Ðức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk

của Công giáo Ucraina kêu gọi sự liên đới

 

Ðức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk của Công giáo Ucraina kêu gọi sự liên đới.

Phúc Nhạc

Kiev (RVA News 26-08-2026) - Ðức Tổng giám mục Trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraina nghi lễ Ðông phương, lên án sự tàn bạo của chiến tranh xâm lược do Nga tại Ukraina cũng như những hậu quả tàn phá do công nghệ máy bay không người lái được sử dụng trong chiến tranh.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho Ðài Vatican, truyền đi ngày 24 tháng Tám năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm độc lập của Ukraina, Ðức Tổng giám mục nói: "Gần đây, mỗi tháng lại đẫm máu hơn tháng trước với các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào dân thường. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị".

Theo Ðức Tổng giám mục Trưởng, việc tiến quân trên mặt trận ngày càng trở nên khó khăn và tốn kém đối với quân đội Nga. "Vì thế, họ cố gắng tấn công dân thường, qua đó làm gia tăng nỗi đau khổ của người dân".

Ngài giải thích: những người điều khiển máy bay không người lái trong thời gian thực có thể nhìn thấy trên camera những người mà họ đang giết. Vì thế, "Không thể nói rằng các nạn nhân dân sự là những nạn nhân ngoài ý muốn, không được trực tiếp nhắm tới. Cuộc chiến này muốn biến sự kiệt quệ, đau khổ và thậm chí cả nỗi đau tinh thần của con người thành một công cụ gây áp lực chính trị."

"Ðừng mệt mỏi vì được tự do!"

Ðức Tổng giám mục Trưởng cũng nói: "Chúng tôi kêu gọi sự liên đới và hiệp nhất, trong kinh nguyện cũng như trong hoạt động nhân đạo".

Theo ngài, việc kỷ niệm nền độc lập của quốc gia đối với người Ukraina là "một ngày cầu nguyện và suy ngẫm về việc ngày nay chúng ta không chỉ phải bảo vệ tự do của mình, mà còn phải tích cực định hình tương lai của mình như thế nào".

Ðức Tổng giám mục Trưởng nhấn mạnh: "Ðừng mệt mỏi vì được tự do!". Ðó là sứ điệp căn bản mà Ukraina có thể gửi đến toàn thế giới. Ðối với các Kitô hữu, tình yêu quê hương không được biến thành sự tôn thờ nhà nước. Nhà nước pháp quyền là một công cụ quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người, tự do, công ích và quyền sống của dân tộc. "Tình yêu đối với quê hương mình không phải là sự thù ghét những người khác, nhưng là ý chí nhận lãnh trách nhiệm đối với dân tộc của mình và phục vụ dân tộc ấy".

Ngày 24 tháng Tám năm 1991, Quốc hội Ukraina tại Kiev đã bỏ phiếu tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô và công bố việc thành lập một nhà nước độc lập. Kể từ năm 1992, ngày này trở thành ngày quốc lễ của Ukraina.

(KAP 24-8-2026)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page