Ðức Thánh cha điện đàm với ông Putin,
kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại vùng Kherson
Ðức Thánh cha điện đàm với ông Putin, kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại vùng Kherson.
G. Trần Ðức Anh, O.P.
Roma (RVA News 18-10-2026) - Chiều ngày 16 tháng Mười năm 2026, từ Bệnh viện Gemelli, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã gọi điện cho Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, để kêu gọi ra lệnh ngừng bắn tại Oleshky, Kherson, ở miền đông Ukraine nhằm tạo điều kiện đưa viện trợ lương thực và y tế đến khu vực, đồng thời bảo đảm việc sơ tán tự nguyện và an toàn cho dân thường. Ðức Thánh cha tái khẳng định "quyết tâm của Tòa Thánh góp phần đối thoại và hòa bình".
Ðây là cuộc điện đàm thứ hai giữa hai bên, sau cuộc gọi đầu tiên vào ngày 04 tháng Sáu năm 2025.
Ðức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói với giới báo chí rằng: "Tôi hy vọng Tổng thống Putin sẽ chấp nhận thực hiện những gì Ðức Giáo hoàng đã yêu cầu."
Oleshky là một địa phương nằm dọc theo chiến tuyến tại vùng Kherson, bên bờ sông Dnipro, hiện do Nga chiếm đóng. Người dân tại đây đang rơi vào tình trạng vô cùng khốn đốn.
Thông cáo của Tòa Thánh
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nêu rõ: "Trong cuộc trao đổi, Ðức Thánh cha đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước tình hình nhân đạo nghiêm trọng tại thành phố Oleshky, thuộc vùng Kherson, đồng thời kêu gọi thiết lập một lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện đưa viện trợ lương thực và y tế đến khu vực, cũng như bảo đảm việc sơ tán tự nguyện và an toàn cho dân thường."
Ðức Hồng y Parolin giải thích với giới báo chí bên lề một hội nghị tại Ðại học Công giáo ở Roma. Ngài cho biết sáng kiến của Ðức Giáo hoàng nhằm giúp một thành phố bị bao vây. Ðức Hồng y nói: "Chính Ðức Thánh cha đã chủ động đưa ra sáng kiến nhằm lên tiếng bênh vực cho thành phố đang bị bao vây này. Tại đó có khoảng 2,000 thường dân cần những lối thoát và hành lang nhân đạo để rời khỏi thành phố". Ðức Giáo hoàng đã yêu cầu thiết lập một lệnh ngừng bắn để cho phép cả việc đưa viện trợ nhân đạo, đặc biệt là lương thực, đến khu vực, lẫn việc sơ tán những người muốn rời khỏi thành phố."
Ðức Hồng y Parolin nói thêm rằng: "Tôi hy vọng rằng trước lời thỉnh cầu của Ðức Thánh cha, Tổng thống Putin sẽ chấp nhận thực hiện những gì Ðức Giáo hoàng đã yêu cầu. Việc ông chấp nhận cuộc điện đàm và hai bên đã trao đổi với nhau, theo tôi - và tôi hy vọng đây sẽ là một dấu hiệu đáng khích lệ - có thể thực sự dẫn đến việc thực thi và hiện thực hóa những gì Ðức Giáo hoàng đã đề nghị."
Ðây không phải là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Ðức Giáo hoàng Lêô XIV và ông Putin, mà là cuộc gọi thứ hai, sau cuộc điện đàm ngày 04 tháng Sáu năm 2025, chưa đầy một tháng sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng trong Mật nghị Hồng y.
Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng, Ðức Lêô XIV đã nỗ lực làm sứ giả hòa bình trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky đối thoại, đồng thời đề nghị sử dụng chính Thành Vatican làm địa điểm đàm phán.
Trong cuộc điện đàm năm 2025, ngài đã kêu gọi Nga thực hiện một cử chỉ thiện chí vì hòa bình, đồng thời nhấn mạnh "tầm quan trọng của đối thoại" nhằm tìm kiếm "những tiếp xúc tích cực" và "các giải pháp cho cuộc xung đột".
Hai bên cũng trao đổi về "tình hình nhân đạo, sự cần thiết phải tạo điều kiện cung cấp viện trợ tại những nơi cần thiết, cũng như những nỗ lực liên tục nhằm trao đổi tù binh".
Hoạt động trao đổi tù binh này là một trong những trọng tâm của công tác nhân đạo do Tòa Thánh thực hiện trong bối cảnh xung đột tại Ukraine. Nỗ lực đó được tiếp tục thúc đẩy thông qua những chuyến thăm gần đây của Ðức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý (CEI), đến Moskva hai lần, trong đó chuyến thứ hai diễn ra vào cuối tháng Chín vừa rồi; và chuyến công tác kéo dài ba ngày tại thủ đô Nga hồi tháng Tám của Ðức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Tổng trưởng Bộ Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế.
Lời kêu gọi trong buổi đọc kinh Truyền tin
Trong giờ kinh Truyền tin gần đây nhất, hôm 11 tháng Mười năm 2026, trước khi thông báo về ca phẫu thuật, Ðức Thánh cha tái lưu ý mọi người không những về chỉ số thương vong thảm khốc và tình trạng cơ sở hạ tầng bị phá hủy tại hai quốc gia, mà còn cả những hậu quả nghiêm trọng của cuộc xung đột đối với những người nghèo nhất thế giới, do việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Ðen bị cản trở. Ðức Giáo hoàng Lêô XIV nhấn mạnh: "Lương thực hằng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh."
(Vatican News 16-10-2026)