Tường thuật ngày cuối cùng
(Chúa Nhật 9/05/99)
trong chuyến viếng thăm RUMANI
của ÐTC Gioan Phaolô II

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tường thuật ngày cuối cùng (Chúa Nhật 9/05/99) trong chuyến viếng thăm RUMANI của ÐTC Gioan Phaolô II.

Hình ảnh Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II và Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Rumani ôm hôn nhau, chúc nhau bình an, và chúc lành cho cộng đoàn tín hữu, hình ảnh đầy ý nghĩa nầy đã được lặp đi lặp lại nhiều lần, trong hai biến cố nặng ý nghĩa đại kết của ngày Chúa Nhật mùng 9/05/99.

Hai biến cố Cử hành Phụng Vụ Thánh: Biến cố thứ nhất: sáng Chúa Nhật 9/05/99, ÐTC Gioan Phaolô II đến dự Thánh Lễ Chính Thống Giáo do Ðúc Giáo Chủ Chính Thống Giáo cử hành, tại Quảng Trường UNIRII, Quảng Trường Cách Mạng và Tự Do, nằm ở trung tâm thủ đô Bucarest, nơi sẽ được xây lên Ðền Thờ Chính Tòa của Giáo Hội Chính Thống Giáo Rumani. Thẩm quyền dân sự Rumani tham dự thánh lễ nầy, cùng với hằng trăm ngàn tìn hữu Chính Thống. Ðể nói lên ý nghĩa đại kết nhiều hơn nữa, ÐTC và Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Rumani, từ hai phía đồng lúc tiến về khán đài nơi cử hành thánh lễ. Ðến nơi, hai vị chào và ôm hôn nhau, giữa những tràng pháo tay nồng nhiệt ủng hộ của cộng đoàn tham dự. Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo tặng cho ÐTC một Thánh Giá theo kiểu Chính Thống, và đích thân đeo vào cho Ðức Thánh Cha. Một cử chỉ thật cảm động. Với giọng cảm động nhưng rõ ràng, ÐTC nói vài lời bằng tiếng Rumani như sau: Chúc Tụng Danh Thánh Chúa vì những gì ngài đang thực hiện". Dân chúng đã vỗ tay hoan hô nhiều lần khi ÐTC phát biểu. Ngài cám ơn mọi người và nhắc đến công cuộc đối thoại đại kết giữa Giáo Hội Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống nói chung, và đối thoại giữa Giáo Hội Hy Lạp Công Giáo và Giáo Hội Chính Thống Rumani nói riêng. ÐTC nhắc đến công việc cộng tác chung của hai giáo hội trong việc dịch Kinh Thánh. Ngài cầu chúc mối liên lạc giữa hai Giáo Hội tại Rumani mỗi ngày một tốt đẹp hơn, không còn bị ảnh hưởng bởi sự lo sợ và nghi ngờ nhau nữa. Cuối Thánh Lễ, Một lần nữa ÐTC và Ðức Giáo Chủ đồng ban phép lành cho mọi người. Thật là ít khi có điều nầy xảy ra là một cộng đoàn hằng trăm ngàn tín hữu Chính Thống Giáo nói lên lời hoan hô: Hoan Hô Ðức Thánh Cha, một cách chân thành như vậy.

Biến cố đại kết thứ hai: Vào chiều Chúa Nhật 9/05/99 càng gia tăng thêm sự hồ hởi hơn nữa, và với sự tham dự đông đảo hơn nữa của dân chúng; đó là biến cố ÐTC cử hành Thánh Lễ Công Giáo, tại công viên PODUL IZVOR, bên cạnh Quốc Hội mới của Rumani, với sự tham dự của Ðức Giáo Chủ Chính Thống Giáo Rumani. Người ta ước lượng con số tín hữu tham dự thánh lễ nầy có thể lên đến hơn nửa triệu, nhất là vì những người Công Giáo từ bắc và tây bắc Rumani kéo về thủ đô để gặp ÐTC. Ðức Giáo Chủ Chính Thống tham dự Thánh Lễ Công Giáo, theo đúng như cách thức ÐTC đã tham dự lúc sáng vào Thánh Lễ Chính Thống. Người ta được dịp nhìn thấy lại lần nữa hình ảnh hai vị ôm hôn nhau, chúc bình an cho nhau, và cùng ban Phép Lành cuối lễ cho dân chúng. Trong bài giảng thánh lễ, ÐTC nói đến sự cần thiết của sự hiệp nhất Kitô. "Những con đường chia rẽ nhau từ đầu Ngàn Năm, từ năm 1054, nay bắt đầu quay lại gần nhau. ÐTC nói: "Ngày hôm nay, trước ngưởng cửa của Ngàn Năm thứ ba, anh chị em đừng sợ. Hãy mở rộng cửa đón nhận Chúa Kitô Ðấng Cứu Thế. Anh chị em hãy luôn luôn sẵn sàng cộng tác tích cực với mọi nhóm xã hội và tôn giáo kết thành đất nước của anh chị em." Về phần Ðức Giáo Chủ Chính Thống, khi ngỏ lời với cộng đoàn, Ðức Giáo Chủ đã nói lên niềm vui được tham dự Thánh Lễ Công Giáo. Tuy nhiên, Ðức Giáo Chủ cũng đã không ngần ngại lưu ý về vài khó khăn còn lại trên con đường hiệp nhất. Ngài kết luận như nhau: "Những khác biệt còn giữa chúng ta ở đây cũng như tại những nơi khác. Nhưng quyết tâm đi đến sự hòa hợp luôn luôn mạnh mẽ và liên lỉ". Giáo Hội Chính Thống Rumani là một trong những Giáo Hội tích cực nhất trong phong trào đại kết hiện nay.

Trong bài tường thuật kỳ tới, chúng tôi sẽ chia sẻ thêm về bài giảng của ÐTC trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật 9/05/99 nầy. Hẹn gặp lại quý vị.


Back to Radio Veritas Asia Home Page