Triển lãm những hình ảnh
về Mẹ Têrêsa thành Calcutta

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Triển lãm những hình ảnh về Mẹ Têrêsa thành Calcutta.

Tin RIMINI (Zenit 25/08/99): "Mẹ Têrêsa: Một Tình Yêu không biên giới", đó là đề tài của một cuộc Triển Lãm các Hình Chụp, trong cuộc gặp gỡ về Tình Bằng Hữu Giữa Các Dân Tộc tại RIMINI, do phong trào Hiệp Thông và Giải Phóng đứng ra tổ chức.

Tác giả của khoảng 100 tấm hình chụp được đem ra triển lãm là một nhiếp ảnh viên người Nhật đã gặp Mẹ Têrêsa vào năm 1975. Nhiếp ảnh viên đã kể lại kinh nghiệp gặp gỡ Mẹ Têrêsa như sau:

"Mẹ Têrêsa bước vào và ngồi trước mặt tôi; mẹ là một phụ nữ nhỏ con, đã lớn tuổi và gương mặt lúc nào cũng điểm một nụ cười. Tôi trao cho Mẹ thơ giới thiệu của Ðức Tổng Giám Mục Tokio, và giải thích những lý do tôi muốn gặp Mẹ. Một năm trước đây, tôi đã hết sức xúc động khi đến thăm Căn Nhà dành để tiếp rước những anh chị em nghèo cùng và sắp chết. Tôi muốn có những bức hình về các hoạt động nhân đạo của Mẹ Terêsa, để cho người Nhật biết đến. Với một giọng nhỏ nhẹ, Mẹ Têrêsa lúc đó trả lời như sau: "Tôi không hiểu anh muốn nói gì qua từ ngữ "những hoạt động nhân đạo". Tôi không phải là một cán bộ xã hội cũng không phải là một người được mệnh danh là "nhà hào hiệp". Tôi làm những gì tôi làm chỉ cho Chúa Kitô mà thôi. Nếu tôi chỉ là một cán bộ xã hội, hay một nhà hào hiệp, thì có lẽ tôi sẽ không rời bỏ cha mẹ và ngôi nhà thân yêu của tôi. Tôi đã dâng cho Chúa con người tôi. Và do đó, những gì tôi làm không phải là những hoạt động nhân đạo."

Ðại Hội về Tình Bằng Hữu giữa các dân tộc tại RIMINI đã diễn ra trong những ngày từ 22 đến 28 tháng 8/1999 nầy, quy tụ khoảng 500,000 người đến tham dự những buổi thuyết trình, hòa nhạc, văn nghệ, triển lãm, và hội chợ. Phong Trào Hiệp Thông và Giải Phóng hiện có mặt tại 70 quốc gia trên thế giới.


Back to Radio Veritas Asia Home Page