Huấn Ðức của ÐTC
vào giờ Kinh Truyền Tin
Trưa Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Huấn Ðức của ÐTC vào giờ Kinh Truyền Tin Trưa Ngày mùng 1 tháng Giêng năm 1999.

1. Trong phụng vụ hôm nay, lời chào chúc đầy ý nghĩa trong kinh thánh cựu ước được đề ra cho chúng ta: "Xin Thiên Chúa chúc lành cho con và gìn giữ con. Xin Thiên Chúa chiếu sáng dung nhan Ngài trên con và ban cho con nhiều ân lành. Xin Thiên Chúa nhìn đến con và ban cho con bình an". (Dân số 6,24-26).

Chính với những lời nầy mà tôi muốn gởi đến mỗi người trong anh chị em lời chúc thân tình cho Năm Mới được đầy tràn mọi phúc lành và sự an ủi.

Chúng ta bắt đầu năm 1999 với cái nhìn hướng về Ðức Nữ Ðồng Trinh Mẹ Thiên Chúa, Ðấng đã đón nhận với lòng khiêm nhường tín thác những ý định của Thiên Chúa Cha. Từ lời thưa vâng đầy quảng đại của Mẹ, phát sinh ánh sáng thật soi chiếu cho mọi người (x. Gn 1,9). Nhờ vào sự cộng tác đầy tin tưởng của Mẹ, mà Hòa Bình, là Chính Chúa Kitô, đã được trao ban cho tất cả mọi người.

2. Cách đây 50 năm, ý chí thực hiện Hòa Bình đã thôi thúc Ðại Hội Ðồng Liên Hiệp Quốc công bố những nhân quyền; ý chí đó ngày hôm nay tiếp tục linh hoạt cố gắng của tất cả mọi người thiện chí, muốn xây dựng một thế giới luôn công bằng hơn và liên đới hơn.

3. Chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu, mặc cho những khó khăn và những trở ngại đang làm cho con đường tiến đến hòa bình trở thành khó khăn và mệt nhọc, không bao giờ thiếu vắng trong tâm hồn con người sức vươn lên lý tưởng được thể hiện trong những hành động cụ thể thực hiện hòa giải và sự kính trọng đối với mọi người. Nhất là chúng ta hãy cầu nguyện ngõ hầu những vị đại diện các Quốc Gia chứng tỏ thái độ sẵn sàng quảng đại và sự dấn thân để đón nhận và hoàn hành tốt đẹp ước muốn không thể kiềm hãm lại và phong phú của nhân loại muốn sống hòa hợp và hòa bình.

Chúng ta hãy trao phó những nguyện ước nầy cho Mẹ Trên Trời, Mẹ của Vị Vua Hòa Bình. Trong tay Mẹ, chúng ta hãy đặt vào đó Năm Mới vừa được bắt đầu, ngõ hầu Năm Mới nầy trở thành thời gian của tiến bộ thật sự và của sự chung sống an lành và hòa bình cho toàn thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page