Sứ Ðiệp của ÐTC
về Ngày thế giới Thanh Niên thứ 15

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ Ðiệp của ÐTC về Ngày thế giới Thanh Niên thứ 15.

Vatican - 09.01.99 - Sứ Ðiệp của ÐTC về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, lần thứ 15 dài 6 trang, được ký ngày mồng 6 tháng Giêng 1999 vừa qua, Lễ Hiển Linh ,và được công bố hôm thứ bẩy mồng 9 tháng Giêng 1999, về đề tài: "Chúa Cha yêu thương các con" (xem Ga 16, 27 ).

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 15 được cử hành trên cấp bậc quốc gia, vào ngày 28 tháng 3/1999 tới đây, Chúa Nhật Lễ Lá, và cũng là ngày thế giới Thanh Niên sau cùng, trước cuộc gặp gỡ vĩ đại đã được ấn định vào Năm 2000 tại Roma. Sau đây là những tư tưởng nền tảng được ÐTC khai triển trong sứ điệp:

"Thế gian đã được Thiên Chúa yêu thương và dù có những sự khước từ, thế gian vẫn được Người yêu thương đến cùng: đây là một sự chắc chắn nền tảng và an ủi; sự chắc chắn này, trong thế gian hiện nay hơn lúc nào hết, cần có những chứng nhân đáng tin, để được nói lên. Vì thế điều quan trọng là giới trẻ và nhất là họ, hãy để mình được huấn luyện "nơi trường học của Chúa Kitô".

ÐTC viết: Việc ý thức về Tình Yêu Thương của Thiên Chúa không thể không thúc đẩy các tín hữu tiến đi trên con đường thành thực trở lại. Nhưng Tình Yêu Thương này, bị cản trở bởi một quyền lực kinh khủng, tức là bởi việc con người khước từ sự sống của Thiên Chúa, đã lãnh nhận trong Bí Tích Rửa Tội. Ðây là thảm cảnh liên lỉ của con người, thường lựa chọn ách nô lệ, bằng việc phục tùng những sợ hãi, những ưa thích thất thường, những tập quán sai lầm, bằng việc tạo cho mình những vị thần riêng, cai trị mình, những ý thức hệ làm cho nhân loại trở nên hèn hạ. Nhưng Thiên Chúa quá biết rõ những tạo vật của Người và Người biết rằng việc biểu lộ tình thương nhiều thêm mãi sẽ đi đến lúc làm cho con người chán ghét tội lỗi: do đó, Nguời vẫn tiếp tục tha thứ qua Bí Tích Hòa Giải. Và vì thế cần phải hiểu rõ tầm mức và ý nghĩa của Bí Tích này.

ÐTC viết tiếp: Ăn năn sám hối bên trong không đủ để được ơn tha thứ của Thiên Chúa: việc hòa giải với Thiên Chúa sẽ nhận được qua việc hòa giải với cộng đồng Giáo Hội, được thực hiện trong cử chỉ cụ thể của bí tích sám hối và của sự dốc quyết tiến về đời sống mới, trước mặt thừa tác viên của Giáo Hội. Phương dược này, tiếc thay, người thời nay ít dùng tới, vì người ta mất đi dần dần chính quan niệm về tội lỗi. Ðo đó, vẫn theo ÐTC, rất nhiều vấn đề và khó khăn của thời ta tùy thuộc vào đó. Vì thế ÐTC mời gọi giới trẻ tái khám phá sự xinh đẹp và sự phong phú của Bí Tích sám hối, bằng việc đến với bí tích nầy, với lòng tín nhiệm vào tình yêu thương của Thiên Chúa.

ÐTC viết thêm: "Do tình yêu đối với Thiên Chúa, cũng phát xuất tình yêu thương đối với tha nhân. Hai giới răn này không thể thay thế cho nhau được, chọn cái này, bỏ cái kia; nhưng nó liên kết mật thiết với nhau đến độ không thể tuân giữ giới răn này mà không thực hành giới răn kia. Chính vì thế chúng ta hiểu ý nghĩa sâu xa của việc lựa chọn ưu tiên của Giáo Hội đối với các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội, mỗi ngày mỗi gia tăng, cả tại các nước vẫn được coi là giầu có. ÐTC nhắn nhấn mạnh rằng: Giáo Hội phải dấn thân cả trong vấn đề xã hội và chính trị nữa, bởi vì vấn đề nghèo khổ trong thế giới này tùy thuộc vào những điều kiện cụ thể của khai thác và bất công.

ÐTC kết thúc: "Ðây là những cơ cấu tội lỗi", không thể vượt qua được, nếu không có sự cộng tác của mọi người, trong sự sẵn sàng quên mình đi vì người khác, thay vì khai thác họ, và trong sự sẵn sàng phục vụ thay vì đàn áp họ".


Back to Radio Veritas Asia Home Page