Ðức Thánh cha gặp gỡ

Hội đồng Giám mục Pháp

 

Ðức Thánh cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Pháp.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Lourdes (RVA News 28-09-2026) - Lúc 9 giờ sáng Chúa nhật, ngày 27 tháng Chín năm 2026, ngày thứ ba trong chuyến tông du bốn ngày tại Pháp, Ðức Thánh cha Lêô XIV đã đến tòa nhà gọi là "bán cầu" để gặp gỡ riêng các giám mục Pháp.

Hội đồng Giám mục Pháp gồm các vị cai quản 99 giáo phận toàn quốc, kể cả giáo phận quân đội, với khoảng 50 triệu tín hữu, trong đó cũng có các tín hữu Công giáo thuộc nghi lễ Ðông phương. Hằng năm, Hội đồng Giám mục nhóm hai khóa họp toàn thể tại Lộ Ðức.

Ðến nơi, Ðức Thánh cha đã được Ðức Hồng y Jean-Marc Aveline, Chủ tịch Hội đồng Giám mục và cũng là Tổng giám mục Giáo phận Marseille đón tiếp và hướng dẫn vào hội trường.

Diễn văn chào mừng của Ðức Hồng y Aveline

Trong lời chào mừng Ðức Thánh cha, Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp đã nhắc đến những quan tâm lớn của các giám mục tại nước này. Ðức Hồng y nói:

"Kính thưa Ðức Thánh cha, chúng con hiện diện nơi đây với những gánh nặng và niềm hy vọng của mình. Ðức Thánh cha đã biết một phần đáng kể những mối bận tâm đang hiện diện trong chúng con, như lòng bác ái cấp thiết và tình liên đới đối với những người nghèo nhất; thách đố thông truyền đức tin trong một xã hội đã bị tục hóa sâu đậm; mối tương quan giữa tôn giáo và chính trị trong trào lưu thế tục đang có nguy cơ bị ý thức hệ hóa; việc chăm sóc các mối tương quan đại kết và liên tôn; những vấn đề luân lý, đặc biệt là việc tôn trọng sự sống và phẩm giá của mọi con người; việc đón tiếp và đồng hành với những người di cư; sự nâng đỡ các gia đình; những thách đố trong lãnh vực giáo dục, đặc biệt là những thách đố mà nền giáo dục Công giáo đang phải đối diện; ơn gọi linh mục và đời sống tu trì; những khó khăn rất cụ thể của một số giáo phận chúng con, khi các nguồn lực ngày càng giảm sút và chúng con phải tìm ra những con đường mới cho sứ mạng...".

Tiếp tục lời chào mừng, Ðức Hồng y Aveline nói rằng: "Rồi còn có công cuộc tiếp tục chống lại những vụ lạm dụng tính dục trong môi trường Giáo hội."

Ðức Hồng y nhắc đến hai vị chủ tịch tiền nhiệm đã nỗ lực trong vấn đề này và nhận xét rằng: "Dưới sự thúc đẩy và nhờ quyết tâm của hai vị, chúng con đã học được cách trước hết nhìn nhận những sự việc này từ quan điểm của các nạn nhân và phải gánh chịu những hậu quả của chúng cả đời. Sự thay đổi trong cách nhìn này, cùng với việc lắng nghe nỗi tuyệt vọng và đau đớn đến xé lòng của họ, đã khởi đầu nơi Giáo hội chúng ta một công cuộc hoán cải và tìm kiếm sự thật lâu dài, đòi hỏi nhiều nỗ lực; công cuộc ấy chúng ta sẽ phải tiếp tục trong những năm sắp tới, với sự cộng tác của những người là nạn nhân và cùng với toàn thể Dân Thiên Chúa, mà điều đó không ngăn cản chúng ta, vì Tin mừng, đồng thời phải làm việc để nối kết công lý và lòng thương xót.

Những khía cạnh tích cực

Ðức Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cũng nói rằng: "Thưa Ðức Thánh cha, những hy vọng của chúng tôi còn mạnh mẽ hơn cả những mối bận tâm đang vây bủa chúng con! Vì chúng con cũng là những chứng nhân của một ân sủng đặc biệt đang được ban cho Giáo hội chúng ta ngày nay, đó là: năm này qua năm khác, rất đông người trưởng thành xin lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Ðức Thánh cha đã gặp một số đông trong họ tại Rôma trong dịp Năm Thánh, và hôm 26 tháng Chín, tại Paris, Ðức Thánh cha đã có thể khích lệ công việc của Công nghị Giáo tỉnh Ile-de-France về vấn đề này. Ðối với Giáo hội chúng con, đây vừa là một niềm vui vô cùng lớn lao, vừa là một trách nhiệm hết sức to lớn, vì một mặt, đức tin mới chớm nở của họ cần được đào luyện và củng cố trong truyền thống phong phú của Giáo hội; mặt khác, chúng ta phải lắng nghe điều mà Chúa Thánh Thần muốn nói với các cộng đoàn của chúng ta qua sự hiện diện và khát vọng hiệp thông của họ.

Kính thưa Ðức Thánh cha, chuyến tông du của ngài tại Pháp đã và đang góp phần rất lớn vào công việc củng cố đức tin và sự hiệp thông trong Giáo hội. Xin cảm ơn Ðức Thánh cha về chặng dừng chân tuyệt đẹp tại Paris và về tất cả những gì Ðức Thánh cha đã trao phó cho Giáo hội chúng con, nhân danh Chúa...

Huấn từ của Ðức Thánh cha

Trong huấn từ nhân dịp này, Ðức Thánh cha nhấn mạnh vai trò của Mẹ Maria, truyền thống Kitô giáo và sứ mạng đổi mới của Giáo hội Công giáo tại Pháp trong bối cảnh xã hội hiện nay.

Ngài đề cao việc Hội đồng Giám mục Pháp nhóm họp tại Lộ Ðức, nơi Ðức Maria được tôn kính đặc biệt và khẳng định rằng: "Trước những thách đố to lớn của thời đại chúng ta, tôi khuyến khích anh em, những người anh em thân mến, hãy thể hiện lòng can đảm, sự táo bạo và óc sáng tạo trong sứ mạng truyền giáo. Ðừng để mình nản lòng bởi những sai lầm, những bất nhất, cũng như những sa ngã đã ghi dấu lịch sử của Dân Chúa đang trên đường tiến bước. Hãy luôn có can đảm nhận ra những sai lầm, với tình yêu dành cho Chân lý, và với quyết tâm chữa lành những vết thương bằng lòng bác ái của Vị Mục Tử Nhân Lành, Ðấng biết các con chiên của mình và gọi tên từng con. Vì thế, hãy đứng lên trong niềm hy vọng và đừng bao giờ mệt mỏi loan báo Tin mừng!"

Ðức Thánh cha cũng nhấn mạnh vai trò lịch sử của Giáo hội trong quá trình hình thành nước Pháp. Giáo hội được xem là một phần quan trọng của văn hóa, bản sắc và ơn gọi của đất nước, vì vậy tiếng nói của Giáo hội có vị trí trong đời sống công cộng. Trong bối cảnh thế tục đặc thù của Pháp, Giáo hội được khuyến khích bảo vệ quyền tự do tôn giáo, quyền truyền giáo, giáo dục và thực hành việc thờ phượng công khai.

Một trọng tâm khác là cần canh tân đức tin. Ðức Thánh cha nhận định xã hội phương Tây đang đối diện với phân cực, suy giảm tình huynh đệ, bạo lực, bất bình đẳng và nghèo đói. Trong bối cảnh đó, Tin mừng được trình bày như một sứ điệp hy vọng và hòa bình. Ðặc biệt, người trẻ được xem là nguồn hy vọng vì họ có những khát vọng lớn và sẵn sàng dấn thân cho điều tốt đẹp, chân thật. Giáo hội cần đồng hành với họ thông qua những cộng đoàn sống động, bác ái, liên đới và nền giáo lý vững chắc.

Giáo dục cũng được Ðức Thánh cha coi là một nhiệm vụ quan trọng. Ngài nói: "Thật tốt đẹp khi các cơ sở giáo dục Công giáo rộng mở đón nhận những người không chia sẻ đức tin của chúng ta. Sự đón tiếp quảng đại và tôn trọng tự do lương tâm của mỗi người hứa hẹn đem lại nhiều hoa trái cho tất cả mọi người, cho xã hội cũng như cho chính Giáo hội. Tuy nhiên, giáo dục Công giáo không thể, dưới bất cứ hình thức nào, từ bỏ dự án giáo dục riêng của mình - một dự án đặt Ðức Kitô làm trung tâm và hướng tới sự phát triển toàn diện của con người trong mọi chiều kích: thiêng liêng, văn hóa, trí tuệ, luân lý và xã hội. Vì thế, không ai phải ngạc nhiên trước những cơ hội được trao trong mỗi cơ sở Công giáo để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô và lắng nghe Lời Người. Càng không một học sinh nào được phép bị gạt ra bên lề trong lớp học của mình chỉ vì em tin vào Chúa Giêsu."

Ðức Thánh cha ghi nhận những nỗ lực của các giám mục Pháp trong việc giải quyết vấn nạn lạm dụng trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu tiếp tục bảo vệ nạn nhân, tìm kiếm sự thật, công lý, sửa chữa và phòng ngừa. Bên cạnh đó, cần nâng đỡ hàng giáo sĩ và khuyến khích ơn gọi linh mục cũng như đời sống thánh hiến. Gia đình Kitô giáo được xem là nền tảng đặc biệt quan trọng, nơi con người học cách sống chung, tôn trọng, quảng đại và hy sinh.

Sau cùng, Ðức Thánh cha kêu gọi sự hiệp nhất trong Giáo hội. Những chia rẽ ý thức hệ có thể làm suy yếu chứng tá Kitô giáo. Hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng là sự quy tụ trong cùng một đức tin, trong sự hiệp thông với các mục tử và với Ðức Giáo hoàng, đồng thời biết đối thoại theo tinh thần hiệp hành.

Ðức Thánh cha không quên bày tỏ hy vọng nơi Giáo hội tại Pháp: với truyền thống phong phú, các cộng đoàn sống động và một thế hệ trẻ nhiệt thành, Giáo hội được mời gọi tiếp tục sứ mạng làm cho Ðức Giêsu Kitô được biết đến và yêu mến, "để thế gian được sống".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page