Vài nhận định
của Cha Fidel Gonzales
thuộc Dòng Truyền Giáo Phi Châu Comboni
về Cha Piô

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vài nhận định của Cha Fidel Gonzales, thuộc Dòng Truyền Giáo Phi Châu Comboni, về Cha Piô.

Tin Roma (Fides 30/04/99): Cha Fidel Gonzales, thuộc Dòng Truyền Giáo Comboni, đã làm việc truyền giáo bên Phi Châu trong vòng 11 năm. Hiện nay, cha là Giáo Sư môn Lịch Sử Giáo Hội tại Ðại Học Giáo Hoàng Urbaniana của bộ Truyền Giáo, và Ðại Học Giáo Hoàng Gregoriana của các cha Dòng Tên. Cha cũng làm cố vấn cho Bộ Phong Thánh, và là người được dịp đọc qua tất cả 104 tập Tài Liệu, nói về Ðời Sống và Những Hoạt Ðộng của Cha Piô.

Trả lời cho câu hỏi: Cha Piô đã tặng cho Giáo Hội món quà như thế nào, Cha Fidel Gonzales đã nói như sau:

"Với Cha Piô, Giáo Hội đã được phong phú hóa bằng nhiều cách. Trước hết, Cha Piô đã giúp cho hàng ngàn tín hữu canh tân đời sống kitô, khám phá lại đức tin, và giúp cho hàng ngàn người khác lần đầu tiên gặp được đức tin. Tháng 11 năm 1922, Cha Piô đã ghi lại trong tập nhật ký rằng Ngài nghe được một tiếng nói với ngài như sau: "Hãy sống thánh thiện hơn, và hãy giúp cho kẻ khác trở nên thánh!" Cuộc đời của Cha Piô được thể hiện trong đoàn sũng Phanxicô. Sự tận hiến của Cha cho Chúa Kitô được sống theo ơn đoàn sũng của thánh Phanxicô; đây là điều cha Piô luôn luôn ý thức; Ngài làm cho ơn đoàn sũng Phanxicô có sức sống mãnh liệt hơn, trở nên sống động và tích cực hơn trong Giáo Hội."

Trả lời cho câu hỏi: Cha học được điều gì nơi cha Piô, Cha Fidel Gonzales đã nói như sau:

"Tôi bị đánh động mạnh bởi thái độ của Cha Piô sống gắn bó trọn vẹn với cuộc Thương Khó của Chúa Kitô, bởi tình yêu thương được Cha thể hiện trong việc cầu nguyện, bởi lòng bác ái đới với kẻ khác, một tình bác ái phát sinh từ kinh nghiệm về tình yêu thương của Thiên Chúa. Như là một nhà truyền giáo, tôi cảm thấy gần gủi với mối quan tâm của Cha Piô đối với những đau khổ của thế giới, và gần gủi với thái độ sống hòa hợp với mọi người, một thái độ được Chúa Thánh Thần ban cho Cha. Cha Piô đã sống tinh thần trẻ thơ thiêng liêng, luôn luôn như một trẻ thơ, như thánh Têrêsa Giêsu Hài Ðồng, luôn luôn vui vẻ chờ đợi những điều bất ngờ của Chúa Thánh Thần. Tôi cũng cảm động bởi cách thức cha Piô dâng Thánh Lễ, bởi thái độ dịu dàng tế nhị của Cha trong tòa giải tội. Như là Linh Mục và là nhà truyền giáo, tôi đã học được nhiều điều từ Cha Piô. Cha cũng cố ơn gọi của tôi, giúp tôi trở thành một Linh Mục dấn thân tích cực hơn, với tâm hồn mở rộng đón nhận toàn thể Giáo Hội. Tôi không đến với Cha Piô chỉ như một nhà nghiên cứu trí thức mà thôi: Việc được đến với Cha Piô đã là một hồng ân đặc biệt cho đời sống thiêng liêng của tôi, như là Linh Mục và như là một Nhà Truyền Giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page