ÐTC viếng thăm Hang Ðá
của các nhân viên quét đường
thành phố Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC viếng thăm Hang Ðá của các nhân viên quét đường thành phố Roma.

Roma - 04.01.99 - Chiều Chúa Nhật 03.01.99, như mọi năm, từ lúc lên làm Giáo Hoàng, đây là lần thứ 21 ÐTC đến viếng thăm Hang Ðá của các người quét đường Roma, trên đường Cavalleggeri, kế bên Vatican.

Bên cạnh Hang Ðá, năm nay được mở rộng thêm, có hai anh chị Mario Maltese và Vittoria Janni, con gái của một trong các người quét đường, đã được ÐTC làm Lễ Cưới vào năm 1979. Ðây là Lễ Cưới duy nhất do ÐTC cử hành trong Nội Thành Vatican. Vào tháng Sáu năm 1994, năm quốc tế về Gia Ðình, ÐTC đã có chương trình cử hành Lễ Cưới trong Ðền Thờ Thánh Phêrô cho 12 đôi Tân Hôn, đến từ nhiều nơi trên thế giới, nhưng bất chợt, ngài bị té ngã, nên Ðức Hồng Y Lopez Trujillo, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh phụ trách Gia Ðình và Hôn Nhân, đã cử hành thánh lễ thay ÐTC.

Trở lại cuộc viếng thăm Hang Ðá của những người quét đường tại Roma. Tới nơi vào lúc 18 giờ, ÐTC được Ông Thị Trưởng Roma, Francesco Rutelli, Ông Chủ Tịch Cơ Quan phụ trách Môi Sinh của Thành Phố và nhiều anh chị em quét đường của các khu phố lân cận đón tiếp. Trong bài chào mừng , Ông Thị Trưởng đề cao ý nghĩa thân tình của việc viếng thăm , ÐTC thực hiện hằng năm tại Hang Ðá của anh chị em Quét Ðường; đồng thời ông ca ngợi sự nhẫn nại của dân phố trước những bất tiện , cách riêng về giao thông, do những công việc đang thực hiện chung quanh Vatican, để chuẩn bị Năm Ðại Toàn Xá.

Hang Ðá của anh chị em quét đường có từ năm 1972, do sáng kiến của Ông Giuseppe Janni, nhân viên của Sở Quét Ðường hồi hưu (ÐTC đã làm lễ cưới cho con gái của Ông năm 1979, như vừa nhắc trên đây) và mỗi năm được hoàn bị thêm. Ðược hỏi tại sao nghĩ ra việc làm Hang Ðá này, Ông Giuseppe Janni trả lời: "Mỗi một người luôn luôn có cái gì bên trong và nghĩ đến việc thực hiện bên ngoài và tại đây có chỗ rộng rãi đủ để thực hiện. Vì thế tôi đã có thể thực hiện cái tôi nghĩ bên trong. Ðây là một hạt cải nhỏ về đức tin, hạt cải nhỏ này dần dần lớn lên thêm mãi mỗi năm". Ông nói tiếp: "Ðây cũng là một sứ điệp hòa bình do các người quét đường gửi đi. Vì thế chúng tôi đã viết những dòng chữ sau đây bên cạnh Hang Ðá: "Xin đừng dâng cúng tiền bạc, nhưng hãy cầu nguyện cho hòa bình trên Trái Ðất này. Chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình thế giới". Ông kết thúc: "Mỗi năm ÐTC tới đây đem đến cho chúng tôi sức mạnh của đức tin. Ngài soi sáng chúng tôi, nơi nội tâm của mọi người và của mỗi một nguời".

Trên đường trở về Vatican, ÐTC ghé thăm Nhà Tiếp Ðón Người Nghèo có tên là "Nhà Ơn Ban của Ðức Maria" (Casa Dono di Maria), do chính ÐTC lập ra ngày 21 tháng 5 năm 1988 và làm phép , ngay sau chuyến viếng thăm Châu Mỹ Latinh về. Nhà này ở trong Nội Thành Vatican, kế bên trụ sở Bộ Giáo Lý Ðức Tin, do các Nữ Tu Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têresa điều hành với sự cộng tác của nhiều tự nguyện viên nam nữ. Nhà đón tiếp này mang tên Ðức Maria, để nhớ mãi mãi Năm Thánh Mẫu 1988 và, hơn nữa, để nói lên ước muốn làm cho Trái Tim Mẹ Maria luôn luôn hiện diện, như ÐTC đã nói trong dịp làm phép khánh thành cơ sở nầy. "Ðời sống của Mẹ là một ơn ban của tình yêu thương, là một ánh sáng của Ðức Bác Ái, dịu dàng và âm thầm".

Tới nơi, các khách trú trọ thường xuyên trong nhà này (hơn 80 phụ nữ, nghèo nàn, không nhà cửa) và các người hiện diện, hát bài "Chúa từ các ngôi sao xuống trần gian" (Tu scendi dalle stelle). Ngoài số khách trú trọ trên đây, hằng ngày các Nữ Tu và các người cộng tác còn dọn bữa và cung cấp quần áo và nhất là đem đến lời an ủi ... cho các người nghèo (nam, nữ) đến gõ cửa. ÐTC nói ít lời khuyến khích và chúc Năm Mới mọi người, bắt tay khoảng 50 người và ca ngợi tinh thần quảng đại và bác ái của các Nữ Tu , các người tự nguyện và các vị ân nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page