Kết Thúc
Tuần Tĩnh Tâm quốc tế
các Linh Mục tại Thánh Ðịa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kết thúc tuần tĩnh tâm quốc tế của các Linh Mục tại Thánh Ðịa.

Tuần tĩnh tâm quốc tế lần thứ bốn của các Linh Mục tại Thánh Ðịa đã được khai mạc hôm thứ Ba 22.06.99, tại Nagiaret; Và Tuần Tỉnh Tâm nầy đã kết thúc hôm Chúa Nhật 27.06.99 tại Giêrusalem với Thánh Lễ phong chức Linh Mục cho ba Thầy Phó Tế do Ðức Hồng Y Dario Catrillon Hoyos, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ chủ sự.

Sau những ngày tĩnh tâm tại Nagiaret, suy ngắm về Mầu Nhiệm Ngôi Lời nhập thể, dưới con mắt của Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ các Linh Mục, thì Tuần Tỉnh Tâm được chuyển lên Giêrusalem hôm thứ Năm 24/06/99. Trên đường, tất cả các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục dừng lại dâng Thánh Lễ trên bảy chiếc thuyền lớn chạy sát bên nhau trên Biển Hồ Tiberiade (Biển Galilea), nơi Chúa Giêsu hoạt động tông đồ cách đây hai ngàn năm. Tại nơi thánh này, Thánh Lễ được cử hành trên bẩy chiếc thuyền lớn ghép lại thành nhà thờ: nền Nhà Thờ là mặt nước của Hồ, mái Nhà Thờ là bầu trời xanh. Cộng đoàn giáo dân tham dự Thánh Lễ đứng trên bờ hồ. Sau Thánh Lễ, đoàn hành huơng tiến về Ðền Thờ Mồ Thánh, vừa đi vừa hát Thánh Vịnh 121: "Chúng ta sẽ tiến vào Nhà Chúa" và Thánh Vịnh 147: "Hỡi Giêrusalem, hãy ca ngợi Chúa". Trong Ðền Thờ Mồ Thánh, đoàn hành hương cất hát Kinh "Chúng Con Chúc Tụng Chúa" (Te Deum), để cảm tạ Chúa về hồng ân cao cả của Chức Linh Mục đã lãnh nhận.

Tại Mồ Thánh, Cha Giovanni Battistelli, vị Canh Giữ Thánh Ðịa, giải thích và giúp suy tư về ý nghĩa mồ trống của Chúa Kitô: lý do và nền tảng của đức tin chúng ta; và sau đó Cha nhân danh mọi người cảm ơn Ðức Hồng Y Hoyos, đã có công tổ chức tuần tĩnh tâm thật ý nghĩa này cho các Linh Mục để chuẩn bị bước vào Ðại Toàn Xá. Buổi tối, tất cả các vị tham dự tuần Tĩnh Tâm tụ họp nhau tại Ðền Thờ Giêtsemani để chầu Thánh Thể một giờ, do đức Tổng Giám Mục Csaba Ternyak, Thư Ký Bộ Giáo Sĩ hướng dẫn. Trước giờ suy niệm, có Linh Mục Nguyễn Văn Dụ và đại diện các Linh Mục đến từ các Châu khác nhau, chia sẻ kinh nghiệm về đời sống chứng nhân Linh Mục trong những hoàn cảnh khó khăn và đầy thử thách: bị bắt bớ, bị đàn áp duới những chế độ đang bách hại giáo hội. Hôm sau 26/06/99, tất cả tụ họp tại Thính Ðường mới tại Belem, được dâng kính thánh Phanxico và Ngàn Năm thứ ba của Kỷ Nguyên Cứu Chuộc. Thính đường nằm kế bên Ðền Thờ Giáng Sinh. Tại đây Ðức Hồng Y Godfried Danneels, Tổng Giám Mục giáo phận Bruxelles và Malines (Bỉ) chủ sự Thánh Lễ. Sang ngày Chúa Nhật 27 tháng 6/1999, Thánh Lễ bế mạc do Ðức Hồng Y Hoyos chủ sự trên Núi Cây Dầu, trong Ðền Thờ "Thiên Chúa Cha (Pater)". Sở dĩ người ta gọi Ðền Thờ nầy là Ðền Thờ "Thiên Chúa Cha", bởi vì tại chính nơi này Chúa Giêsu đã dạy các Môn Ðệ cầu nguyện lời Kinh Layï Cha ("Pater noster, Lạy Cha chúng con ở trên trời). Năm 1999 nầy lá Năm dành cho Thiên Chúa Cha, trong tam niên chuẩn bị cho Năm Thánh 2000. Chúng ta vẫn gọi Thiên Chúa là Cha và cầu xin hằng ngày với Người bằng chính những lời do chính Chúa Giêsu đã mạc khải. Kinh Lạy Cha cho tới nay đã được dịch ra 116 thứ tiếng khác nhau, và mỗi thứ tiếng được ghi trên một bảng đá và được giữ lại trong Ðền Thờ này. Trong dịp những ngày tĩnh tâm có hai thứ tiếng khác của Kinh Lạy Cha được thêm vào số trên đây: tiếng Malaysia và Maori (tiếng nói của thổ dân New-Zealand). Cũng nên nhắc lại rằng: Trong những năm họp Công Ðồng Chung Vatican 2 (1962-1965), trong cuộc hành hương tại Thánh Ðịa, các Giám Mục Việt Nam đã cho khắc kinh Lạy Cha trên một bia đá và đặt trong Ðền Thờ này. Trong Ðền Thờ "Pater", tất cả 600 vị tham dự tuần tĩnh tâm (Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục) đồng tế Thánh Lễ và cùng nhau nhau hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Latinh, rồi mỗi người đọc kinh này (trong thinh lặng) bằng tiếng của mình.

Trong Thánh Lễ bế mạc, Ðức Hồng Y Hoyos, đã phong chức Linh Mục cho ba thầy Sáu. Một cử chỉ mang ý nghĩa sâu xa. Giảng trong Thánh Lễ, Ðức Hồng Y nói như sau: Palestine là Quê Hương của các Linh Mục. Tại đây chúng ta tìm lại được nguồn gốc của Chức Linh Mục thừa tác của chúng ta. Và ngày hôm nay là ngày lễ của các Linh Mục, không phải chỉ vì có lễ phong chức cho ba thầy Sáu, nhưng còn là lễ có tính cách hoàn cầu, bởi vì dưới bầu trời Giêrusalem được Chúa chúc phúc, các Hồng Y, Giám Mục và Linh Mục của tất cả Giáo Hội tụ họp tại Thánh Ðịa, nơi đây Chúa đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và Chức Linh Mục thừa tác. Giáo Hội hoàn cầu, lữ hành trên trần thế, cùng nhau tiến về Giêrusalem trên trời".

Ðức Hồng Y nói tiếp: "Tại Giêrusaelm đây, chúng ta khám phá nguồn gốc của Chức Linh Mục, Vuờn Cây Dầu (Gietsemani), Ðồi Calvario và Nhà Tiệc Li, qua mỗi nguồn gốc này, Ðức Hồng Y khai triển một loạt suy tư. Rồi ngài kết thúc bài giảng bằng hai đề tài về lễ phong chức và về sứ mệnh riêng biệt của Chúc Linh Mục, đó là làm vinh danh Thiên Chúa và xây dựng Giáo Hội. Chiều thứ bẩy, trên Núi Cây Dầu, kế bên Ðền thờ "Kinh Lạy Cha", tại Quảng Trường, mọi người có cái nhìn bao quát và gợi cảm của Giêrusalem. Tại đây có cuộc gặp gỡ Liên Tôn để cầu nguyện, một cuộc gặp gỡ rất ý nghĩa. Tham dự buổi cầu nguyện, về phía Do Thái có vị Ðạo Trưởng David Rosen, từ nhiều năm dấn thân trong việc đối thoại giữa ba tôn giáo độc thần; về phía Hồi Giáo có Ông Abbdel Azuz Bukavi, đại diện cộng đồng Uzbekistan ở Giêrusalem. Phái đoàn Công Giáo do Ðức Hồng Y Hoyos, cầm đầu, gồm các Ðức Hồng Y: Tổng Giám Mục Bruxelles, Kinshasa, Rio de Janeiro và Ðức Giám Mục Tổng Ðại Diện của Tòa Giáo Chủ Latinh, tại Giêrusalem và Cha Dòng Phanxicô, coi giữ Thánh Ðịa.

Cuộc gặp gỡ được mở đầu và kết thúc do Ðức Tổng Giám Mục Pietro Sambi, Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Khâm Sứ Tòa Thánh tại Giêrusalem và Palestine. Ngài nói: Chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa cho nền hòa bình, cho Giêrusalem và cho thế giới. Rồi ngài mời gọi mọi người giữ phút yên lặng. Sau Ðức Sứ Thần, Vị Ðạo Trưởng Do Thái cầu nguyện rất sốt sắng bằng việc thuật lại đoạn sách Isaia và Michea, Sách Dân Số và Thẩm Phán, bằng những lời cầu nguyện theo truyền thống Do Thái. Vị đại diện Hồi Giáo đọc lại đoạn thời danh của Sách Coran: đoạn này xác nhận lòng tin tưởng nơi các tiên tri, cả những vị trước Maometto, rồi một đoạn khác về truyền thống của Hồi Giáo. Sau cùng vị đại diện cầu nguyện cho sự thất bại của những thù địch của hòa bình. Còn Ðức Hồng Y Hoyos khởi sự cầu nguyện bằng lời của Thánh Vịnh 121 và kết thúc bằng thánh vịnh 125: đây là những lời cầu nguyện tất cả Giêrusalem, được bao vây bằng núi non như Thiên Chúa bao bọc Dân Người, bây giờ và mãi mãi. Nhắc lại hòa bình phát xuất như thế nào trong tâm hồn con người, Ðức Hồng Y nói: Hòa bình giữa những nguời thiện chí có thể được, chỉ khi con người giảng hòa với nhau và với Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ kết thúc bằng "cử chỉ bắt tay thân mật và ôm hôn bình an giữa các vị tham dự"


Back to Radio Veritas Asia Home Page