Cha Pio
một hình ảnh vĩ đại
trong lịch sử Giáo Hội và Thế Giới

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cha Pio, một hình ảnh vĩ đại trong lịch sử Giáo Hội và Thế Giới.

Chúa Nhật mùng 2.05.99, Cha Pio, Dòng Phanxico Cappucin, được tôn phong lên bậc Chân Phước. Thánh Lễ được cử hành tại Quảng Trường Thánh Phêrô và được tiếp vận trực tiếp qua nhũng màn ảnh vĩ đại với Quảng Trường Thánh Gioan Lateran, ở Roma và với Quảng Trường San Giovanni in Rotondo, nơi có mộ của Cha Piô, để dân chúng có thể theo dõi buổi lễ đặc biệt này.

Trong lịch sử Phong Thánh của Giáo Hội, có thể quả quyết: chưa bao giờ có cuộc lễ Phong Chân Phước hay Phong Hiển Thánh vĩ đại như vậy, xét về con số người tham dự. Số người dự thánh lễ, theo ước tính, có thể lên tới một triệu. Do đó Ban Tổ Chức đã phải xin Thị Xã Roma dành thêm cả Quảng Trường Thánh Gioan Lateran cho những ai không thể đến hiện diện tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Và tại Quảng Trường Thánh Gioan Lateran, liền sau lễ nghi tôn phong Chân Phước, Ðức Hồng Y Camillo Ruini sẽ cử hành thánh lễ; và vào lúc 12 giờ trưa, ÐTC dùng trực thăng đến đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng và ban Phép Lành cho mọi người có mặt tại Quảng Trường nầy. Còn tại địa điểm thứ ba, tức tại Quảng Trường San Giovanni in Rotondo, nơi Cha Pio sinh sống và được an táng trong nhà thờ Santa Maria Ðấng Trung Gian, thánh lễ phong Chân Phước cũng được tiếp vận trực tiếp với Quảng Trường thánh Phêrô, để các đoàn hành hương tụ họp tại đây, được tham dự lễ nghi phong Chân Phước ở Roma.

Việc Phong Chân Phước cho Cha Pio dĩ nhiên sẽ giúp vào việc tẩy xóa biết bao thành kiến, dư luận, phê phán tiêu cực có thể làm lu mờ phần nào hình ảnh vĩ đại của Cha Piô. Tin về việc Phong Chân Phước cho Cha Pio đã và đang gây một tiếng vang chưa bao giờ có, trên cả thế giới từ trước tới giờ, trong lịch sử Giáo Hội. Theo cuộc thăm dò sau buổi truyền hình vào tối 27.04.99 vừa qua trên đài truyền hình Ý, và trình chiếu cuốn phim về Cha Pio, thì đã có hàng chục triệu người dân Ý theo dõi. Lễ Phong Chân Phước cho Cha Pio còn gây ngạc nhiên hơn nữa, nếu chúng ta lưu ý đến thế giới ngày nay, một thế giới bị tục hóa, duy vật, ít tin vào các giá trị cao siêu của tinh thần, của tôn giáo, của phép lạ. Lễ Phong Chân Phước này như một dấu hiệu chấm dứt một ngàn năm và khai mạc một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên hy vọng và tuơi sáng hơn, nhưng cũng là một kỷ nguyên đầy thách đố nghiêm trọng và đòi nhiều dấn thân và thiện chí của mọi người biết đón nhận những dấu hiệu của thời đại, để trở về với Thiên Chúa, nguồn mạch sự thánh thiện và hạnh phúc thật của con người.

Trước đây 7 thế kỷ, Thánh Phanxico thành Assisi đã được Thiên Chúa sai đến để đem lại một cuộc canh tân thiêng liêng cho Giáo Hội, cho Thế giới. Ngày nay cũng vậïy, Thiên Chúa ban cho Giáo Hội và thế giới Cha Pio, một vĩ nhân không những đối với Giáo Hội công giáo, nhưng đối với cả nhân loại nữa. Thánh Phanxicô trở nên người của Thế Giới, người gieo vãi hòa bình, tình huynh đệ, tình yêu thương. Với ba phương tiện là: việc hướng dẫn các linh hồn để giúp họ nên thánh, việc ban bí tích hòa giải để đưa các người tội lỗi về với Chúa và việc cử hành thánh lễ, trung tâm đời sống Kitô và lễ hy sinh cứu chuộc, Cha Pio cộng tác với Chúa Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Cha Pio không phải là một nhà hùng biện, không phải là một ca sĩ nổi tiếng, cũng không phải là một nhà chính trị hứa hẹn. Cha Pio chỉ là một Linh Mục của Chúa sai đến để giảng dạy, cầu nguyện, cử hành thánh lễ, ban các bí tích, thi hành đức ái, sống khiêm tốn... Ðược hỏi: Cha Pio là ai? Ðức Hồng Y Elia Dalla Costa trả lời vắn tắt như sau: "Là một vị Ðại Thánh: ngài đã giải tội nhiều". Dựa trên câu trả lời này, Giancarlo Setti, ký giả của nhật báo Tương Lai, số phát hành ngày 24.04.99 đã viết như sau: "Như vậy tôi có thể nói rằng: Cốt yếu và trước hết Cha Pio có rất nhiều công nghiệp trong việc thức tỉnh lương tâm con người, bằng việc gợi lại cho các tín hữu Kitô của cuối ngàn năm này những trách nhiệm của họ và bằng việc chỉ cho họ con đường chắc chắn của ơn cứu rỗi nhờ qua ơn tha thứ và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa".

Tất cả giáo huấn của Cha Pio được thông truyền cho các tín hữu qua tòa giải tội, nơi cha ban bí tích hòa giải và hướng dẫn các linh hồn, trong 50 năm trời. Trong buổi truyền hình tối 27.04.99, một cha Dòng Cappucin cho biết: Trung bình mỗi ngày cha Pio ngồi tòa giải tội 12 tiếng đồng hồ. Theo thống kê, mỗi tháng cha giải tội khoảng từ 4 đến 5 ngàn người, đến từ khắp nơi trên thế giới. Biết bao người con phung phá trở về nhà Cha, nhờ Cha Pio. Biết bao cuộc trở lại bất ngờ nhờ tiếp xúc với Cha Pio. Ðây là những phép lạ liên lỉ mà chỉ có một mình Thiên Chúa biết mà thôi.

Cha Pio thường xưng mình là "một Tu Sĩ cầu nguyện". Ðây cũng là một điểm rất quan trọng đối với Cha Pio và làm cho ngài trở thành nhân vật khác thường và thành công trong việc tông đồ. Việc cầu nguyện, được coi là hơi thở của chính đời sống của cha; Tinh Thần cầu nguyện được chiếu dọi trong việc cử hành thánh lễ, giờ chầu Thánh Thể, trong lúc đọc kinh Mân Côi. Vì hiểu rõ sự quan trọng và sức hiệu nghiệm của cầu nguyện, Cha Pio đã muốn thành lập những "nhóm cầu nguyện". Các nhóm này mỗi ngày mỗi thêm số và lan rộng tại nhiều nước thế giới. Tại Ý mà thôi có tới hơn hai ngàn nhóm chính thức ghi sổ. Tại Ái Nhĩ Lan 74 nhóm, tại Anh Quốc: 50 nhóm - tại Thụy Sĩ: 26 nhóm - tại Pháp: 25 nhóm - tại Scottland: 20 nhóm - tại Bỉ: 19 nhóm - tại Ðông Âu: không phải tại Ba Lan mà thôi, nhưng hiện đang lan rộng tại các nước khác nữa, như Hungari, Ukraine. Rồi tại Cộng Hòa Nam Phi, tại Bénin, tại Sri Lanka, Australia... Cha Pio và các nhóm cầu nguyện của ngài được biết đến trên cả thế giới. Cha Pio còn là một người thi hành đức ái, luôn luôn lưu ý đến những người nghèo khổ và bệnh tật. Với số tiền dâng cúng từ khắp nơi trên thế giới, Cha đã xây cất một Nhà Thương, được gọi bằng danh xưng đặc biệt là: "Nhà nâng đỡ sự đau khổ". Tại đây, bệnh nhân không những được săn sóc về thể xác, nhưng nhất là về thiêng liêng. Bệnh viện không phải chỉ là nơi chữa bệnh, nhưng còn là nơi cầu nguyện, thánh hóa sự đau khổ, theo gương Chúa trên Thánh Giá, để đền tội và để cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Theo lời một Linh Mục Dòng Cappucin quả quyết trong chương trình truyền hình tối 27.04.99 vừa qua, thì sứ điệp của Cha Pio để lại cho Giáo Hội và cho thế giới là các nhóm cầu nguyện và nhà nâng đỡ các đau khổ. Nhờ sức mạnh của cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa, Cha Pio đã can đảm chịu đau khổ bằng việc lãnh nhận 5 đấu thánh nơi thân thể. Ngài biết rằng: cầu nguyện và đau khổ là hai phương tiện hiệu nghiệm hơn cả để cứu chuộc nhân loại. Sự cao cả, tính cách vĩ đại của con người Cha Pio hệ tại ở hai đặc điểm nầy là cầu nguyện và chịu đau khổ, chớ không phải hệ tại ở những phép lạ do lời bầu cử của ngài, như các phương tiện truyền thông xã hội muốn đề cao, cách riêng trong những ngày này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page