ÐTC chủ sự lễ nghi làm phép Tro
tại Ðền Thờ Thánh Sabina

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự lễ nghi làm phép Tro tại Ðền Thờ Thánh Sabina.

Roma - 17.02.99 - Lúc 4:30 chiều thứ Tư Lễ Tro, ÐTC đến Ðền Thờ Thánh Sabina, trên đồi Aventino để tham dự các lễ nghi bắt đầu Mùa Chay gồm có: kiệu sám hối từ nhà thờ Thánh Anselmo của Dòng Bénédictin đến Ðền Thờ Thánh Sabina (của các Cha Dòng Ða Minh), Phụng vụ Lời Chúa, Lễ nghi làm Phép Tro và Thánh lễ.

ÐTC chỉ chủ sự Phần nhất của Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa, Giảng và làm Phép Tro. Phần thứ hai: Thánh Lễ sẽ do Ðức Hồng Y Joseph Tomko, vị lãnh tước hiệu của Ðền Thờ Thánh Sabina, cử hành với sự hiện diện của ÐTC.

Giảng trong Thánh Lễ, ÐTC khai triển lời tiên tri Gio-el: "Hãy trở về với Thiên Chúa các ngươi, bởi vì Người hay thương xót và nhân từ" ( Gl 2, 13 ).

ÐTC nói: Trong năm dành riêng cho Thiên Chúa Cha, Mùa Chay là thời gian thuận tiện để thực hiện con đường trở lại thựïc sự, để trở về nhà Cha của mọi người với tâm hồn sám hối. Ngài là "Ðấng hay thương xót và nhân từ, không dễ giận dữ và giầu lòng nhân hậu" (Gl 2, 13). "Hãy nhớ: con là bụi tro, và con sẽ trở về tro bụi". Lời này nói đến sự chết không thể tránh được và mời gọi mọi người đừng quên rằng: chúng ta là người lữ hành ở trần gian này mà thôi".

Thực ra, sự chết, ban đầu không có. Sự chết là hậu quả của tội lỗi: "Sự chết đi vào trong thế gian do bởi sự ghen tương của ma quỉ" (Kn 2, 24), và trở nên phần gia tài chung của con người.

Ðể cứu con nguời khỏi sự chết đời đời, Con Thiên Chúa đã tự ý lãnh nhận gánh nặng của tội lỗi và đã lãnh nhận cả sự chết, hậu quả của tội lỗi. Thế gian đã trở nên sân khấu của cuộc Tử Nạn Cứu Rỗi của Người. Và đây là Mầu Nhiệm Phục Sinh; Và Mùa Chay hướng chúng ta cách riêng về Mầu Nhiệm này. Mùa Chay hướng chúng ta đến việc sống qua những biến cố bi thảm của Golgotha, và muốn chuẩn bị chúng ta ghìm mình trong biến cố Phục Sinh, nghĩa là trong ánh sáng huy hoàng cùa việc sống lại.

Và để tiến đến ánh sáng huy hoàng của việc sống lại, Giáo Hội, khi bỏ tro trên đầu các tín hữu, thì cũng căn dặn rằng: "Anh chị em hãy trở lại và tin kính vào Phúc Âm" (Mc 1, 15). ÐTC giải thích thêm như sau: Tin vào Phúc Âm là gì ? Thưa đó là chấp nhận chân lý của việc sống lại. Ngay từ đầu Mùa Chay, chúng ta đi vào trong viễn tượng cứu rỗi này, vừa lặp lại lời Thánh Vịnh: "Lạy Chúa, xin tạo nên trong con một tâm hồn trong trắng, xin canh tân tinh thần cương nghị trong con"; xin hãy mở môi miệng con ra, và miệng luỡi con sẽ ca ngợi Chúa" (Tv 50 (51) 12.17).

Kết thúc bài giảng, ÐTC nói: Mùa Chay là mùa cầu nguyện và ca ngợi lâu dài hơn, là mùa sám hối và chay tịnh. Bên cạnh các việc đạo đức này, Phụng Vụ mời gọi chúng ta thi hành các việc của đức ái. "Ðây là việc phụng tự đẹp lòng Thiên Chúa". ÐTC đã nói dài về việc thi hành đức ái trong Sứ Ðiệp Mùa Chay năm nay. Ngài viết: "Mùa Chay là Mùa thuân tiện để nghĩ đến biết bao "Lagiaro" đang chờ đợi lượm được vài mụn bánh từ bàn ăn của người giầu có rớt xuống.

Kiệu sám hối đầu Mùa Chay là một Truyền Thống có từ lâu đời, từ những thế kỷ đầu Giáo Hội. Trong những biến cố chính trị tại Ý (năm 1870) và những năm chiến tranh của đệ nhất và đệ nhị thế chiến, truyền thống này hầu như bị lãng quên hẳn. Năm 1959, Ðức Gioan 23 (1958-1963) đã lấy lại truyền thống tốt lành này và từ đó các vị kế nghiệp ngài vẫn tiếp tục cho tới ngày nay, đúng 40 năm.

Hằng năm trong Mùa Chay, ÐTC gửi sứ điệp cho toàn Giáo Hội. Trong sứ điệp nam nay, ÐTC nhấn mạnh đến việc thực hành các công việc bác ái. ÐTC đã viết như sau: "Cả ngày nay nữa, còn mở ra trước mắt chúng ta biết bao khoảng cách mênh mông trong đó tình yêu thương của Thiên Chúa phải được hiện diện qua công việc và hoạt động của các tín hữu Kitô".

ÐTC nhắc đến những ưu tiên cần được quan tâm: những người cô đơn, những người bị bỏ quên ngoài lề xã hội, những người đói khổ, những nạn nhân của bạo động, những người thất vọng... tất cả phải được cảm nghiệm sự lo lắng ưu ái của Giáo Hội, lòng thương xót của Thiên Chúa Cha trên trời.

Lời kêu gọi của ÐTC không phải chỉ được gửi đến mỗi một người, nhưng cách riêng còn được gửi tới các vị có trách nhiệm các tổ chức quốc tế, các chính phủ và các trung tâm điều hành sinh hoạt kinh tế thế giới. Các vị trách nhiệm, các tổ chức, các trung tâm này có bổn phận phác họa những dự án can đảm để đi đến việc phân phối công bình hơn các tài sản của trái đất này, trong nội bộ từng quốc gia cũng như trong mối quan hệ giữa các dân tộc. Trên thế giới hiện nay có gần một tỉ người Kitô cử hành Mùa Chay để chuẩn bị sống Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em tín hữu thuộc Chính Thống Giáo sẽ bắt đầu Mùa Chay từ Chúa Nhật 21 tháng 2/1999, trong khi những người Công Giáo và các tín hữu Anh Giáo thì bắt đầu Mùa Chay từ ngày thứ tư lễ Tro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page