Huấn Ðức của ÐTC
trước giờ Kinh Truyền Tin
trưa Chúa Nhật 14/02/99

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 14/02/99: Trước khi bắt đầu Mùa Chay 1999.

Anh chị em rất thân mến,
Chúng ta mừng lễ hai thánh Cirillo và Metodio, quan thầy của Âu Châu cùng với thánh Biển Ðức. Hai thánh anh em nầy, xuất thân từ Salonicco, là những nhà rao giảng Tin Mừng vĩ đại của thế giới slavô, một thế giới đã được phong phú hóa bởi nhựa sống Phúc Âm, và đã mang đến cho Giáo Hội và nhân loại phần gia tài vô giá về tu đức và văn hóa. Trong khung cảnh nầy, làm sao chúng ta không nghĩ đến những chân trời của sứ mạng được mở ra tại Âu Châu trước thềm của Ngàn Năm mới? Cửa Thánh của Năm 2000 được mở ra hướng về một xã hội đang cần được hướng dẫn bởi ánh sáng của Chúa Kitô. Âu Châu ngày xưa đã lãnh nhận hồng ân Phúc Âm, và giờ đây đang cần đến một lời rao giảng Kitô, có khả năng giúp cho các cá nhân và các quốc gia biết hòa hợp tự do với sự thật; Âu Châu cần đến lời rao giảng Kitô có khả năng bảo đảm những nền tảng thiêng liêng và luân lý cho việc thống nhất kinh tế và chính trị của đại lục. Ước chi lời khẩn cầu của hai vị thánh rao giảng Phúc Âm vĩ đại nầy có thể khắc ghi một sự hăng say và quảng đại làm việc tông đồ vào trong những cộng đoàn giáo hội tại đại lục Âu Châu; những cộng đoàn giáo hội nầy đang chuẩn bị sống vào mùa thu tới đây, khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, nhằm chuẩn bị cho Ðại Toàn Xá vào năm 2000.

2. Cha cũng nghĩ đến ngày thứ tư sắp tới, khi Mùa Chay cùng với lời mời gọi Ăn Năn và Ðền tội, được bắt đầu với nghi thức xức tro. Năm nay, năm cuối cùng trước năm 2000, Mùa Chay hơn bao giờ hết là thời gian thuận tiện để "trở về Nhà Cha", để thực hiện "con đường trở lại đích thực", một con đường gồm có trước hết khía cạnh tiêu cực là sự giải thoát khỏi tội lỗi, và khía cạnh tích cực là chọn lựa điều thiện" (Ngàn năm Thứ Ba, số 50). Thử hỏi đây không phải là một khung cảnh thích hợp nhất để khám phá lại bí tích Hòa Giải trong ý nghĩa sâu xa nhất của nó hay sao? Lời rao giảng sự ăn năn trở lại và hòa giải như một đòi hỏi không thể nào bỏ qua được của tình yêu thương Kitô, lời rao giảng nầy giờ đây, hơn bao giờ hết, là điều hết sức khẩn thiết trong xã hội hiện nay, một xã hội thường bị xem như đã đánh mất đi những nền tảng của một cái nhìn luân lý về cuộc sống con người.

3. Chúng ta hãy trao phó những dấn thân và ước muốn của mình cho Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, Ðấng mà chúng ta chạy đến cầu nguyện với tước hiệu là "Ðức Bà của Lòng Tin Tưởng", một tước hiệu được khẩn cầu nơi Ðại Chủng Viện Roma, mà cha đã được dịp đến viếng thăm hôm thứ bảy 13/02/99. Nguyện xin Mẹ Thiên Chúa khẩn cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn biết sống tin tưởng, để mang niềm hy vọng và hòa bình đến trong tâm hồn con người.


Back to Radio Veritas Asia Home Page