Kỷ niệm 50 năm thành lập
Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái
của Mẹ Têrêsa thành Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Kỷ niệm 50 năm thành lập Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

 Ngày mồng 7 tháng 10/2000, ngày mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, ÐTC gửi một sứ điệp cho Nữ Tu Mary Nirmala, Bề trên Tổng quyền, người kế vị Mẹ Têrêsa, qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. ÐTC viết như sau: "Trong Năm Ðại Toàn xá này, con và trọn cả gia đình Dòng Tu của con, phát xuất bởi đặc sủng của Mẹ Têrêsa thành Calcutta, được cảm nghiệm niềm vui khác nữa, là được mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Dòng các Nữ tu thừa sai bác ái ". "Ngày mồng 7 tháng 10 năm 1950, tại Calcutta, trong nhà nguyện bé nhỏ ở đường Creek Lane, số 14, Ðức TGM Perier đã ấn định Vị sáng lập và 11 chị em bạn đầu tiên được lập một Dòng Nữ thuộc quyền Giáo phận. Ngày ân sũng đó, sau một tiến trình lâu dài tìm hiểu biết thánh ý Chúa, đã đạt tới mục đích. Gia đình các Nữ tu thừa sai bác ái đã sản xuất được những hoa trái dồi dào, vì Thiên Chúa đã ban cho nhiều Nữ tu chiêm niệm, Sư huynh, Linh mục, Nhà truyền giáo và người cộng tác trong đời sống hoạt động và chiêm niệm...". "Nguyện Xin Mẹ Maria khơi lại nơi mỗi một người trong các con ước muốn yêu mến và phục vụ Chúa nơi các người nghèo khổ hơn cả trong các người nghèo khổ ".

 Như ÐTC vừa nhắc qua trên đây: Ngày mồng 7 tháng 10 năm 1950, Mẹ Têrêsa được phép Ðức TGM Giáo phận Calcutta lập Dòng mới. Dòng mới này phát xuất trong nhà nguyện nhỏ bé trên con đường Creek Lane, số 14, của thành phố Calcutta.

 Ông Michael Gomes dâng cúng cho Mẹ Têrêsa lầu hai của Căn nhà của Ông. Ông là một trong số 10 triệu dân cư của Thành phốâ Calcutta, một thành phố đầy tương phản giữa một số ít người thật giầu và đại đa số người nghèo, sống trong cảnh cùng cực. Trên đường phố thường thấy những xác chết, vì nghèo đói, vì không có nhà ở, vì bệnh tật, vì không có việc làm...

 Ông Michael Gomes là một trong các chứng nhân đầu tiên của những bước đầu của Mẹï Têrêsa, của biết bao mạo hiểm của các con cái Mẹ trên các ngả đường Calcutta. Thực ra, ngay từ năm 1947, chính Ông là người đã tặng Mẹ Têrêsa lầu hai của căn nhà của Ông và cũng là nơi ông sống cho tới lúc này trên con đường Creek Lane, số 14. Ngoài ra, ông còn dâng tặng Mẹ một quà khác quí giá hơn nhiều: chính người con gái và một cháu gái của Ông, là hai trong số 11 nữ tu thừa sai bác ái đầu tiên của Mẹ Têrêsa. Tiếc thay, cháu gái của ông đã qua đời hồi còn trẻ sau ít năm sống trong Dòng. Lầu nhà của Ông Michael Gomes trên con đường Creek Lane, số 14, là nơi quyết định đối với Mẹ Têrêsa. Ðể lên lầu nơi phát xuất Dòng Nữ Thừa sai bác ái, có một cái thang gỗ với tay vịn bằng sắt. Gặp được một căn nhà như vậy tại Calcutta không phải là việc dễ dàng. Tìm được một ân nhân quảng đại như Ông Michael Gomes chắc chắn đã do sự an bài của Chúa quan phòng. Nhiều lần trong ngày và trong nhiều năm Mẹ Têrêsa đã lên xuống những bậc thang này, với đôi dép đơn sơ mà Mẹ quyết xử dụng cho mình và cho Nữ tu của Dòng. Và Mẹ đã ra lệnh cho các nữ tu con cái tinh thần của Mẹ, hãy tháo đôi dép này đi, lúc Mẹ qua đời, vì Mẹ muốn đến trước mặt Chúa hết sức khó nghèo theo gương Thánh Phanxicô Thành Assisi.

 Lầu trên của căn nhà có hai phòng, không rộng lắm. Nơi đây Mẹ Têrêsa sống từ năm 1947 đến năm 1953. Ông Michael Gomes kể lại như sau: "Lúc Mẹ nhận lãnh căn nhà này, hai phòng hoàn toàn trống rỗng. Mẹ không có đồ đạc gì để trưng bày trong hai phòng này. Ðồ đạc của Mẹ gồm có một cái rương nhỏ, mầu đen, một bộ áo để thay đổi, một cuốn sách kinh và một ít đồ lặt vặt. Chiếc rương dùng làm ghế ngồi và bàn viết. Trên bức tường phòng ở, Mẹ treo một ảnh Trái Tim cực sạch Ðức Mẹ Maria. Mẹ sống trong một phòng; phòng khác dùng làm nhà nguyện để Mình Thánh Chúa: bí quyết của tất cả mọi sự và cũng là ý nghĩa của mọi sự. Chúa Kitô mà Mẹ phục vụ nơi các người nghèo khổ hơn cả trong các người nghèo, cũng là chính Chúa Kitô mà Mẹ tôn thờ hằng ngày trong Thánh Thể. Mẹ thường nói như sau: Không có hoạt động tông đồ thực sự, nếu không có đời sống chiêm niệm.

 Ông Michael Gomes kể lại việc thành lập Dòng Nữ tu thừa sai bác ái như sau. "Một ngày kia, Cha Julien Henry, Dòng Tên, người luôn luôn ủng hộ Mẹ Têrêsa, đến nhà ban phép Xức dầu cho mẹ tôi. Trước khi ra về, cha nói với tôi về Nữ tu Têrêsa đang tìm một căn nhà. Tôi là giáo viên dạy học và vì thế là bạn đồng nghiệp của Nữ Tu Têrêsa, vì chị dạy cháu tôi về lịch sử và địa dư tại Trường "St. Mary", trường của các Nữ tu người Ái nhĩ lan. Tôi chỉ biết Nữ Tu Têrêsa bằng tên mà thôi. Cùng với Cha Henry, tôi nghĩ đến một giải pháp khác cho Mẹ Têrêsa; nhưng lúc đó, con gái tôi Madalena đề nghị: Ba, sao ba không dâng tặng cho Nữ Tu Têrêsa lầu trên nhà của ba? Hai phòng thực sự không ai ở cả; Ðồng ý với đề nghị của con, tôi đã dâng tặng Mẹ lầu trên. Và từ đó, tôi được biết Mẹ Têrêsa.

 Một sự kiện lịch sử khác cũng xẩy ra trên con đường Creek Lane, số 14. Ngày 19 tháng 3 năm 1949, lễ Thánh Giuse, một thiếu nữ đến gõ cửa. Tên thiếu nữ này là Subashini Das. Cô là học trò của Mẹ Têrêsa tại Trường St. Mary. Gia đình cô rất giầu có. Bộ áo Sari của cô được dệt bằng thứ vải quí. Cô nói với Mẹ Têrêsa như sau: "Con đến đây để ở lại với Mẹ. Cô bỏ áo Sari quí giá kia và mặc một áo Sari khác thô sơ, như các người nghèo. Từ đó chiếc áo Sari trở thành "dấu hiệu" (áo dòng ) của Tu hội các Nữ tu thừa sai bác ái: mầu trắng viền xanh da trời. Cô Subashini Das nhận tên Dòng là Agnès, là tên rửa tội của chính Mẹ Têrêsa. Cô là Nữ tu thừa sai bác ái đầu tiên của Dòng. Nữ tu thứ hai là cô Madalena Gomes, con gái ông Michael Gomes.

 Sau 50 thành lập, Dòng Nữ tu thừa sai bác ái hiện nay có khoảng 4,500 nữ tu, hoạt động khắp nơi trên thế giới, cách riêng tại các nước nghèo. Mẹ Têrêsa đã viếng thăm Việt nam và gửi bốn nữ tu đến đây; nhưng sau một thời gian các nữ tu của Mẹ Têrêsa phải ra đi. Mẹ Têrêsa thành Calcutta qua đời ngày 5 tháng 9 năm 1997. Từ đó, ở trên trời, Mẹ vẫn tiếp tục phục vụ các người nghèo khổ qua các con cái của Mẹ. Dòng vẫn phát triển mạnh mẽ. Mộ của Mẹ tại Calcutta trở nên điểm hành hương không những của các tín hữu công giáo, nhưng của tín đồ các tôn giáo khác nữa, đến từ các miền khác nhau trong Ấn độ và trên thế giới. Sau hơn một năm, theo lời thỉnh cầu của Ðức TGM giáo phận Calcutta và của nhiều vị giám mục khác, ÐTC đã cho phép làm án phong Chân phước cho Mẹ, thay vì chờ đợi trong thời gian 5 năm, theo luật ấn định, tính từ lúc qua đời. Vụ làm án trên cấp giáo phận đã hoàn tất. Các hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma.

 Mẹ Têrêsa là một vĩ nhân của thế kỷ XX, một đại ân nhân của các người nghèo khổ hơn cả trong các người nghèo khô bị loại ngoài lề xã hội; Mẹ là một ơn đặc biệt Chúa ban cho Giáo hội và cho nhân loại, là một hình ảnh sống động của Chúa Kitô đau khổ nơi các người đau khổ, là gương mẫu của đức ái Phúc âm, là một tông đồ nhiệt thành của Tình yêu đáp lại lời Chúa nói lên trên Thánh Giá: "Ta khát ". Và lời nói nầy của Chúa: "Ta khát", đã trở thành khẩu hiệu của Dòng Nữ tu thừa sai bác ái của Mẹ Têrêsa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page