việc tự sát được giúp đỡ, mỗi ngày mỗi mạnh mẽ trong dư luận quần chúng, ÐTC nhắc lại rằng: Giáo Hội, trong việc bênh vực tính cách thánh thiêng của sự sống, cả sự sống của người hấp hối, không tuân theo sự tuyệt đối hóa nào của sự sống thể xác, nhưng dạy phải tôn trọng phẩm giá thực của con người, là tạo vật của Thiên Chúa, và giúp đỡ đón nhận cách bình thản cái chết khi các sức mạnh thể xác không thể chịu đựng được nữa.

Vì thế, ÐTC nhắc lại con đường hướng dẫn tinh thần đối với bệnh nhân trầm trọng và người hấp hối; con đường này, một đàng, chống lại việc làm cho chết êm dịu và việc tự tử có trợ giúp, và, đàng khác, cũng chống lại những hình thức của sự "mãi miết điều trị", với bất cứ giá nào, nhưng thật ra chúng không còn nâng đỡ thực sự cho sự sống và phẩm giá của người hấp hối. Ðể đối phó với thách đố hiện nay, ÐTC nói: Việc phản đối khuynh hướng này về cái chết trong dư luận quần chúng và trong các Quốc Hội không đủ, nhưng còn cần phải dấn thân xã hội và chính các cơ cấu của Giáo Hội trong việc giúp đỡ xứng đáng cho người hấp hối. Chính trong viễn tượng này, ÐTC khuyến khích tất cả những ai cổ võ những công việc và những sáng kiến, ngõ hầu không một người hấp hối nào bị bỏ rơi cô độc một mình không có sự giúp đỡ nào trước cái chết gần kề. Ðây là bài học của biết bao Vị Thánh Nam, Nữ trong các thế kỷ và mới đây của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, với những sáng kiến từ thiện tốt lành của Mẹ. Vì thế, điều cần là mỗi cộng đồng giáo phận và giáo xứ được giáo dục về việc coi sóc, canh giữ các người già cả, về việc chữa bệnh và viếng thăm các bệnh nhân thuộc khu vực của mình, (viếng thăm) tại nhà và trong các cơ cấu dành riêng, theo sự cần thiết của mỗi người.

Sau cùng ÐTC khuyến khích lập thêm các cơ sở mới để đón nhận các người già cả sống một mình, không còn tự giúp mình được nữa; và những tổ chức rộng rãi khắp nơi để nâng đỡ kinh tế, ngoài việc nâng đỡ tinh thần, cho các gia đình muốn giữ lại nhà người đau yếu nặng, nhiều khi phải gánh chịu những hy sinh quá nặng nề. Các Giáo Hội địa phương và các Dòng tu có thể đem đến một chứng tá tiên phong trong lãnh vực này.

Kết bài diễn văn dài, ÐTC nhắc lại lời Chúa Giêsu: "Ta đau yếu và các con đã đến viếng thăm Ta".

Ðược biết: Hàn Lâm Viện sự sống do ÐTC Gioan Phaolô II thiết lập ngày 11.02.1994, với mục đích nghiên cứu các vấn đề liên hệ đến việc thăng tiến và bảo vệ sự sống, và thông tin cho các vị có trách nhiệm Giáo Hội về những điểm có liên quan đến Y-Sinh Học, (Biomédicales) và về các tổ chức xã hội-y tế, vừa nhằm đến việc tạo thành một nền văn hóa sự sống, trong sự tôn trọng Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội. Các thành viên được ấn định là 70 vị, do chính ÐTC lựa chọn trong các học giả trên cả thế giới, chuyên môn và có sở trường, không phân biệt tôn giáo, miễn là các vị này ký bản cam đoan là những người phục vụ sự sống và cam đoan hành động phù hợp với Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội.


Hàn Lâm Viện về sự sống họp tại Vatican

Hàn Lâm Viện về sự sống họp tại Vatican.

Vatican - 25.02.99 - Trong hai ngày làm việc trong Nội Thành Vatican, từ thứ Năm 25/02/99 hết thứ Bẩy 26/02/99, Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống nghiên cứu những khuynh hướng văn hóa đứng trước sự chết trong xã hội thời nay; đồng thời cũng nghiên cứu những năng động tâm lý của con người thời nay trước sự chết. Trong các cuộc thảo luận, mọi người thấy rằng: ngày nay có một nổ lực trốn tránh sự chết, không muốn biết đến sự chết, không đếm xỉa đến nó, và tất cả những điều này đè nặng trên người hấp hối và có thể đưa đến việc bỏ rơi người đang ở trong tình trạng đáng thương này: việc làm cho chết êm dịu trên thực tế đã thực hiện trước cả khi làm ra luật lệ, bởi vì trong xã hội ngày nay, người ta tổ chức thành những phong trào thúc đẩy đi dến việc hợp thức hóa việc làm cho chết êm dịu".

Các vị thuyết trình đã trình bày sự chết trong thực tế sinh lý; đã nói về cái chết trí óc và những dấu hiệu y khoa của sự chết; sau đó, sự chết được trình bày trong thực tại thần học và triết học và được tập trung vào phẩm giá của người chết. Chết là lúc tổng hợp của một đời sống. Ðời sống đúc kết lại trong lúc chết và chết là tổng hợp của đời sống đang mở ra: đời sống vĩnh cửu. Vì thế, người đang hấp hối ở vào điểm cao nhất của phẩm giá con người, nếu chúng ta có thể nói như vậy. Ðiểm kết thúc của con đường trần gian và là khởi điểm của cõi đời đời. Như vậy chung quanh hình ảnh người đang chết chúng ta phải mời gọi, huy động tất cả các nghị lực lành mạnh của tình liên đới và của cộng đồng Kitô, bắt đầu từ gia đình của nguời đang hấp hối. Trong hội nghị, các vị tham dự cũng nói đến cả việc đừng hạ giá những lễ nghi an táng người chết. Có người chỉ trích thói quen "hỏa táng", bởi vì có thể lễ nghi này cũng là một dấu hiệu muốn từ bỏ tính cách long trọng, sự cao cả và oai nghiêm của sự chết đến với một gia đình. Ngoài ra các vị cũng nói đến sự giúp đỡ người hấp hối, từ sự giúp đỡ y tế đến sự giúp đỡ tâm lý và tôn giáo. Nhiều vị cũng nhắc lại rằng: ngày nay sự chết thường xẩy ra trong các bệnh viện. Cần xét đến nhiều khía cạnh khác nhau: tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết tùy nơi người hấp hối, rồi tùy vào bác sĩ chữa bệnh nhân, tùy vào chính môi trường, nơi mà sự chết xẩy đến; nếu được, hãy chuẩn bị bẹânh nhân, lúc đó trên thực tế, có một sự dễ dàng hơn để an ủi và để giúp hiểu về sự chết trên phương diện tôn giáo, tại những nơi nào có lời yêu cầu, hoặc tại những nơi bác sĩ thấy trước có sự đòi hỏi như vậy. Nếu không có sự chuẩn theo chiều hướng này, khó có thể làm nổi bật những giá trị cả trong lúc sắp chết. Cả những hoàn cảnh, những thể thức, nơi chết , tất cả đều trở nên rất quan trọng. Ngày nay người ta thường chết tại bệnh viện hơn là ở nhà, bởi vì gia đình không muốn người thân yêu của mình ở tại nhà, trừ những trường hợp khác thường. Nhiều vấn đề phúùc tạp được đặêt ra. Nói tóm lại, điều quan hệ hơn cả là cần bảo tồn mối liên hệ nhân đạo cả giữa bác sĩ với bệnh nhân, cả giữa bác sĩ với thân nhân của bệnh nhân. Qua việc tiếp xúc nhân đạo này, phải đề cao, trong tất cả, sự tế nhị, với sự tôn trọng lớn lao, với nhiều thận trọng, cả trong việc thiêng liêng nữa, như vậy có thể giúp cho đương sự được ra đi một cách nhân đạo hết sức có thể.


Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống lên án việc làm cho chết êm dịu

Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống lên án việc làm cho chết êm dịu.

Vatican [Zenit 24/2/99]- Hàn lâm viện Tòa Thánh về Sự sống lên án việc làm cho chết êm dịu.

Phiên khoáng đại lần thứ 5 của Hàn Lâm Viện đã khai mạc vào sáng hôm 24/02/99 vừa qua và sẽ kết thúc vào ngày 27/02/99 tới đây. Các cuộc thảo luận trong phiên khoáng đại lần này xoay quanh chủ đề "phẩm giá của Sự Chết" và đặc biệt tập trú vào việc làm cho chế êm dịu.

Trong bài phát biểu sáng hôm thứ Tư 24/02/99, bác sĩ Philip Schepens, Tổng Thư Ký của Liên Hiệp thế giới các bác sĩ tôn trọng sự sống, đã khẳng định rằng đằng sau việc làm cho chết êm dịu là cả một trào lưu vô thần chối bỏ quyền chủ tể của Thiên Chúa đối với sự sống. Vị bác sĩ người Hòa Lan này nói như sau: "khi con nguời chối bỏ Thiên Chúa, nó chỉ còn biết sống cho mình và chỉ tỏ ra khoan nhượng đối với nguời khác khi nào nó cần đến họ".

Theo bác sĩ Schepens, chiến thuật được những nguời ủng hộ việc làm cho chết êm dịu xử dụng cũng giống như chiến thuật của những nguời tranh đấu cho quyền được phá thai. Thông thường, ai có chủ trương phá thai cũng ủng hộ việc làm cho chết êm dịu. Bác sĩ Schepens khẳng định rằng cổ võ việc làm cho chết êm dịu và phá thai là đi ngược lại với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, đặc biệt là chống lại điều 3 theo đó "mỗi người đều có quyền được sống". Những nguời ủng hộ việc làm cho chết êm dịu và phá thai cho rằng một số nguời như các bào thai, các bệnh nhân hôn mê, những nguời khuyết tật không phải là những con người.

Bác sĩ Schepens kết luận như sau: "Tôi xin được nhắc lại với mọi nguời rằng mỗi khi việc vi phạm nhân quyền có hệ thống được chấp nhận, là mỗi lần chúng ta đi từ dân chủ sang chế độ toàn trị".


Back to Radio Veritas Asia Home Page