Ðức Thánh cha tiếp kiến

Hiệp Hội Bác ái Thánh Phêrô

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến Hiệp Hội Bác ái Thánh Phêrô.

Phúc Nhạc

Vatican (RVA News 13-10-2026) - Sáng ngày 12 tháng Mười năm 2026, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp kiến Hiệp Hội bác ái thánh Phêrô.

Hiệp hội này, quen gọi là Circolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Ðức Giáo hoàng, số tiền này quen gọi là "Ðồng tiền thánh Phêrô" (Obolo di San Pietro).

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha ghi nhận những việc làm thiết thực của Hội, như phân phát các bữa ăn hằng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Ðức Giáo hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, Hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của Giáo hội, một Giáo hội làm chứng cho Tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất.

Ðức Thánh cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của Hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh, và ngài nhấn mạnh rằng đức ái (caritas) chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau.

Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người chỉ có thể trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Chính trong mối tương quan với Thiên Chúa qua cầu nguyện và Lời Chúa, người Kitô hữu đón nhận tình yêu để tiếp tục trao ban cho tha nhân. Vì thế, ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với Lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ.

Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Tình yêu phát sinh từ Chúa Thánh Thần không dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, nhưng trở thành sự dấn thân, phục vụ và một lối sống. Ðức ái phải là mục tiêu, phong cách và ý nghĩa của đời sống người Kitô hữu.

Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của thánh Augustinô, Ðức Giáo hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Ðức Kitô, Ðấng đã yêu thương và hiến mạng sống vì nhân loại.

Sau cùng, Ðức Thánh cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn Hội về khoản đóng góp "Ðồng tiền Thánh Phêrô", nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của Giám mục Rôma đối với thành phố và các nhu cầu của Tòa Thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể Giáo hội.

(Sala Stampa 12-10-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page