Người đoạt giải thưởng Masaysay
được một nhóm Ðại Kết tiếp đãi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Người đoạt giải thưởng Masaysay được một nhóm Ðại Kết tiếp đãi.

Tin DHAKA, Bangladesh (UCAN 1/9) -- Bà Angela Gomes, người Công Giáo đoạt giải Magsaysay, đã được một nhóm Ðại Kết địa phương tiếp đãi tại Trường Ðức Bà ở Dhaka với nhiều diễn giả kể lại những mẩu chuyện trong sự nghiệp khó khăn nhưng đầy tinh thần xây dựng của bà. Tổ chức giải thưởng Ramon Magsaysay tuyên dương bà Gomes vì đã "giúp đỡ phụ nữ nông thôn Bangladesh khẳng định các quyền được sống tốt hơn và bình đẳng về giới theo luật pháp và trong cuộc sống thường ngày" trong buổi lễ ngày 31-08-99 tại Manila. Buổi tiếp tân ngày 24-08-99 tại Dhaka có sự tham dự của khoảng 800 Kitô hữu và 400 khách mời khác, đa số là Hồi Giáo, để tôn vinh vị sáng lập kiêm giám đốc điều hành của "Bachte Shekha" (học cách sống).

Ðức Tổng Giám Mục Michael Rozario, tổng giáo phận Dhaka, chủ tọa buổi tiếp tân, đã ca ngợi bà Gomes nhân danh cộng đồng Kitô hữu và đất nước. Ngài nói cuộc đời của bà đáng được noi theo. Ngài còn bày tỏ niềm hy vọng rằng phụ nữ sẽ thắng trong cuộc đấu tranh giải phóng và ngài kêu gọi mọi người ý thức về các quyền của phụ nữ. Mohammad Yunus, người sáng lập Ngân Hàng Grameen với các chương trình tín dụng cho người nghèo nông thôn, đã ca ngợi bà Gomes vì bà đã can đảm khởi đầu công việc xã hội của mình với tư cách một thiếu nữ nghèo và vô danh cách nay 24 năm.

Yunus, người cũng đã được giải thưởng Magsaysay vì các dự án phát triển tín dụng, đã than phiền là xã hội thường nghi ngờ những người làm điều gì đó tốt đẹp. Linh Mục dòng Thánh Giá, Cha Benjamin Costa, trưởng ban tiếp tân đại kết, nhận định rằng ngay cả hiện nay bà Gomes vẫn chịu nhiều bách hại vì công việc xã hội của bà ở vùng nông thôn. Ngài nói thêm bà không làm việc để được tưởng thưởng và phần thưởng lớn nhất của bà là tình thương của hàng ngàn phụ nữ và trẻ em mà bà đã giúp đỡ. Joseph D'Silva, cựu chủ tịch của ủy ban điều hành Bachte Shekha, nói câu chuyện của bà Gomes cho thấy rằng chúng ta sẽ gặp nhiều vấn đề khi chúng ta ra sức làm việc cho một chính nghĩa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ được nhìn nhận. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Mohiuddin Khan Alamgir kể lại năm 1976 ông ngạc nhiên khi bà Gomes đến gặp ông để lượm lá dâu cho dự án tơ tằm, sau khi bị cận vệ của ông ngăn chận lại. Vị cựu kiểm soát viên quận Jessore, khách mời tại buổi tiếp tân, nhận định: "Chúng ta thường muốn người khác làm các dịch vụ xã hội, còn chúng ta cố vấn cho họ cách làm... nhưng bà Angela đã tự mình làm mọi việc." Chủ tịch quốc hội Humayun Rashid Chowdhrury, khách mời chính tại buổi tiếp tân, đã chúc bà Gomes sống thọ và hy vọng rằng ảnh hưởng của bà Gomes sẽ lan ra cả nước.

Chương trình tiếp tân đã bắt đầu với lời kinh nguyện của Ðức Giám Mục Anh Giáo, Ðức Cha B.D. Mondol, chủ tịch Giáo Hội Anh Giáo Bangladesh và gồm có một chương trình văn nghệ do Hội Thanh Niên Tin Lành trình diễn cũng như phần trình diễn các bài hát và vũ khúc do các em gái trường Trẻ Mồ Côi Bottomeley do Công Giáo điều hành tại Tejgaon, Dhaka, biểu diễn.


Back to Radio Veritas Asia Home Page