ÐTC cử hành thánh lễ
Ngày Ðầu Năm Dương Lịch 1/1/1999
trong Ðền Thờ Thánh Phêrô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ Ngày Ðầu Năm Dương Lịch trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Vatican 01.01.99 - Lúc 10 giờ sáng thứ Sáu, mùng 1 tháng Giêng 1999, ngày đầu năm Dương Lịch 1999, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự Thánh Lễ kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, và cũng là ngày thế giới thứ 32 cầu nguyện cho Hòa Bình. Cùng đồng tế với ÐTC có Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh và Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Tham dự Thánh Lễ, ngoài con số đông đảo các tín hữu, có nhiều vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục thuộc Giáo Triều Roma và Ngoại Giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Tượng Ðức Mẹ bồng Chúa Con được đặt bên cạnh bàn thờ. Và lúc cuốùi lễ, trước khi ban phép lành, ÐTC đến xông hương tượng Ðức Mẹ, làm nổi bật ý nghĩa Ngày Lễ Kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa.

Giảng trong thánh lễ, trước hết ÐTC nhắc lại lời Tuyên Xưng được dùng trong Phụng Vụ Ðêm Vọng Phục Sinh, trong lễ nghi làm phép Lửa Mới, để đốt Nến Phục Sinh. Ðó là Lời: "Chúa Kitô luôn luôn sống, hôm qua và hôm nay: Người là Nguyên Thủy và Cùng Ðích... Thời gian và các thế kỷ thuộc về Người". Rồi ÐTC giải thích bài Phúc Âm như sau: "Phúc Âm" nhắc lại cho chúng ta rằng Ðức Maria đã giữ tất cả những điều này bằng việc suy ngắm trong tâm hồn của Người (Lc 2, 12). "Ngày xưa" Ðức Maria đã làm như vậy ở Belem, trên Ðồi Golgota dưới chân Thánh Giá và trong Ngày Lễ Hiện Xuống, khi Chúa Thánh Thần hiện đến trong Nhà Tiệc li. "Ngày nay" cũng vậy. Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người cũng giữ lại và suy ngắm trong tâm hồn Người tất cả những vấn đề của nhân loại, vấn đề quan trọng và khó khăn. Mẹ rất thánh của Chúa Cứu Chuộc (Alma Redemptoris Mater) đồng hành với chúng ta và hướng dẫn chúng ta, với tình âu yếm của Nguời Mẹ, tiến về tương lai. Như vậy Người giúp đỡ nhân loại vượt qua tất cả các ngưỡng cửa của các năm, các thế kỷ, các ngàn năm, bằng việc nâng đỡ niềm hy vọng của nhân loại nơi Ðấng là Chúa của Lịch Sử".

Ngày Ðầu Năm cũng là ngày thế giới cầu nguyện cho Hòa Bình và sứ điệp năm nay mời gọi suy tư về đề tài "Bí quyết đưa đến hòa bình đích thực là tôn trọng các quyền con người:". ÐTC nhắc đến ý nghĩa của Ngày Quốc Tế Hòa Bình như sau: "Hôm qua" đưa chúng ta nhìn lại dĩ vãng. Khi chúng ta hướng nhìn về những biến cố của thế kỷ sắp kết thúc này, hai thế chiến hiện ra trước mắt chúng ta: bao nghĩa địa, bao mộ của người chết, bao gia đình tan nát, bao nước mắt và thất vọng, bao cảnh cùng cực và đau khổ... Làm sao lại quên được các trại tập trung đem đến chết chóc, bao con cai Israel bị tiêu diệt một cách tàn bạo, bao vị Thánh Tử Ðạo: Cha Massimiliano Kolbe, Nữ Tu Edith Stein và biết bao bị khác nữa?". ÐTC nói tiếp: "Nhưng thế kỷ của chúng ta cũng là thế kỷ của Bản Tuyên Ngôn chung nhân quyền; chúng ta mới mừng kỷ niệm 50 năm tuyên bố. Chính vì nghĩ đến việc kỷ niệm này, trong Sứ Ðiệp truyền thống của Ngày thế giới hôm nay cầu nguyện cho hòa bình, tôi đã muốn nhắc lại rằng: bí quyết của hòa bình đích thực ở tại việc tôn trọng các quyền con người. "Việc công nhận phẩm giá bẩn sinh của tất cả các thành viên của gia đình nhân loại ... là nền tảng của tự do, của công lý và của hòa bình trên thế giới này" (Sứ điệp số 3).

Sau đó, ÐTC nhắc lại: Công Ðồng Chung Vatican II đã chuẩn bị Giáo Hội bước vào ngàn Năm thứ ba. Ngài quả quyết: thế giới được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi do Chúa Kitô bị đóng đanh và sống lại. Tiếc thay, trong nhiều cách khác nhau, nhân loại nhường bước trước ảnh hưởng của sự xấu. Nhưng được ơn thánh thúc đẩy, nhân loại luôn luôn chỗi dậy và được hướng dẫn bởi sức mạnh của ơn cứu chuộc, tiến đến sự lành; tiến về Chúa Kitô, theo chương trình của Chúa Cha".

Thánh lễ kết thúc vào lúc 11:45. ÐTC trở lại phòng làm việc, rồi xuất hiện bên cửa sổ để đọc kinh Truyền Tin với dân chúng tụ họp rất đông tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin, ÐTC nhắc đến ước mong của con người luôn luôn tìm kiếm hòa bình. ÐTC xin mọi người cầu nguyện để có thể vuợt được các cản trở, các khó khăn, tiến đến hòa giải, hòa bình và việc tôn trọng mỗi một con người. ÐTC xin cầu nguyện cách riêng để các vị đại diện các quốc gia tỏ ra sự sẵn sàng quảng đại và dấn thân thực sự trong việc đón nhận và thực hiện uớc vọng không thể bỏ qua được của nhân loại tiến đến hòa hợp và hòa bình. Ngài phú thác những ước vọng này cho Mẹ trên trời của "Vua Hòa Bình". "Trong tay Mẹ chúng ta hãy đặt năm mới vừa bắt đầu, để năm này trở nên thời gian của tiến bộ thực sự và của việc chung sống bình thản và hòa bình cho tất cả thế giới".


Back to Radio Veritas Asia Home Page