Sứ điệp của ÐTC
cho Hội Ðồng Giám Mục Pháp
nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm
sinh nhật của Cô Pauline Jaricot
vị sáng lập Hội Truyền Bá Ðức Tin

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Sứ điệp của ÐTC cho Hội Ðồng Giám Mục Pháp, nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Cô Pauline Jaricot, vị sáng lập Hội Truyền Bá Ðức Tin.

Nhân dịp mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của Cô Pauline Jaricot (1799-1999), được cử hành từ này 17 đến 19 tháng 9/1999 nầy, tại Paris và tại Lyon, ÐTC Gioan Phaolô II gửi sứ điệp cho Ðức Cha Louis-Marie Billé, Tổng Giám Mục giáo phận Lyon, kiêm chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Pháp.

Trong sứ điệp, trước hết ÐTC vui mừng hợp ý với toàn thể Giáo Hội Pháp, cách riêng với Tổng Giáo Phận Lyon (sinh quán của Pauline Jaricot) và với Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, để cảm tạ ơn Chúa về Hội Truyền Bá Ðức Tin do Pauline Jaricot khởi sự. Sau đó, ÐTC chào thăm tất cả những ai tham dự lễ mừng kỷ niệm đầy ý nghĩa này, để bày tỏ lòng tôn trọng và biết ơn đối với người con đích thực của vùng đất này đã hiến tất cả cuộc đời cho công việc truyền giáo của Giáo Hội, theo như lời Ðức Leo XIII (1878-1903) đã viết như sau: "Nhờ đức tin, đức cậy, sức mạnh của tâm hồn, sự hiền từ và việc chấp nhận bình tĩnh tất cả các thánh giá, cô Pauline Jaricot đã tỏ ra là một môn đệ đích thực của Chúa Kitô".

Ðức Gioan Phaolô II nhắc lại tính cách rất thời sự của sứ điệp và của việc làm của Pauline Jaricot. Cần phải lưu ý cách riêng đến các người nghèo khổ và ý thức rõ ràng rằng sứ mệnh truyền giáo là bổn phận của tất cả các người đã lãnh bí tích rửa tội. Tham vọng của Pauline Jaricot là "Ðem ánh sáng của Tin Mừng và ơn thánh của Mầu Nhiệm cứu chuộc cho tất cả những ai chưa được lãnh nhận, hoặc đã lãnh nhận, nhưng đã mất đi". Ngoài công việc truyền bá đức tin, Pauline Jaricot còn dấn thân cách riêng trong việc đem Tin Mừng đến cho giới thợ thuyền trong miền, vì cô thấy những khó khăn trong đời sống của họ. Cô tìm cách thành lập một dự án có tính cách xã hội, dựa trên các giá trị Kitô, để thực hiện công bình trong giới thợ thuyền. Dự tính của cô bị thất bại; nhưng đây là một sáng kiến quan phòng để chuẩn bị cách mầu nhiệm cho giáo huấn về xã hội của Hội Thánh, sẽ được trình bày trong Thông Ðiệp lịch sử "Tân Sự" (Rerum Novarum) của Ðức Leo XIII.

ÐTC nói đến con đường tu đức của Pauline Jaricot, vì chính đây là bí quyết thúc đẩy cô trong dấn thân truyền giáo, trong việc nâng đỡ anh em thợ thuyền, trong tình liên đới với các người nghèo khổ. ÐTC viết: Cô đã múc kín được nghị lực cần thiết cho sứ mệnh của mình nơi nguồn mạch thiêng liêng: đời sống cầu nguyện. Cô lập phong trào cầu nguyện "Kinh Mân Côi" trong sự liên kết với nhau, hay được gọi là "Kinh Mân Côi Sống", để biểu lộ lòng sùng kính đối với Ðức Maria. Ðời sống hằng ngày của Cô được nuôi dưỡng và hướng dẫn bởi Thánh Lễ và bởi việc Chầu Thánh Thể. Từ hồi niên thiếu, Pauline Jaricot đã muồn trở nên "Thánh Thể sống động" (Eucharistie vivante), muốn trở nên một linh hồn đầy sự sống của Chúa Kitô và hợp nhất với hy sinh của Người.

Cha sở Ars đà nói về Cô như sau: "Tôi biết một người có rất nhiều thánh giá và thánh giá rất nặng và người này vác với tình yêu mến tha thiết. Người đó là cô Jaricot". Con dường Tu Ðức của Pauline Jaricot được đánh dấu bằng ý muốn tha thiết theo gương Chúa Kitô trong hết mọi sự.

Ðức Gioan Phaolô II viết tiếp trong sứ điệp như sau: Theo trường học của Pauline Jaricot, Giáo Hội phải tìm thấy một sự khuyến khích về việc củng cố đức tin, một đức tin cởi mở cho tình yêu thương đối với anh chị em và đối với công việc tiếp tục truyền thống truyền giáo của mình, trong những hình thức khác nhau. Vì thế ÐTC mời gọi các cộng đồng Giáo Hội tăng cường việc cộng tác với các xứ truyền giáo, bằng việc đón nhận đỡ đầu cho các nhân sự trẻ các Giáo Hội mới thành lập: linh mục, chủng sinh, tu sĩ nam, nữ, hoặc giáo dân, như vậy để giúp họ thu thập được một sự huấn luyện nhân đạo, thiêng liêng, triết học, thần học, hoặc bằng cách giúp đỡ các giáo phận nghèo hơn. ÐTC nhấn mạnh: Tất cả đều có thể làm được một cái gì đó, dù nhỏ bé; nhưng cái nhỏ bé này, như Pauline Jaricot đã nói, như một que diêm nhóm lên ngọn lửa lớn".

Sứ điệp kết thúc như sau: "Ðại Toàn Xá nay đã gần kề. Giáo Hội được mời gọi tiến đến một dấn thân mới về truyền giáo, theo bước chân của biết bao người, qua các thế kỷ, đã biết hiến thân cho việc rao giảng Tin Mừng Chúa Phục Sinh, bằng lời nói, bằng đời sống gương mẫu và bằng những cử chỉ, hành động về tình liên đới. Trong khi phú thác cho sự che chở của Ðức Mẹ được tôn kính dưới tước hiệu "Ðức Bà Fourvière", của Thánh Têrêsa thành Lisieux, quan thầy các xứ truyền giáo, và của các Thánh Truyền Giáo, tôi ban Phép Lành Tòa Thánh cho quý Ðức Cha, cũng như cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko, và tất cả những ai tại Paris và Lyon, tham dự lễ mừng 200 năm sinh nhật cô Pauline Jaricot, và cho tất cả những ai trên thế giới này, góp phần vào công việc truyền giáo của Giáo Hội qua trung gian các Hội Giáo Hoàng truyền giáo".


Back to Radio Veritas Asia Home Page