Bài Giảng của ÐTC
trong Thánh Lễ mừng kỷ niệm
một ngàn năm nhà thờ Chính Tòa Ancona

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Bài Giảng của ÐTC trong Thánh Lễ mừng kỷ niệm một ngàn năm nhà thờ Chính Tòa Ancona.

Giảng trong Thánh Lễ mừng kỷ niệm một ngàn nhà thờ Chính Tòa Ancona, ÐTC nói: "Nhà thờ Chính Tòa là một lời mời gọi mạnh mẽ hướng nhìn về trên cao, cất nhắc mình lên khỏi những tính cách hằng ngày và khỏi tất cả những gì đè nặng trên cuộc sống trần gian này, để nhìn về trời, luôn luôn hướng về những giá trị thiêng liêng. Có thể nói, nhà thờ Chính Tòa là điểm gặp gỡ của hai tác động: tác động nhìn xuống của tình yêu thương Thiên Chúa được mạc khải cho nhân loại và tác động nhìn lên của những ước vọng con người hướng đến sự hiệp thông với Thiên Chúa, nguồn mạch an vui và hòa bình, hạnh phúc".

ÐTC khuyên các tín hữu Ancona, nơi có một lịch sử từ ngàn năm, hãy sống hòa bình trong cộng đồng Giáo Hội và dân sự, trong mọi lãnh vực, trong mọi môi trường. ÐTC đã nói như sau: "Nhớ lại quá khứ và lưu tâm đến hiện tại, nhưng cũng hướng về tương lai, anh chị em tín hữu Kitô của Giáo Phận Ancona-Osimo thân mến, anh chị em biết rằng: tiến bộï thiêng liêng của các cộng đồng dân sự của anh chị em đòi một dấn thân gay go, một việc hòa đồng của các giáo xứ của anh chị em, và các hội đoàn của anh chị em phải luôn luôn sống động. Ước gì con đường đã tiến được tới lúc này và đức tin linh hoạt anh chị em, đem đến cho anh chị em ơn can đảm và đà tiến mới để tiếp tục con đường".

Với tất cả người dân Ancona, ÐTC nhắc nhở nhìn đến những dấu hiệu của lịch sử của thành phố này, qua việc dấn thân sống cách cụ thể Tin Mừng, đối với nhất là những ai gặp khó khăn vật chất và tinh thần. ÐTC nói: "Các tín hữu của Ancona hãy trở nên một Giáo Hội sống động để phục vụ Tin Mừng. Một Giáo Hội địa phương hiếu khách và quảng đại, với chứng tá liên lĩ của mình, biết làm cho tình yêu thương Thiên Chúa đối với mỗi một con người, cách riêng đối với các người đau khổ và túng cực, được hiện diện".

Cũng như trong các chuyến viếng thăm tại Ý hay tại các nước khác, chuyến viếng thăm Ancona cũng được ghi dấu bởi sự hiện diện đông đảo của giới trẻ. Sự hiện diện của họ tại sân vận động được ghi dấu bởi sự hirện diện của cây Thánh Giá của Giới Trẻ. Thánh Giá này từ năm Thánh 1984 đã hiện diện với giới trẻ trong các cuộc gặp gỡ quan trọng trên khắp thế giới. Với giới trẻ, ÐTC nhắc lại rằng: hãy sẵn sàng tiếp tục con đường của việc tái rao giảng Tin Mừng, bằng việc đem Thánh Giá chiến thắng của Chúa Kitô vào Ngàn Năm thứ ba. Trong số các bạn trẻ có mặt, có một nhóm đông đảo thanh niên đại diện, đến từ Cộng Hòa Croat và Bosnia, thay cho các thanh niên khác của Yougoslavie không thể đến được vì chiến tranh.

Trước khi đọc kinh Truyền Tin vào cuối Thánh Lễ, một lần nữa, ÐTC lại nhắc đến cuộc chiến tại miền Balcan với những lời như sau: "Tại Kosovo và Cộng Hòa Yougoslavie tiếc thay vẫn tiếp tục không ngừng những áp đảo và bạo hành gây nên nhiều nạn nhân và thiệt hại vật chất và môi sinh. Ðứng trước những bạo hành này, chúng ta tiếp tục khẩn cầu cho các dân tộc miền Kosovo và Yougoslavie, từ lâu nạn nhân của một tình hình bi đát, một tình hình đánh dấu sự thất bại của nhân loại".

Nên nhớ lại chiến tranh bùng nổ tại Kosovo, ngay trước ngày kỷ niệm 50 năm Bản Tuyên Ngôn chung Nhân Quyền. Sự lo lắng của ÐTC cũng hướng đến biết bao vụ tranh chấp đẫm máu khác tại Phi Châu, qua việc nhớ đến tất cả các dân tộc đang phải trả giá không thể chấp nhận được về sinh mạng, sự đói khát, cùng cực và biết bao điều xỉ nhục, vì những cuộc tàn sát giữa anh em với nhau, người dân nhiều lúc không hiểu được những lý do của các vụ tranh chấp này.

Cũng trong giờ đọc kinh Truyền Tin vào cuối Thánh Lễ, ứng khẩu, ÐTC nhắc đến những chiến sĩ tử trậïn trong Ðệ Nhị thế chiến, cách riêng những binh sĩ Ba Lan và những người cùng lứa tuổi với ngài, tử trận gần Ancona. Ðể nhân loại mở rộng tâm hồn đón nhận sự hòa giải, đối thoại, tình liên đới và tình yêu thương và để những tâm tình này thắng vượt mọi chiến tranh, dưới bất cứ hình thức nào của kiêu căng và gian dối, ÐTC khẩn xin Chúa Ba Ngôi, Biển Cả Tình Yêu và Hòa Bình và Ðức Maria, Nữ Vương Các Thánh Nam Nữ, mà ảnh Phép Lạ của Người được tôn kính trong nhà thờ Chính Tòa Ancona. Ngài nói: "Xin Thiên Chúa soi sáng lương tâm các vị trách nhiệm, để họ biết đặt việc bảo vệ các quyền của con người trên hết các sự khác. Thực ra, mỗi lần thù ghét và bạo hành chiến thắng, là mỗi lần con người thất bại.

Sau Thánh Lễ, ÐTC trở về Tòa Giám Mục, gặp các Giám Mục miền Marche và các vị đến từ các miền khác, và dùng bữa trưa thân mật với tất cả tại Tòa Giám Mục. Sau giờ nghỉ, vào lúc 17 giờ, ÐTC gặp các Linh Mục, Nam Nữ Tu Sĩ và giáo dân dấn thân làm việc Tông Ðồ, trong nhà thờ Chính Tòa. Cuộc gặp gỡ nầy cũng có mục đích mừng kính Nhà Thờ Chính Tòa, nhân dịp kỷ niệm một ngàn năm khánh thành. Lúc 18:30, trước khi lên đường trở về Roma, ÐTC đến bệnh viện Ancona viếng thăm các bệnh nhân. Chúng tôi sẽ nhắc đến các biến cố nầy trong dịp khác.


Back to Radio Veritas Asia Home Page