Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Lộ Ðức

 

Ðức Thánh cha cử hành thánh lễ tại Lộ Ðức.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 28-09-2026) - Sáng 27 tháng Chín năm 2026, sau khi gặp gỡ các giám mục Pháp, vào lúc 11 giờ, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến cánh đồng, cũng ở Lộ Ðức để cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn 150,000 tín hữu hành hương, trong đó có 7,000 anh chị em bệnh nhân.

Ðồng tế với Ðức Thánh cha, có hơn 100 hồng y, giám mục cùng với hàng trăm linh mục.

Ðầu thánh lễ, có nghi thức làm phép nước và rảy nước thánh, nhắc nhớ bí tích rửa tội các tín hữu đã nhận lãnh.

Bài giảng của Ðức Thánh cha

Trong thánh lễ tại Lộ Ðức, Ðức Giáo hoàng chào đón các khách hành hương từ Pháp và khắp thế giới, đồng thời nhấn mạnh hình ảnh Lộ Ðức như một mái nhà của Mẹ Maria và là nơi quy tụ của toàn thể Giáo hội. Ngài đặc biệt cầu chúc chuyến hành hương giúp các tín hữu Pháp làm sống lại ngọn lửa đức tin trong gia đình và giáo xứ, đồng thời mang niềm an ủi và hy vọng của Lộ Ðức đến với những người chung quanh.

Trọng tâm bài giảng là lời mời gọi hoán cải mà Ðức Mẹ Maria đã trao cho thánh Bernadette. Dựa trên Tin mừng và lời các ngôn sứ, Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không muốn con người hư mất nhưng muốn họ sống. Vì thế, hoán cải không phải là việc có thể trì hoãn: hôm nay là thời điểm để trở về với Thiên Chúa. Hoán cải có nghĩa là từ bỏ con đường sai lạc để bước vào "Con Ðường Sự Sống", mở lòng đón nhận niềm vui đích thực và vĩnh cửu.

Ngài nhắc lại lời Ðức Maria nói với thánh Bernadette: "Mẹ không hứa cho con được hạnh phúc ở đời này, nhưng ở đời sau." Qua đó, Ðức Giáo hoàng mời gọi con người vượt lên trên việc chỉ tìm kiếm hạnh phúc vật chất, để hướng về sự sống đời đời. Lộ Ðức trở thành dấu chỉ hy vọng Kitô giáo, đặc biệt đối với những người đau yếu, khuyết tật, già nua và đang chịu đau khổ. Tại đây, không một sự yếu đuối nào bị loại bỏ; trái lại, chính những đau khổ và giới hạn của con người có thể trở thành nơi họ cảm nghiệm tình yêu vô hạn của Thiên Chúa.

Lời Ðức Mẹ Maria với thánh nữ Bernadette tại Lộ Ðức: "Ðền tội! Ðền tội! Ðền tội!" không chỉ dành cho mỗi cá nhân mà còn là lời mời gọi cầu nguyện và hy sinh cho những người tội lỗi và cho một thế giới đang đau khổ vì chiến tranh, xung đột và sự dữ. Ðức Giáo hoàng nhấn mạnh rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính tâm hồn con người, trước hết từ mỗi người chúng ta. Giáo hội cũng phải khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm và vết thương của mình để được thanh luyện và đổi mới.

Trong chiều hướng đó, Ðức Thánh cha nói: "Hỡi những người hành hương, anh chị em đừng rời Lộ Ðức như khi đã đến: anh chị em hãy ra đi như những nhà truyền giáo của niềm hy vọng. Phép lạ của nơi này là khơi lên niềm vui của hy vọng ngay giữa lòng thử thách và đau khổ. "Ðức Trinh Nữ Maria chữa lành cái nhìn của chúng ta và biến đổi tâm hồn chúng ta, ban cho chúng sự bình an."

Ðức Thánh cha cũng nói rằng "Ðừng sợ những bão tố của thế giới: Ðược nâng đỡ nhờ lời cầu nguyện của những người bệnh và tình yêu của Mẹ chúng ta, anh chị em hãy tin tưởng bước đi về tương lai. Ðừng sợ những bão tố của thế giới: Mẹ Thánh của Thiên Chúa dõi theo bước đường của anh chị em, bao bọc Giáo Hội bằng tấm áo choàng dịu dàng của Mẹ và, như Ngôi Sao Mai rạng ngời, hướng dẫn những bước chân của anh chị em, để trong niềm vui, anh chị em được sinh ra vào chính sự sống của Con Mẹ là Ðức Giêsu."

Trong bài giảng, Ðức Thánh cha cũng đặc biệt nhắn nhủ những người bệnh: những đau khổ của anh chị em có thể được dâng lên trong sự kết hợp với cuộc thương khó của Ðức Kitô và trở thành một phần không thể thiếu trong sứ mạng của Giáo hội.

Kinh Truyền tin

Cuối thánh lễ, Ðức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin. Trong huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài nói: "Anh chị em thân mến,

Tôi thân ái chào tất cả anh chị em đã tham dự cử hành Thánh Thể này. Xin cảm ơn sự hiện diện của anh chị em! Tôi cũng gửi lời chào đến tất cả những người, đặc biệt là các bệnh nhân, đã hiệp thông với chúng ta qua các phương tiện truyền thông.

Giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau đọc Kinh Truyền tin, một lời kinh đơn sơ và tuyệt đẹp, giúp chúng ta sống mỗi ngày trong sự gắn bó với thánh ý Thiên Chúa, theo gương Ðức Trinh Nữ Maria.

Trước khi đọc kinh, tôi muốn đưa ra một lời kêu gọi mà tôi cảm thấy thôi thúc mạnh mẽ trong tâm hồn khi hiện diện tại nơi này. Tại đây, Ðức Mẹ Vô Nhiễm đã hiện ra với thánh nữ Bernadette cùng với tràng chuỗi Mân côi và như thể đã hướng dẫn lời cầu nguyện của thánh nữ. Vì thế, hôm nay tôi mời gọi tất cả các tín hữu và mọi cộng đoàn Kitô hữu, trong suốt tháng Mười sắp tới, hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân côi, với ý nguyện đặc biệt là các cuộc chiến tranh chấm dứt và hòa bình được thiết lập giữa các dân tộc đang xung đột.

Chúng ta hãy kết hợp lời cầu nguyện với những việc cụ thể của sự sám hối và lòng thương xót, đồng thời quyết tâm luôn thúc đẩy đối thoại và hòa giải. Xin Thánh Mẫu của chúng ta chuyển cầu cho chúng ta!"

Trước khi từ giã, Ðức giám mục Giáo phận Lộ Ðức - Tarbes sở tại đã tặng Ðức Thánh cha thánh giá bằng gỗ, lấy từ hang đá từ thời Ðức Mẹ hiện ra và ngài cũng tặng lại cho giáo phận một chén lễ quý giá.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page