Giáo dân Trung Hoa
tham dự đám táng một vị Linh Mục
thuộc Giáo Hội thầm lặng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo dân Trung Hoa tham dự đám táng một vị Linh Mục thuộc Giáo Hội thầm lặng.

Hongkong [Ucan 6/08/99] - Bất chấp lời cảnh cáo của chính phủ, khoảng 4,000 giáo dân thuộc miền Ðông Trung Quốc đã đến tiển đưa một Linh Mục thuộc Giáo Hội thầm lặng đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Vị Linh Mục quá cố là cha Matthias Chen Xizhi thuộc giáo phận Wenzhou, nằm trong tỉnh Zhedang. Sau ba năm bị bại liệt, cha Chen đã qua đời ngày 23/07/99 vừa qua trong nhà của một gia đình Công Giáo tại Wenzhou, thọ 85 tuổi.

Với hai cánh tay bị bại liệt lúc nào cũng co quắp trước ngực, Cha Chen giống như một bức tượng ximăng. Kể từ năm 1986, cha hầu như không còn nói năng được nữa và phải có người đút cho ăn.

Tuy vậy, Cha Chen vẫn tiếp tục sứ vụ Linh Mục của ngài, bởi vì giáo dân vẫn thích đến dự Thánh Lễ do ngài cử hành hơn là Thánh Lễ do các Linh Mục thuộc hội ái quốc Trung Hoa cử hành. Ngài thường nói rằng ngài chỉ đi hưu khi được an nghỉ trong lòng Chúa.

Chính phủ cảnh cáo các Linh Mục thuộc Giáo Hội thầm lặng không được làm lễ an táng cho cha Chen và Giáo Dân bên ngoài Wenzou không được đến tham dự Thánh Lễ. Ngoài ra, số người tham dự lễ an táng cũng không được phép quá 100 người. Kết quả là không có một Linh Mục nào đã xuất hiện trong nghi thức hỏa táng hôm 26/07/99 vừa qua. Tuy nhiên, khi tro tàn của vị Linh Mục quá cố được mang đến một nhà thờ ở Leqing, cách Wenzhou 30 cây số, đã có khoảng 4,000 giáo dân đứng chờ hai bên đường và một vị Linh Mục trẻ đã cử hành nghi thức an táng. Ngày hôm sau công an cấm các tín hữu Công Giáo không được cầu nguyện trước tro tàn của cha Chen.

Trước khi cha qua đời, công an đã định đưa cha vào trại cải tạo, nhưng vì nhận thấy cha đã bị bại liệt, cho nên đã từ bỏ ý định. Tình trạng bại liệt của cha là kết quả của 16 năm bị quản thúc vì làm Linh Giám cho Hội Ðạo Binh Ðức Mẹ. Sau khi được trả tự do hồi năm 1980, ngài giúp làm sinh động lại Giáo Hội địa phương bằng cách qui tụ những con chiên lạc. Với 12 ngàn mỹ kim quyên góp trong các Thánh Lễ, ngài đã giúp xây được 40 nhà nguyện trong các làng mạc.


Back to Radio Veritas Asia Home Page