Ðức Hồng y Parolin dự lễ kỷ niệm 60 năm

tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Iraq

 

Ðức Hồng y Parolin dự lễ kỷ niệm 60 năm tương quan ngoại giao giữa Tòa Thánh và Iraq.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 18-10-2026) - Hôm 15 tháng Mười năm 2026, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến dự lễ khánh thành trụ sở mới của Ðại sứ quán Iraq cạnh Tòa Thánh ở Roma và kỷ niệm 60 năm thiết lập tương quan ngoại giao giữa nước này và Tòa Thánh.

Phát biểu tại buổi lễ, Ðức Hồng y đã đặc biệt gửi gắm tâm tình đến giới trẻ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà ngoại giao và các Sứ thần Tòa Thánh, những người chưa bao giờ bỏ rơi người dân Iraq. Ngài nói:

"Việc kỷ niệm 60 năm tương quan ngoại giao và khánh thành trụ sở mới của Ðại sứ quán là một sự kiện đi ngược hẳn với làn sóng hoài nghi ngày càng gia tăng trên toàn thế giới hiện nay."

Dấu chỉ của hy vọng "Một đại sứ quán tự thân là dấu chỉ của hy vọng dành cho nhân loại, bởi vì nơi đây cung cấp một diễn đàn ổn định và một con đường đáng tin cậy cho đối thoại và hợp tác giữa các quốc gia. Một đại sứ quán là biểu tượng của nền ngoại giao, vốn là một giải pháp thay thế đầy sức mạnh, hay đúng hơn, là giải pháp thay thế đích thực duy nhất cho việc giải quyết bằng bạo lực những tranh chấp và xung đột nảy sinh trong thế giới chúng ta."

Ðức Hồng y nói thêm: "Tòa Thánh xác tín rằng cội rễ và lý do hiện hữu của nền ngoại giao được đặt nền tảng trên phẩm giá chung của mỗi con người. 60 năm trước, chính niềm hy vọng về một sự dấn thân hòa bình, làm phong phú cho nhau, đã thôi thúc Tòa Thánh và Iraq thiết lập quan hệ ngoại giao."

60 năm quan hệ ngoại giao

Nhắc lại Tông thư Quantum Utilitatis, qua đó Ðức Giáo hoàng Phaolô VI, nay là Thánh Phaolô VI, thiết lập Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad, Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh: "60 tương quan song phương đã chứng minh tầm quan trọng của việc duy trì giữa chúng ta một kênh ngoại giao có chuyên môn và liên tục, đặc biệt trong những giai đoạn khó khăn và đau thương nhất của lịch sử Iraq. Trong lịch sử ấy, các Kitô hữu Iraq là một bộ phận không thể tách rời, với tư cách là công dân của đất nước này... Kênh ngoại giao này được nâng đỡ bởi những con người cụ thể, những người đã hiến dâng cuộc đời để chữa lành những vết thương do chiến tranh gây ra và gieo trồng trở lại những hạt giống hy vọng." Vì thế, dịp kỷ niệm hôm nay "tạo cơ hội thuận lợi để bày tỏ lòng biết ơn đối với các đại sứ và nhà ngoại giao Iraq đã phục vụ trong suốt những năm qua, đặc biệt là ông Ammar Dawood, người đã thể hiện rõ sự nhã nhặn trong ngoại giao và tinh thần tận tụy qua công tác chuẩn bị cho buổi lễ kỷ niệm này.

Ðồng thời, Tòa Thánh hết sức biết ơn các Sứ thần Tòa Thánh và các nhà ngoại giao đã và đang phục vụ, góp phần củng cố quan hệ ngoại giao tại Baghdad mà không bao giờ bỏ rơi người dân Iraq."

Abraham, người cha chung

Tiếp đó, Ðức Hồng y Parolin đề cập đến "Tổ phụ Abraham như người cha chung" và vùng Lưỡng Hà cổ đại, nơi mà "theo một nghĩa nào đó, là ngôi nhà nơi tất cả chúng ta đã sinh ra". Ngài giải thích rằng: "Mỗi năm, vào ngày 06 tháng Ba, ánh nhìn nguyên thủy ấy của Abraham lại một lần nữa đổ đầy hy vọng trong chúng ta, khi người dân Iraq cử hành Ngày Quốc gia về Khoan dung và Chung sống Hòa bình, được chính quyền Iraq công bố để tưởng niệm chuyến viếng thăm lịch sử đầu tiên của một vị Giáo hoàng đến đất nước này."

Nền giáo dục chất lượng cho các thế hệ trẻ

Ðức Hồng y cũng dành lời nhắn nhủ cho các thế hệ trẻ: "Với lòng biết ơn về hành trình đã cùng nhau trải qua, chúng ta hướng nhìn đến giới trẻ Iraq với niềm hy vọng. Giáo hội mong muốn tiếp tục cung cấp cho các em một nền giáo dục chất lượng thông qua hệ thống trường học của mình và trường đại học tại Erbil, để cùng nhau, chúng ta có thể đóng góp vào việc xây dựng một đất nước hòa bình và ổn định."

Sau cùng, Ðức Hồng y bày tỏ niềm mong ước: "Ước gì niềm hy vọng mà chúng ta thừa hưởng từ Abraham và đã trải nghiệm trong suốt sáu mươi năm qua luôn hiện diện trong Ðại sứ quán này, đồng thời tiếp tục truyền cảm hứng cho các mối quan hệ ngoại giao của chúng ta trong nhiều năm sắp tới."

(Vatican News 16-10-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page