Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cung Hiến Ðền Thánh
Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ Núi Cúi
Mừng Kỷ Niệm 61 Năm Thành Lập
Giáo Phận Xuân Lộc 14/10/2026
Thánh Lễ Tạ Ơn Và Cung Hiến Ðền Thánh Trung Tâm Hành Hương Ðức Mẹ Núi Cúi - Mừng Kỷ Niệm 61 Năm Thành Lập Giáo Phận Xuân Lộc 14/10/2026.
Vũ Văn An
Phan Thiết (VietCatholic News 14-10-2026) - Thánh Lễ Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương (TTHH) Ðức Mẹ Núi Cúi đã được cử hành hết sức long trọng vào lúc 8g30 sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026. Vì đây là một biến cố đầy ý nghĩa đối với Giáo phận Xuân Lộc nói riêng và Giáo hội Việt Nam nói chung, chúng tôi xin mạn phép cho phổ biến bài viết sau đây trích từ Trang Mạng chính thức của Giáo phận Xuân Lộc:
Thánh Lễ Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương (TTHH) Ðức Mẹ Núi Cúi đã được cử hành hết sức long trọng vào lúc 8g30 sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 10 năm 2026.
"Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Núi Cúi, xin cho Ðền Thánh trở thành nơi cầu nguyện, nơi gặp gỡ Thiên Chúa và nơi quy tụ mọi tâm hồn khao khát tìm gặp Chúa, để từ đây, mỗi người chúng ta được bén rễ sâu trong tình yêu của Ðức Kitô và vững bước tiến về Quê Trời."
Sau bao thời gian chờ đợi trong niềm hy vọng, phó thác, cùng với sự hiệp nhất, hiệp thông của toàn Giáo phận, Thánh Lễ Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương (TTHH) Ðức Mẹ Núi Cúi đã được cử hành vào lúc 8g30 sáng ngày thứ Tư, 14 tháng 10 năm 2026.
Dù chương trình đón tiếp chính thức lúc 7g00, nhưng ngay từ khi ánh mặt trời chưa tỏ, hàng đoàn xe, với hàng trăm, hàng ngàn và hàng chục ngàn người tham dự ngày đại lễ đã đến Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi. Không chỉ là những tín hữu hành hương là con cái của của Giáo Phận Xuân Lộc, nhưng còn vô vàn khách quý, cùng những tín hữu hành hương ngoài Giáo phận cũng đã đến đây để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Ðức Maria Vô Nhiễm trong ngày đại lễ.
Quả thật là niềm hân hoan tràn trào, vô bờ trong đại lễ hôm nay khi có sự hiện diện của quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Ðức Giám Mục đến từ 27 giáo phận, quý Ðức Ông, quý Viện phụ, quý Cha Tổng Ðại diện các Giáo phận, quý Cha Giám đốc các Chủng viện, quý Cha Bề trên, hơn 500 quý Cha đồng tế trong và ngoài Giáo phận, quý Bề trên, quý Tu sĩ nam nữ và hàng chục ngàn các tín hữu hành hương về Núi Cúi. Ðặc biệt, là sự hiện diện của Ðức Tổng Giám Mục (TGM) Marek Zalewski - Ðại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, Cha David Ranson - Tổng đại diện Gp. Broken Bay (Úc); Ðức Cha Guillaume Leschallier de Liste - Giám Mục Phụ Tá Gp. Meax, Ðức cha Anton Hoàng Hữu Thư - Giám mục Ðại diện Tông tòa Viên Chăn Lào, Ðức cha Gioan Trần Văn Nhàn - Giám Mục Phụ Tá Atlanta.
Nhờ Mẹ đến với Chúa, trước Thánh Lễ, mọi con tim đã cùng chung nhịp đập tình yêu dâng kính Mẹ, suy niệm Mầu Nhiệm Vui với 50 Kinh Mân Côi, cũng như tâm tình khẩn nguyện với lời Kinh Mẹ Núi Cúi và Salve Regina.
8g20, cuộc rước đoàn đồng tế chuẩn bị Thánh Lễ Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi khởi từ Nhà Nguyện Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đến trước Cửa Ðền Thánh.
Thánh Lễ và Nghi thức Cung hiến Ðền Thánh do Ðức Cha Gioan Ðỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận chủ sự.
Khi đoàn rước đến cửa Ðền Thánh, Ðức cha Gioan khởi sự bằng dấu Thánh Giá, mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự nghi lễ. Liền sau đó, vị Trưởng Ban Hành Giáo Núi Cúi đã trình lên Ðức Giám Mục chìa khóa cửa đền thánh. Sau khi nhận chìa khóa cửa đền thánh, Ðức Giám Mục đã trao lại cho Cha Ðaminh Nguyễn Trí Dụng- Giám đốc Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi, để uỷ thác cho ngài việc coi sóc Ðền thánh qua lời "Cha hãy mở cửa đền thánh ra."
Khi đền thánh được mở cửa, cùng với lời mời của Ðức Giám Mục: "Anh chị em hãy tiến vào Nhà Chúa với lời chúc tụng, đi vào Nhà Người với bài Thánh thi", tiếng kèn hiệu triệu trang nghiêm vang lên, cùng với bài hát " Ðây Gia liêm... Ôi thành thánh vinh quang" đã làm cho mọi người tham dự cảm nhận được sự linh thánh và ý nghĩa phụng vụ của việc tiến vào Ðền Thánh. Ðoàn rước bắt đầu là Thánh giá, tiếp theo là Thánh tích Vị Tử đạo, Ðức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc, quý Ðức Tổng Giám Mục, quý Ðức Cha, quý Cha Bề Trên, quý Cha Quản Hạt, lễ sinh và đại diện cộng đoàn.
Sau khi đoàn rước đã vào Ðền Thánh, Ðức Cha Gioan đã gửi lời chào đến Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Cha và toàn thể cộng đoàn.
Tiếp sau lời chào, Ðức Cha Gioan làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn và các tường đền thánh cũng như bàn thờ. Kinh Vinh Danh, Lời nguyện Nhập lễ đã khép lại Nghi thức Khởi đầu. Phần Phụng vụ Lời Chúa mở đầu bằng lời hiệu triệu của Ðức Giám Mục chủ sự.
Chia sẻ trong bài giảng, Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho đã đề cập đến 4 ý tưởng thật đẹp trong cả đức tin lẫn những tâm tình thiêng liêng, mời gọi mọi người suy niệm, cầu nguyện và tạ ơn.
Tầm quan trọng của Ðền thờ, cụ thể là Ðền Thờ của Trung tâm Hành hương Núi Cúi, là ý tưởng đầu tiên cộng đoàn phụng vụ được lắng nghe. Nếu tại tiệc cưới Cana, Ðức Mẹ đã nói với những người phục vụ "Người bảo gì, các anh hãy cứ làm theo", điều đó cho thấy rằng, Mẹ đã dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu Kitô, và hướng dẫn tất cả con cái Mẹ hãy nghe và thi hành theo ý Chúa. " 'Qua Mẹ Maria, đến với Chúa Giêsu' phải chăng là ý tưởng chủ đạo của Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi?". Như Ðức Cha chia sẻ, tại Trung tâm Hành hương Núi Cúi, điều mà mọi người có lẽ nhận ra được rằng "Hãy đến với Con của Mẹ, Chúa Giêsu". Vì thế, Ðền Thánh, Bàn Thờ được cung hiến hôm nay mang ý nghĩa, tầm quan trọng hơn hết. Bởi Ðền thờ, chính là Thân Thể Chúa Kitô (x. Ga 2, 21), có Chúa Giêsu hiện diện qua Bí tích Thánh Thể được cử hành mỗi ngày trên bàn thờ và được lưu giữ trong Nhà Tạm. Và chính nơi đây, Lời Chúa được công bố như lời hiệu triệu của Ðức Giám Mục mở đầu Phụng vụ Lời Chúa." Người bảo gì các anh hãy làm theo" chính là bản hướng dẫn cho đời sống đức tin của chúng ta, các Kitô hữu, vì Mẹ dẫn chúng ta đến Chúa Ki tô, nghe, vâng lời Ngài, và để lời đó hướng dẫn chúng ta.
Nếu Ðền thờ là Thân thể Chúa Kitô, thì Ðền Thánh, kiến trúc ngôi nhà nói gì về Hội Thánh, là ý tưởng thứ hai trong bài giảng. Kiến trúc của Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi, biểu hiện sự hiệp thông trong Hội Thánh, trong cộng đoàn vì chúng ta được hiệp thông với Chúa Giêsu Kitô. "Chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta ăn tấm bánh, nên tuy nhiều người mà chỉ là một". Sự hiệp thông đó, không chỉ trong ngôi nhà thờ này mà còn nối dài trong đời sống của người Kitô hữu. ( x. Cv 2, 41 ). Sự hiệp thông đó, không chỉ nơi những người Công Giáo, mà còn mở ra đến những anh chị em thuộc Kitô giáo khác, tôn giáo bạn, mở ra một thế giới của tình huynh đệ, yêu thương, và hiệp thông.
Ðiểm thứ ba, mà theo Ðức Cha Phêrô, là không thể không nhắc đến: đó là điều tuyệt diệu khi Thiên Chúa đã dùng Ðức Cha Cố Ða Minh Nguyễn Chu Trinh trong kế hoạch xây dựng Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi. Bởi đằng sau công trình tuyệt vời, có một không hai tại Việt Nam này, là biết bao thao thức, tâm tư và biết bao nỗi khó khăn của Ðức Cha Cố Ða Minh. Từ việc ấp ủ, lên ý tưởng, tiến hành và hoàn thành. Tình yêu, nhiệt huyết của Ðức Cha Cố Ða Minh vẫn đang in dấu tại Trung tâm Hành hương Núi Cúi, từ khi Ngài đang trong vai trò mục tử giáo phận, cho đến khi về hưu, và cho tận đến hôm nay, dù ngài phải nhờ đến chiếc xe lăn trong khi di chuyển.
Cuối cùng, không chỉ là tạ ơn Thiên Chúa, nhưng còn là lời nguyện khẩn cầu Thiên Chúa, xin cho Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi là nơi mọi thành phần, cả các linh mục, tu sĩ, mọi tín hữu khao khát hành hương tìm thấy sự bình an, kín múc được nghị lực vượt qua thử thách, thắp lại được ngọn lửa đức tin khi đã lụi tàn... Ðức Cha tin rằng, Trung tâm Hành hương Núi Cúi sẽ không chỉ là nơi đến của hàng ngàn, hay chục ngàn người, nhưng còn là hàng triệu, hàng chục triệu tín hữu hành hương; không chỉ mang cấp quốc gia, nhưng còn là nơi hành hương mang cấp quốc tế nữa.
Sau bài giảng, Ðức Cha Gioan đã chủ sự Nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Ðền thánh. Sau Kinh Cầu Các Thánh, Ðức Giám Mục đặt Thánh tích Anrê Nguyễn Kim Thông dưới chân bàn thờ (Thánh nhân tử đạo ngày 15/7/1855, được tuyên phong chân phước năm 1909, và tuyên thánh ngày 19/6/1988). Tiếp đến là lời nguyện Cung hiến, Xức dầu Bàn thờ và tường Ðền thánh, xông hương Bàn thờ và Ðền thánh, Thắp sáng Bàn thờ và Ðền thánh.
Phần Nghi thức Cung hiến Bàn thờ và Ðền thờ đã diễn ra trong sự thánh thiêng và tâm tình hiệp thông sốt sắng của toàn thể cộng đoàn. Trong sự hiệp nhất, mỗi người tiếp tục được bước vào phần Phụng vụ Thánh Thể và hạnh phúc hơn nữa khi được kết hợp với hy lễ của Chúa Giêsu trên bàn thờ vừa được cung hiến.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, Mình Thánh Chúa được long trọng tông vinh và được đặt vào trong Nhà Tạm. Nhà Tạm là nơi nhắc nhở các tín hữu đến tôn thờ và cầu nguyện trước sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.
Khi cánh cửa Nhà Tạm đã đóng, là phần ký xác nhận Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương Núi Cúi. Sau đó, Ðức Giám Mục đã trao giấy xác nhận cho Cha Ðaminh Nguyễn Trí Dụng - Giám đốc Trung tâm Hành hương Núi Cúi.
Liền tiếp sau đó, cộng đoàn đã lắng nghe lời chúc mừng của vị Ðại diện Tòa Thánh Thường trú tại Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Marek Zalewski. Không chỉ là chúc mừng, nhưng Ðức Tổng Giám Mục còn nhắc đến hành trình đức tin của mọi thành phần cộng đoàn dân Chúa trong việc cùng nhau xây dựng trung tâm. Lời chúc mừng còn được cụ thể khi ngài tri ân Ðức Cha Cố Ða Minh vì tất cả những gì Ðức cha đã thực hiện cho công trình đức tin này. Vị đại diện Tòa thánh chúc mừng Ðức Cha Gioan, cùng quý Ðức Cha trong hồng ân tuyệt vời khi Ðền Thánh Trung tâm Hành hương Núi Cúi được cung hiến. "Những viên đá làm nên công trình vật chất, nhưng biết bao viên đá đức tin Thiên Chúa đã, đang và sẽ làm nên còn đẹp hơn nữa còn đẹp hơn trong lòng mỗi người. Ước mong nơi này sẽ là nơi Thiên Chúa ban cho những ai đến hành hương, khi trở về, đem tình yêu và lòng thương xót của Ngài đến cho mọi người."
Ðại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ðức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên - Tổng Giáo Phận Hà Nội cũng gửi lời chúc mừng đến quý Ðức Cha và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Xuân Lộc. Ngài nói, công trình Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi không còn chỉ là công trình đẹp mang tính quốc gia, mà còn mang tính quốc tế. Công trình này không chỉ công trình vật chất, nhưng còn là công trình đức tin, thể hiện lòng yêu mến của con cái Xuân Lộc với Ðức Mẹ Maria, cùng với sự phó thác cậy trông, nhờ Mẹ, trở nên những môn đệ trung tín của Chúa Giêsu. Lời chúc mừng và cùng với sự ngưỡng mộ dành cho Ðức Cha Cố Ða Minh, dù đã kết thúc sứ vụ mục tử, nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò giám đốc xây dựng Trung tâm Hành hương ÐứcMẹ Núi Cúi, để rồi tất cả mọi người đang vững tin vì, đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể. Và chắc chắn, khi hành hương đến nơi này, khi trở về, mỗi người cảm được sự nâng đỡ của Ðức Maria, trong đời sống hằng ngày và trong đời sống đức tin cho hết mọi người và cho Giáo phận Xuân Lộc.
Với tâm tình riêng, và sự khiêm tốn, Ðức Cha Cố Ða Minh chia sẻ hành trình xây dựng Trung tâm Hành hương Núi Cúi gắn với cuộc đời ngài, từ khi ngài còn đang coi sóc giáo phận, cho đến khi nghỉ hưu, và đến hôm nay. Từ thao thức, ấp ủ và tiến hành, cho đến khi ngài tiếp tục vâng lời quý Ðức Cha Giuse, Ðức Cha Gioan khi được tín nhiệm giao phó việc xây dựng công trình trung tâm. Ðức Cha nhắc đến những sự đóng góp to lớn của kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, cùng các kỹ sư. Ðức cha tiếp lời : "Nếu không có ơn của Chúa và sự đóng góp, giúp đỡ của mọi người... con không thể làm gì được." Nhờ biết bao lời cầu nguyện, sự hy sinh của bao người, cùng trợ giúp của các ân nhân lớn nhỏ, trên hết, cùng với ơn thánh Chúa ban, đã giúp Ðức Cha hoàn thành sứ vụ được giao phó. Ðó cũng là lời cảm ơn thật sâu sắc Ðức Cha gửi đến tất cả mọi người vì đã giúp Ngài hoàn thành sứ vụ.
Trong vai trò Giám mục Giáo phận, Ðức Cha Gioan dâng lời cảm tạ đến tất cả quý đấng, đến mọi người thuộc mọi nơi, từ xa đến gần, từ trong nước đến hải ngoại khi đã đến nơi đây để tham dự ngày hồng phúc của Giáo phận. Ngài dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì đã làm nên kỳ công vĩ đại, công trình đức tin cho Giáo phận, qua Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi đã hoàn thành và hôm nay, Ðền Thánh Ðức Mẹ Núi Cúi được cung hiến. Lời cảm tạ hồng ân khi Giáo phận mừng 61 năm thành lập. Từ một Giáo phận ít giáo dân, cho đến con số tín hữu đông nhất nước; từ những công trình lớn nhỏ cho đến những công trình đức tin không nhìn thấy. Ngài nói: "Hôm nay, Giáo phận xin gửi lời tri ân chân thành đến mọi người." Và ngài xin Thiên Chúa, Ðấng làm nên mọi sự và nguồn mọi ơn lành ban mọi ơn trên tất cả mọi người. Ðặc biệt, Ðức Cha cám ơn Ðức Tổng Giám Mục - Ðại diện Tòa Thánh, quý Ðức Tổng, quý Ðức Cha, quý Cha, Kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, các kỹ sư và mọi người đã góp phần xây dựng bằng nhiều cách thức khác nhau. Lời tri ân rất riêng khi Ðức Cha Gioan kính dâng lên Ðức Cha Cố Ða Minh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Hành hương, Ðức Cha Cố Giuse - Giám đốc Linh hướng Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi, Ðức Ông Vinh Sơn Ðặng Văn Tú vì tất cả những gì quý Ðức Cha Cố, Ðức Ông đã, đang làm cho giáo phận, cho trung tâm.
Sau lời cảm tạ, những đoá hoa tươi thắm được dâng lên Ðức Cha Cố Ða Minh, Ðức Cha Cố Giuse như biểu tỏ niềm vui chúc mừng, cùng với sự tri ân vì bao tâm huyết, khổ lao Quý Ðức cha đã dành cho Trung tâm hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi.
Thánh Lễ Tạ ơn và Cung hiến Ðền Thánh Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi đã kết thúc trong muôn ngàn ngàn lời tạ ơn của tất cả mọi con tim đang hiện diện cũng như của tất cả những ai đang hướng về nơi Ðền Thánh Trung tâm Hành hương Ðức Mẹ Núi Cúi này.
(Nguồn: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P. BTT Giáo Phận Xuân Lộc).