Huấn Ðức của ÐTC
Giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Chúa Nhật 21 tháng 2/1999
Chúa Nhật I Mùa Chay
Cần ăn năn trở về lại với Thiên Chúa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 21 tháng 2/1999, Chúa Nhật I Mùa Chay: Cần ăn năn trở về lại với Thiên Chúa.

Anh chị em rất thân mến,
Thứ Tư lễ Tro vừa qua, chúng ta đã bước vào Mùa Chay với nghi thức xức tro đầy ý nghĩa. Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay trình bày cho chúng ta hiện ảnh Chúa Kitô, Ðấng đương đầu với ma quỷ cám dỗ trong sa mạc và vào cuối giai đoạn 40 ngày ăn chay và cầu nguyện, đã chiến thắng ma quỷ bằng sự vâng phục vững chắc thánh ý của Thiên Chúa Cha. Như thế, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta biết con đường để chiến thắng tội lỗi: đó là con đường của việc ăn năn đền tội. Và chính Chúa, Ðấng công chính, đang đi trước chúng ta những kẻ tội lỗi, như Con Chiên mang lấy trên mình những tội lỗi của thế gian.

Chúa Giêsu đi trước chúng ta, nhưng ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy bước theo Ngài. "Anh chị em hãy ăn năn trở lại" đó là lời đầu tiên của lời rao giảng của Chúa (x. Mc 1,15) Và lời Chúa mời gọi vang lên một cách mạnh mẽ và khẩn thiết trong năm nay, là năm cuối cùng trước khi cử hành Ðại Năm Thánh, và là năm muốn được là thời thuận tiện cho tất cả mọi người, để bước vào trong cỏi nội tâm sâu xa của mình và quyết định trở về với Thiên Chúa Cha, Ðấng nhân từ.

2. Vì thế, trong ngày Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay, tôi muốn lấy lời kêu gọi của Thánh Phaolô làm như lời kêu gọi của mình, như sau: "Chúng tôi khẩn xin anh chị em, nhân danh Chúa Kitô, hãy để cho mình được làm hòa với Thiên Chúa" (2 Co 5,20). Anh chị em đừng để qua đi một cách vô ích thời gian thuận lợi nầy. Cần phải giải thoát mình ra khỏi sự lảnh đạm và khỏi những cám dỗ của thế gian và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa vang lên trong Giáo Hội và trước hết trong lương tâm của mỗi người."

"Việc xét mình là một trong những giây phút quan trọng nhất của cuộc đời cá nhân. Thật vậy, với việc xét mình, mỗi người được đặt trước sự thật của đời sống mình. Như thế, con người khám phá ra khoảng cách giữa những hành động và lý tưởng đã được đặt ra cho mình trước đó. (Tông sắc Năm Thánh, số 11). Mùa Chay, tự chính nó, và nhất là năm nay, cho phép chúng ta đi vào tinh thần đích thực của Năm Thánh, vừa trợ giúp cho con người "lấy lại được điều mà với những sức lực riêng của mình, con người không thể nào thành công đạt tới được: tình bằng hữu của Thiên Chúa, ân sũng của Ngài, sự sống siêu nhiên, điều duy nhất trong đó những khát vọng sâu xa nhất của con tim con người, có thể được thõa mãn"( Tông sắc Năm Thánh, số 2).

3. Chúng ta hãy khẩn cầu sự bảo vệ của Mẹ Maria rất thánh cho con đường canh tân Mùa Chay của toàn thể Giáo Hội cũng như của từng người tín hữu. Tôi xin phó thác cho Mẹ Ðồng Trinh rất thánh những ngày Linh Thao sẽ được bắt đầu vào chiều Chúa Nhật I Mùa Chay, cùng chung với những cộng tác viên của tôi tại giáo triều Roma; và vì thế, tôi xin tất cả hãy nhớ đến chúng tôi trong lời cầu nguyện.

Tôi xin mời các bạn trẻ nầy hãy trở lại Roma vào năm tới, để cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi xin ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả. Và xin cầu chúc cho tất cả một ngày Chúa Nhật tốt lành và một Mùa Chay nhiều thành quả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page