ÐTC nhắc đến
các biến cố của Giáo Hội trong năm 1998
nhân dịp tiếp Giáo Triều Roma
đến chúc Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 1999

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Giáo Triều Roma đến chúc Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 1999.

Vatican - 22.12.98 - Lúc 11 giờ sáng thứ Ba 22 tháng 12/1998, trong Phòng Khánh Tiết Clementina, ÐTC tiếp các Ðức Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và các Viên Chức thuộc Giáo Triều Roma đến chúc mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 1999.

Trong diễn văn dài đọc cho Giáo Triều , ÐTC nhắc lại rằng: cuộc gặp gỡ này là một cuộc gặp gỡ có tính cách gia đình ấm cúng. Giáo Hội được Công Ðồng gọi là "Casa e Famiglia" (Nhà Ở và Gia Ðình). Trong nhà này, trong gia đình này, Giáo Triều Roma là một biểu lộ đặc biệt. ÐTC nói: "Thực sự, đây là nơi các giám mục trên cả thế giới đến viếng thăm (Ad Limina) và cũng đến vì những cuộc gặp gỡ thường lệ và ngoại lệ, như vừa xẩy ra trong Khóa Họp khoáng đại của Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Ðại Dương và, trước đó, các Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về các Lục Ðịa khác. Ðúng vậy, Tòa Thánh muốn là nhà ở của tất cả Giáo Hội, trong Giáo Hội này chúng ta sốt sắng chờ đợi việc Con Thiên Chúa sinh ra".

Sau đó, ÐTC nhấn mạnh rằng: biến cố Toàn Xá tới đây phải tìm được trong tất cả Giáo Hội và cách riêng trong Giáo Triều một bầu khí chờ đợi và lòng nhiệt thành đặc biệt. Về điểm này, ÐTC gợi lại với sự hài lòng của ngài về các sáng kiến chuẩn bị Năm Thánh, thí dụ như, trong Giáo Phận Roma, có những chiến dịch giảng tuần đại phúc. Và ngài cũng nhắc qua đến 20 năm Triều Giáo Hoàng của ngài. "Trong dịp kỷ niệm 20 năm này, tôi cảm thấy được bao vây bằng tình yêu mến của tất cả Giáo Hội Công Giáo, luôn luôn gần gũi tôi bằng lời cầu nguyện và bằng rất nhiều cử chỉ tham dự cách sốt sắng".

Ngoài những cử chỉ yêu mến của các Cộng Ðồng Giáo Hội, ÐTC nhắc lại với lòng biết ơn những lời chúc mừng do đại diện các tôn giáo, các vị quốc trưởng, các nhân vật chính trị, văn hóa, kinh tế cũng như các tư nhân, cả các trẻ em và những người đau khổ và bệnh nhân gửi đến ngài.

Sau đó, ÐTC nhìn lại những kinh nghiệm mục vụ chính trong năm 1998 sắp kết thúc, bắt đầu bằng các chuyến viếng thăm, trước hết tại Cuba cuối tháng Giêng 1998; chuyến viếng thăm này đã gợi lên một đà tiến đầy hứa hẹn về cuộc canh tân thiêng liêng. Rồi đến chuyến viếng thăm Nigeria để tôn phong Cha Cyprian Tansi lên bậc Chân Phước; tiếp đến chuyến viếng thăm Áo Quốc để tôn phong ba Chân Phước của quốc gia này và sau cùng chuyến viếng thăm tại Cộng Hòa Croat cũng để tôn phong Ðức Hồng Y Alojzije Stepinac, Tử Ðạo dưới chế độ cộng sản, lên bậc Chân Phước. Trong tay Chúa Quan Phòng, ÐTC phú thác các chuyến viếng thăm trong năm 1999 tới đây, được khởi sự bằng cuộc hành hương tại Ðền Thánh Ðức Mẹ Guadalupe bên Mexico, để công bố Văn Kiện Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Châu Mỹ và sau đó viếng thăm Tổng Giáo Phận Saint-Louis (bang Missouri -Hoa Kỳ) vào cuối tháng Giêng 1999.

Trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng, ÐTC nhắc đến Thông Ðiệp được công bố mới đây có tựa đề là Ðức Tin và Lý Trí (Fides et Ratio). Với văn kiện này ÐTC muốn biểu lộ sự tín nhiệm nơi các nỗ lực của tư tưởng con người, vừa mời gọi người thời nay tái khám phá vai trò của lý trí và công nhận nơi đức tin một "bạn đồng hành quí giá" trên con đường tiến đến chân lý. Những chứng nhân của chân lý Phúc Âm là những Vị Chân Phước và Hiển Thánh được tôn phong trước đây và trong năm 1998. Cùng với những vị này, ÐTC nhắc cách riêng đến Thánh Nữ Têrêsa Benedicta Thánh Giá với những lời như sau: Trong các Vị Thánh này, tôi muốn nhắc lại cách riêng Nữ Tu Benedicta Thánh Giá, Edith Stein, phụ nữ Do Thái, triết gia, nữ tu dòng kín, tử đạo. Trong một thế kỷ bị đảo lộn như thế kỷ chúng ta đang sống, thánh nữ xuất hiện trước mắt chúng ta để mời gọi chúng ta đi vào cửa hẹp của việc suy tư và của việc chấp nhận Thánh Giá, nhưng không bao giờ bằng việc tách lìa khỏi lòng yêu mến chân lý, để không liều đi đến sự dối trá hủy hoại".

Nghĩ đến tất cả những ai đau khổ tại Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ và nhiều lúc phải trả giá bằng việc đổ máu để trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội trong năm 1998 này, ÐTC cũng nhắc đến tất cả những ai đang nỗ lực làm cho tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mọi người trở nên cụ thể hơn bằng việc phục vụ trung thành, nhiều lúc khiêm tốn và âm thầm, nhất là trong dịp xẩy ra những thiên tai phá hoại, như trận bão Mitch tại Trung Mỹ Châu. ÐTC cũng nghĩ đến việc hiệp nhất các tín hữu Kitô, bằng việc kể lại nhiều cuộc gặp gỡ và sáng kiến đại kết, đã giúp vào việc củng cố trong năm 1998 bầu khí chú ý đến việc đối thoại. ÐTC nói: "Trong việc đề cao, với niềm an vui, sự cộng tác bình thản hiện đang được thiêt lập giữa các tín hữu tin kính Chúa Kitô, tôi cầu chúc rằng chúng ta có thể hưởng một mùa hiệp nhất mới qua sự thúc đẩy của Ðại Toàn Xá".

Sau cùng, ÐTC bày tỏ sự biết ơn của ngài đối với các vị cộng tác tại Giáo Triều Roma; nhờ đó ngài có thể thi hành cách cụ thể sứ mệnh lamø "viên đá", trên đó Giáo Hội Chúa Kitô được xây dựng và có thể thi hành sứ mệnh củng cố, năng đỡ và hướng dẫn anh em mình trong đức tin. "Tôi muốn cảm ơn anh em cách riêng về lòng quảng đại, về sở trường và về sự âm thầm phục vụ Tòa Thánh".

Trái với sự phê phán lo lắng của nhiều người, diễn văn của ÐTC đọc cho Giáo Triều hôm sáng thứ Ba 22 tháng 12/1998, biểu lộï sự lạc quan của ngài về tương lai. Ngài mời mọi nguời một lần nữa hãy nhìn với con mắt đầy ngạc nhiên Mầu Nhiệm Giáng Sinh của Chúa; cả trong năm nay nữa, Chúa vẫn luôn mang đến cho chúng ta ơn của niềm an vui.

Trước khi ÐTC đọc diễn văn, thì Ðức Hồng Y Bernardin Gantin, Niên Trưởng Hồng Y Ðoàn, đọc diễn văn chúc mừng. Ðây là một diễn văn đầy xúc động, cảm mến. Ðức Hồng Y nói: "Trước hết, chúng con muốn nói lên với ÐTC, không bao giờ như trong năm nay 1998, năm sắp kết thúc, chúng con cảm thấy, một cách mạnh mẽ và sâu xa như vậy, (cảm thấy) tất cả những gì Chúa Thánh Thần thực hiện nơi ÐTC và cho chúng con, từ ngày ÐTC được chọn lên Ngai Tòa Thánh Phêrô".

Sau khi thuật lại những dấn thân chính của ÐTC trong năm 1998, Ðức Hồng Y nói: "Năm tháng qua đi nhanh chóng... Và nếu chỉ mình Thiên Chúa là không già đi bao giờ, thì ơn thánh và sức mạnh của Thần Khí của Người biết nâng đỡ và giữ lại tuổi xuân xanh bất tận của các tâm hồn, nơi mà Người trú ngụ bên trong. Chúng con tin rằng: lời cầu nguyện của tất cả Giáo Hội cho Phêrô, bị khom lưng dưới sức đè của gánh nặng, nhưng vẫn luôn luôn đứng vững với sự can đảm lạ lùng và với đức tin bất khuất, sẽ được chấp nhận, để mang lại niềm an vui và sự ích lợi cho toàn Dân Chúa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page